Thiếu tá Genki Miyamoto, người có thể đã hiểu nhầm chỉ dẫn từ kiểm soát viên không lưu dẫn đến vụ va chạm giữa hai phi cơ, đã tích lũy hơn 3.641 giờ bay.
Cảnh sát biển Nhật Bản (JCG) hôm nay công bố nội dung điện đàm đầu tiên của thiếu tá Genki Miyamoto, cơ trưởng và người duy nhất sống sót trên chiếc Bombardier DHC-8-315, sau vụ va chạm với máy bay chở khách A350 của Japan Airlines tại sân bay Haneda trước đó một ngày.
"Máy bay phát nổ trên đường băng. Tôi đã thoát hiểm. Không rõ tình trạng của những đồng đội trên máy bay", thiếu tá Miyamoto, 39 tuổi, nói qua điện đàm với sở chỉ huy tại sân bay Haneda.
Miyamoto là cơ trưởng trên dòng DHC-8-315 từ đầu năm 2017 và đóng quân tại căn cứ Haneda từ tháng 4/2019. Phi công này đã tích lũy 3.641 giờ bay, trong đó hơn 1.149 giờ ở vị trí cơ trưởng.
Cảnh sát biển Nhật Bản xác nhận 5 người còn lại trên Bombardier DHC-8-315 đều thiệt mạng, gồm phi công phụ, chuyên viên điện đài, chuyên viên vận hành radar tuần thám, cơ giới trên không và kỹ thuật viên bảo dưỡng máy bay. Thi thể 5 người này đã được tìm thấy tại hiện trường nơi chiếc Bombardier cháy rụi.
Chiếc Bombardier của JCG khi đó đang chạy trên đường lăn để chuẩn bị cất cánh thực hiện nhiệm vụ chuyển hàng hỗ trợ nạn nhân động đất ở miền trung Nhật Bản. Tuy nhiên, khi nó tiến vào đường băng cũng là lúc máy bay của Japan Airlines chở 379 người hạ cánh, gây ra vụ va chạm lớn.
Đài truyền hình Nhật Bản NHK hôm nay dẫn lời quan chức Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch nói rằng vụ tai nạn ở sân bay Haneda có thể xảy ra do "cơ trưởng JCG hiểu nhầm chỉ dẫn từ kiểm soát viên không lưu".
Theo quan chức này, kiểm soát không lưu tại sân bay Haneda đã cho phép máy bay Japan Airlines hạ cánh và yêu cầu phi cơ Cảnh sát biển dừng chờ trên đường lăn sát đường băng để tránh nguy cơ va chạm.
Tuy nhiên, cơ trưởng Miyamoto dường như hiểu nhầm chỉ thị của kiểm soát viên không lưu và thông báo với sở chỉ huy JCG rằng đã được "cấp phép tiến vào đường băng để cất cánh" ngay trước khi xảy ra tai nạn.
Chiếc DHC-8-315 gặp nạn mang số đuôi JA722A và mã hiệu MA722, được đưa vào vận hành từ tháng 3/2009 và chưa từng gặp sự cố. Đây là tai nạn hàng không gây chết người đầu tiên của Cảnh sát biển Nhật Bản kể từ tháng 8/2010, thời điểm một trực thăng rơi ngoài khơi tỉnh Kagawa khiến 5 người thiệt mạng.
Vũ Anh (Theo Asahi, NHK, Sky News)
Theo người phát ngôn Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), 63 nạn nhân được cho là đã thiệt mạng, trong khi 38 người sống sót bao gồm 4 trẻ em ở độ tuổi từ 12 đến 16.
Tờ Bangkok Post của Thái Lan phỏng vấn nhiều người dân Việt Nam về cảm nhận đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Ông Zelensky cho rằng phương Tây quá chậm trễ và thiếu quyết tâm trong các quyết định hỗ trợ Ukraine vì 'sợ Nga', trong thông điệp vừa trách móc vừa thách thức.
Chiếc bánh mì dài hơn 140 m do các thợ làm bánh ở Paris thực hiện đã vượt qua kỷ lục của Italy năm 2019.
Tổng thống Nga Putin cho rằng việc tham gia các tổ chức đa phương giúp châu Phi tăng cường tiếng nói và vị thế.
Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân tạm thời không đến các khu vực xảy ra xung đột, khi căng thẳng Israel - Iran leo thang với vụ tập kích của Tehran.
Ngày 19/9, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) gồm 193 quốc gia đã thông qua Nghị quyết yêu cầu Israel trong vòng 12 tháng phải chấm dứt sự hiện diện bất hợp pháp tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng.
Nghị sĩ Ukraine công bố dự luật cho phép doanh nghiệp nộp ngân sách 500 USD hàng tháng đối với mỗi lao động họ muốn được hoãn nghĩa vụ quân sự.
Đại tá Ukraine tuyên bố toàn bộ tên lửa Kinzhal Nga phóng vào Kiev đều bị đánh chặn kể từ khi các hệ thống phòng không Patriot được triển khai.