Theo cơ quan điều tra, Phạm Minh Quốc, 14 tuổi, có hoàn cảnh đáng thương, bỏ học sớm, không loại trừ khả năng đã bị xúi giục cho bả chó vào sữa đầu độc người cha nghiện rượu.
Chiều 25/10, thông tin về kết quả điều tra ban đầu của vụ án, đại tá Nguyễn Văn Lộc, Phó giám đốc Công an Tiền Giang, cho biết Quốc nghiện phim "đen", hay lên mạng tìm kiếm các cách thức để sát hại người cha nghiện rượu sau nhiều lần bị ông chửi bới.
Quốc bị xác định đã bỏ bả chó vào sữa khiến cha là Phạm Văn Yên, 45 tuổi, và bà nội Phạm Thị Phấn (83 tuổi, cùng ngụ xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè) tử vong sau khi uống sữa bột. Bác ruột của nghi phạm cũng uống sữa này, may mắn được cấp cứu kịp thời, hiện đã xuất viện.
"Lúc bị bắt, Quốc tỏ ra lạnh lùng, không sợ hãi hay ăn năn hối cải. Nghi phạm không được cha mẹ quan tâm giáo dục, không loại trừ khả năng đã bị đối tượng xấu xúi giục, kích động mới nuôi dưỡng hận thù lớn đến vậy", đại tá Lộc nói.
Theo ông Lộc, các vụ ngộ độc thực phẩm thường xảy ra sau khi nạn nhân ăn uống khoảng 20-30 phút, nhưng trong vụ này nạn nhân chết ngay lập tức sau khi uống sữa thì chỉ có thể bị bỏ chất kịch độc như bả chó hoặc xyanua.
"Công an tỉnh xác định đây là vụ mưu sát có tính chất phức tạp, nên đã điều động tất cả các cán bộ ưu tú nhất vào cuộc điều tra", ông Lộc nói và cho biết thông thường quy trình gửi mẫu kiểm tra phải mất 9 ngày, nhưng do tính chất đặc biệt nghiêm trọng nên cơ quan điều tra phải chấp nhận chi phí tốn kém để có kết quả nhanh hơn.
Sau 2 ngày xảy ra vụ án, căn cứ vào kết quả phân tích mẫu, cảnh sát đã bắt Quốc để điều tra về hành vi Giết người. Người đàn ông 39 tuổi (cho cậu bé bả chó) bước đầu khai không biết Quốc dùng thuốc để sát hại cha. "Tuy nhiên, cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vụ án có đồng phạm hay không cũng như các hành vi che giấu, không tố giác tội phạm", đại tá Lộc thông tin.
Theo điều tra, sáng 14/10, người nhà phát hiện ông Yên nằm chết, cho là do bệnh lý. Tối cùng ngày, khi gia đình đang làm đám tang, con gái bà Phấn pha 100 ml sữa bột cho mẹ uống. Cụ bà tức ngực, khó thở, nôn, khoảng 5 phút sau tử vong. Gia đình cho rằng bà Phấn chết cũng do bệnh lý nên không trình báo cơ quan chức năng.
Đến rạng sáng hôm sau, ông Phạm Minh Tân (55 tuổi, anh trai ông Yên) đến phụ tổ chức đám tang cũng pha 150 ml sữa bột để uống. Ông lập tức bị nhức đầu, chóng mặt, ói, được gia đình đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Tại cơ quan điều tra, Quốc cho biết, lên 6 tuổi thì cha mẹ ly thân, cậu và hai em về ở với ông bà ngoại ở xã Mỹ Lương, huyện Cái Bè. Hai năm trước, Quốc bỏ học, cùng mẹ làm cho vựa trái cây của dì ruột trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
Gần đây, Quốc về ngủ ở nhà cha. Thấy ông Yên thường xuyên uống rượu, cậu khuyên ngăn nhưng bị cha chửi bới nên bực tức lên kế hoạch sát hại.
Hai tháng trước, Quốc quen người đàn ông 39 tuổi ở cùng xã, biết người này có bả chó. Đến ngày 13/10, cậu đến gặp, xin thuốc để "bả chó hoang hay đến phá phách". Đến 23h, Quốc bỏ thuốc độc vào hộp sữa mà cha và bà nội thường hay uống, sau đó đi ngủ.
Hoàng Nam
Trong tình trạng khẩn cấp về an ninh quốc gia, Chính phủ đề xuất áp dụng cơ chế đặc biệt để bảo vệ cơ quan trọng yếu, lãnh đạo chủ chốt và tổ chức lực lượng đặc biệt của công an, quân đội.
Quảng Ngãi - Khoảng 610 doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội với tổng số tiền hơn 280 tỉ đồng. Có doanh nghiệp nợ đóng bảo hiểm xã hội...
Các chuyên gia Thái Lan trấn an rằng COVID-19 đã trở thành một bệnh theo mùa và ít nghiêm trọng hơn, với ít ca tử vong hơn.
Nghệ An - Một người đàn ông đã tử vong sau khi bị anh kết nghĩa đâm do mâu thuẫn trong cuộc nhậu.
Nam Định - Công an tỉnh Nam Định vừa bắt giữ 5 đối tượng trong đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc trên không gian mạng dưới hình thức...
HUẾ - Cặp đôi Na và Song bị tuyên tổng cộng 18 năm 6 tháng tù vì mua bán ma túy thông qua Telegram.
Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức gồm 55 học viên, bắt đầu học tập từ ngày 26/5-18/6, nội dung chương trình bồi dưỡng trang bị cả kiến thức cùng kỹ năng trong lãnh đạo, quản lý.
Tại hiện trường, chiếc xe tải chở cát ủi bay hàng loạt mái hiên nhà dân, lật ngang, cát trên xe văng tung tóe đầy đường, nhiều vật dụng trong hàng quán cũng bị tông văng, nằm ngổn ngang khắp nơi. Một số xe máy bị kéo đổ, nằm giữa đường Quốc lộ 1.
Lãnh đạo UBND thành phố Cần Thơ vừa yêu cầu UBND quận, huyện khẩn trương rà soát, nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc, đảm bảo các điều kiện hoạt động khi hợp nhất, sáp nhập cấp xã, giai đoạn này chưa xem xét các đề xuất xây trụ sở mới.