Kiều Linh đăng thông tin không đúng sự thật về việc bị kẻ xấu bỏ thuốc mê với miêu tả tỉ mỉ, kèm hình ảnh cô đang nằm cấp cứu lên mạng xã hội.
Ngày 17/2, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã làm việc với Huỳnh Kiều Linh, 21 tuổi, trú Quảng Nam về hành vi bịa chuyện gây hoang mang dư luận.
Khoảng 2h sáng cùng ngày, Trung tâm thông tin chỉ huy (Công an TP Đà Nẵng) phát hiện tài khoản facebook của Huỳnh Kiều Linh đăng thông tin thu hút quan tâm của cộng đồng mạng.
Bài viết của Linh thể hiện khuya 16/2 cô đi làm về đến đường Võ Văn Kiệt, gần ngã tư qua cầu Rồng (quận Sơn Trà) thì có một thanh niên dáng người nhỏ gọi cô vì tưởng là tài xế xe công nghệ.
Linh nghĩ là trẻ em đi lạc,"rủi lòng thương" nên quay lại hỏi chuyện và nam thanh niên xin đi nhờ xe về đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Không mang hai mũ bảo hiểm, quãng đường lại xa, cô đã từ chối chở.
Linh miêu tả nam thanh niên cầm một bao nylon và nằng nặc nhờ tải ứng dụng Grab về máy để đặt xe. Linh vừa bấm vào ứng dụng này thì có cảm giác người "dần tê liệt".
Vẫn theo lời Linh, khi còn chút tỉnh táo, cô đã cố gắng chạy vào một quán nhậu kêu cứu, nhờ mọi người giúp đỡ và "khi tỉnh lại đã ở bệnh viện". "Nếu không may mắn và lanh lẹ có khi cô đã bị bán sang nước ngoài".
Cùng với nội dung trên, Linh đăng một số hình ảnh mình đang cấp cứu tại bệnh viện. Bài viết ngay lập tức nhận hàng nghìn lượt tương tác, nhiều trang chia sẻ để cảnh báo.
Trước thông tin này, nhiều lực lượng công an đã vào cuộc điều tra. Qua đó, nhà chức trách xác định Linh có gặp một thanh niên ở khu vực cầu Rồng nhưng hoàn toàn không bị "bỏ thuốc" như thông tin đăng tải.
Làm việc với nam thanh niên được nêu trong bài viết, công an xác định người này 19 tuổi, trú tỉnh Quảng Ngãi, đang làm nhân viên một quán nhậu trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Hải Châu, Đà Nẵng).
Anh tường trình khoảng 22h ngày 16/2, sau khi tan giờ làm đã đến cầu Rồng uống nước. Hơn một giờ sau, anh đi bộ trên đường Võ Văn Kiệt thì gặp một phụ nữ đi xe SH và nhờ người này giúp chở về quán nhậu.
Thanh niên 19 tuổi không có mũ bảo hiểm nên cô gái không chở. Sau đó anh nhờ đặt xe Grab nhưng cô gái không đặt và nhanh chóng lái xe chạy đi. Anh khẳng định không hề biết đến câu chuyện "bỏ thuốc mê" như Linh chia sẻ.
Sau khi làm việc với cơ quan công an, Linh đã xoá bài đăng, đồng thời đăng thông tin đính chính cho biết việc đăng bài viết "mang tính chất nhận định chủ quan" của mình.
Tổ Định danh điện tử giúp gỡ khó khi triển khai chính quyền địa phương 2 cấp Chỉ còn 3 ngày nữa, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức vận hành. Để hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH chủ trì phối hợp với Công an TP Hà Nội, Đại học Bách Khoa Hà Nội và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) thành lập 8 tổ công tác hỗ trợ, trong đó có Tổ Định danh điện tử. Theo đó,...
Trong nhiệm kỳ, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 63 tổ chức đảng, 202 đảng viên.
Theo Nghị quyết 60 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, sau khi sáp nhập, Việt Nam dự kiến còn 28 tỉnh, 6 thành phố trực thuộc Trung ương.
Bình Dương - Cơ quan công an đã xác định được danh tính và làm việc với người đàn ông đạp ngã cô gái đi xe máy.
Cao Bằng - Tại kỳ họp thứ 33 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Giám đốc Công an được bầu bổ sung Ủy viên UBND...
Hưng Yên - Chiều 28.6, tại xã Minh Hải (huyện Văn Lâm, Hưng Yên ) xảy ra vụ cháy nhà xưởng lọc dầu phế thải.
Ngày 23/6, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà ký ban hành Công văn số 4168 hướng dẫn một số nội dung về sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, gửi tới Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Công văn nhằm cụ thể hóa triển khai Nghị quyết số 203/2025 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp; Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) và Kết luận số 169 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tập...
Quảng Trị - Ngày 30.5.2025, các nơi ở TP Đông Hà, thị xã Quảng Trị, huyện Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng, Hướng Hóa sẽ cắt điện .
Ngày mới của tôi thường bắt đầu bằng việc điểm tin trên báo Tuổi Trẻ. Có khi là những cú nhấp chuột trên trang online, khi deadline nhuộm thâm hai quầng mắt.