Nghi phạm đâm chết học sinh 8 tuổi ở trường tiểu học tại Daejeon, gây khiếp sợ khi bỗng cười rú lên trong phòng cấp cứu sau khi tự sát bất thành.
Chi tiết mới về vụ thảm án vừa được truyền thông Hàn Quốc đưa ra chiều 19/2, hơn một tuần sau khi Kim Ha-neul, học sinh lớp một trường tiểu học ở quận Seo, thành phố Daejeon, bị cô giáo sát hại. Bé gái được đưa đến bệnh viện Đại học Konyang cấp cứu chiều 10/2 nhưng tử vong do mất quá nhiều máu. Nghi phạm, 48 tuổi, cũng được đưa đến phòng cấp cứu của bệnh viện lúc 18h43 cùng ngày sau khi tự đâm mình.
Trong quá trình điều trị, giáo viên này bất ngờ cười lớn khiến các nhân viên y tế bàng hoàng. Phản ứng này được xem là bất thường đối với một bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch với vết thương sâu ở cổ.
Các chuyên gia tâm thần học và tội phạm học cho rằng phản ứng của nghi phạm tại phòng cấp cứu cho thấy khả năng rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Tiến sĩ Shin Ui-jin, giáo sư tâm thần học tại Đại học Y Yonsei, bác bỏ quan điểm cho rằng trầm cảm có liên quan đến vụ giết người. "Trầm cảm chỉ đơn giản là một rối loạn ảnh hưởng đến điều chỉnh tâm trạng, nó không liên quan đến loại tội ác khủng khiếp này", ông Shin nói. "Nếu ai đó phạm tội giết người tàn bạo rồi cười trong phòng cấp cứu, điều đó cho thấy rõ ràng các đặc điểm chống đối xã hội liên quan đến hành vi tội phạm bạo lực và bất thường", vị giáo sư nói thêm.
Tiến sĩ Lee Woong-hyuk, giáo sư tại Đại học Konkuk và là nhà phân tích tội phạm, cũng cho rằng phản ứng của giáo viên xuất phát từ vấn đề tính cách và khí chất hơn là tiền sử tâm thần. "Nghi phạm có thể đã trải qua một cơn hưng phấn sau khi thực hiện thành công hành vi dự định của mình, gây ra biểu hiện hài lòng nhất thời dưới dạng tiếng cười", ông Lee nói.
Ông Lee đã so sánh vụ án này với một vụ án tương tự vào năm ngoái ở Suncheon, tỉnh Nam Jeolla. Một người đàn ông tên Park Dae-seong đã đâm chết một nữ sinh trung học mà anh ta chưa từng gặp. Camera giám sát ghi lại cảnh Park mỉm cười khi bỏ trốn khỏi hiện trường vụ án, một hành vi mà ông Lee tin rằng có thể liên quan đến phản ứng của giáo viên nói trên.
Cảnh sát cho biết vụ án mạng dường như đã được nghi phạm lên kế hoạch trước. Các nhà điều tra tiếp tục thăm dò trạng thái tâm lý và động cơ của cô nhằm khám phá toàn bộ chi tiết đằng sau tội ác gây sốc này.
Tùng Anh (Theo Korea Times)
Một cuộc không kích của Israel đã đánh trúng trực tiếp vào nhà máy làm giàu uranium ngầm của Iran ở Natanz, theo cơ quan giám sát hạt nhân LHQ.
Ngày 14/7, Tòa án Tối cao Mỹ cho phép chính quyền của Tổng thống Donald Trump tiến hành kế hoạch sa thải hàng loạt tại Bộ Giáo dục mà trước đó đã bị một thẩm phán liên bang chặn lại.
16 công dân tại Iran đã về nước. Đại sứ quán Việt Nam tại Israel mở đăng ký nguyện vọng về nước đối với cộng đồng người Việt ở sở tại.
Tổng thống Trump chỉ những người ủng hộ và thành viên đảng Cộng hòa kêu gọi công bố 'hồ sơ Epstein', cho rằng họ 'yếu ớt' và 'ngu ngốc'.
Cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin trình diện tòa, tìm cách bảo vệ bản thân trước cáo buộc phỉ báng hoàng gia.
Ngày 11/7, tại trụ sở Bộ Quốc phòng Bulgaria, Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Atanas Zapryanov.
Ông Thái, 93 tuổi, đệ đơn ly hôn bà Diêu, 85 tuổi, vì lý do thiếu chí tiến thủ sau nhiều năm chung sống.
Dù đã biết chị chiến đấu với bệnh hiểm nghèo trong một thời gian, tôi vẫn không khỏi bàng hoàng khi đọc cáo phó. Thật khó để tin rằng chị đã ra đi...
Ít nhất 8 người Palestine, trong đó có nhiều trẻ em, và 17 người bị thương khi tên lửa Israel bắn trượt mục tiêu ở miền trung Dải Gaza.