Hoàn thành đợt hóa chất thứ 83, Hà Thu được mẹ cõng ra xe khách về Sơn La cùng chiếc bình oxy nhưng lại lên nhầm xe và điều đó trở thành cơ duyên dẫn đến hành động đẹp cùng lời hứa ý nghĩa từ nhà xe.
Sáng 14/1, Bùi Thị Hà Thu, 31 tuổi, sống tại thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, không giấu được sự xúc động khi anh Phạm Ngọc Anh, chủ nhà xe Ngọc Anh đến tận nhà thăm hỏi. Anh không chỉ mang quà Tết đến trao tặng mà còn gửi lời động viên cô mạnh mẽ, lạc quan trên hành trình chữa bệnh. "Các anh ấy rất chu đáo và tận tình. Đây là điều tôi không ngờ đến sau một sự cố nhỏ nhưng lại đọng lại thật nhiều ý nghĩa", Hà Thu nói.
Thu kể, trưa 11/1, cô vừa kết thúc đợt truyền hóa chất thứ 83 điều trị ung thư vú di căn giai đoạn cuối tại bệnh viện ở Hà Nội. Thay vì đi chuyến xe quen thuộc vào buổi đêm, cô chọn một nhà xe khác để về sớm hơn. Trước đó, cô đã gọi điện đặt vé và dặn rõ về tình trạng sức khỏe: cần ngồi ghế đầu vì chân liệt, khó khăn trong việc lên xuống xe.
Đến bến xe Mỹ Đình, do đông người và máy bận, Hà Thu không liên lạc được ngay với nhà xe. Khi thấy một xe khách về Sơn La đỗ tại ô 43 đúng vị trí đã được hướng dẫn, mẹ cõng cô lên xe, đặt bình oxy và để cô yên vị. Xe vừa rời bến, Hà Thu nhận ra biển số xe khác với chiếc xe cô đặt từ trước. Biết mình lên nhầm xe, Thu gọi ngay cho phụ xe Nguyễn Văn Trường (36 tuổi) nhờ hỗ trợ. Sau khi nghe cô kể sự việc, Trường nói cô nhờ tài xế dừng lại, còn anh lập tức chạy ra đón cô. "Vừa thấy tôi, anh ấy chẳng nói gì, chỉ quay lưng lại để tôi ngồi lên. Rồi anh cõng tôi về đúng xe", Hà Thu kể.
Lên xe, Hà Thu áy náy đưa tiền vé nhưng Trường từ chối. Anh nói: "Thôi em để mà chữa bệnh, lần sau anh lấy". Thu cho biết cô vô cùng xúc động bởi đây là lần đầu đi nhà xe này, phụ xe không quen biết nhưng vẫn giúp đỡ cô tận tâm như vậy.
Hà Thu đang phải chiến đấu với căn bệnh ung thư vú di căn phổi, xương và não. Sau 83 đợt hóa chất, hai lần phẫu thuật Gamma Knife sức khỏe của cô suy yếu nghiêm trọng. Chân bị liệt, cô phải thở oxy và phụ thuộc hoàn toàn vào sự giúp đỡ của gia đình trong việc đi lại. Thu cho biết trong hành trình chữa bệnh, cô đã không ít lần nhận được sự giúp đỡ từ những người xa lạ. Tuy nhiên, câu chuyện ngày 11/1 vừa qua, khi cô vô tình lên nhầm xe khách và được anh Trường tận tình cõng từ xe này sang xe khác, đã trở thành kỷ niệm khó quên trong lòng cô. Cảm kích trước hành động của anh phụ xe, cô viết bài đăng lên mạng xã hội ngay trên đường về nhà. Không ngờ, bài viết được đông đảo cộng đồng quan tâm, chia sẻ và gửi lời chúc tốt đẹp đến cô. Sau khi đọc được câu chuyện, Trường - người cõng Hà Thu đã để lại bình luận động viên, anh cho biết cảm phục tinh thần mạnh mẽ của cô gái. Chủ nhà xe Ngọc Anh cũng hứa sẽ miễn phí vé xe cho cô trọn đời.
Những hành động nhỏ bé nhưng đầy tử tế từ cộng đồng đã giúp hành trình chữa bệnh của Hà Thu bớt đi phần nào khó khăn. Hà Thu cảm nhận rõ rằng trong hành trình chiến đấu với bệnh tật, cô không hề đơn độc. Với Hà Thu, mỗi ngày trôi qua là một món quà và câu chuyện về chuyến xe ngày giáp Tết không chỉ lan tỏa sự ấm áp mà còn là lời nhắc nhở về giá trị của tình người trong cuộc sống.
Hà Thu phát hiện ung thư vú di căn năm 27 tuổi, khi con trai mới một tuổi. Tiên lượng sống không lâu, cô từng trải qua thời điểm suy sụp. Nhờ tình yêu thương từ gia đình và mong muốn ở bên con trai, cô đã chiến đấu không ngừng nghỉ suốt 5 năm qua. "Có con là niềm hạnh phúc lớn nhất và là động lực để tôi vượt qua tất cả. Tôi khao khát được sống, dù là sống chung với bệnh tật, chỉ mong con trai mạnh mẽ như cách mẹ đã chiến đấu", Hà Thu từng tâm sự.
Trước thềm năm mới, cô gái trẻ gửi lời chúc đến tất cả mọi người "mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an". Với những ai đang chiến đấu với bệnh tật, cô mong mọi người luôn lạc quan và tìm thấy ý nghĩa trong từng ngày mình sống.
Phạm Linh
Sau bữa ăn chiều với món mì quảng gà và bánh đa gà, gần 100 công nhân Công ty TNHH Dechang Việt Nam ở KCN Giang Điền, huyện Trảng Bom, đau bụng, nôn ói, tiêu chảy...
Cacbon monoxit (khí CO) được gọi là kẻ giết người thầm lặng, loại khí này thường gây ra những cái chết 'êm ái' không báo trước.
Tiếng nổ lớn phát ra từ ngôi nhà kết hợp kinh doanh ở phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên khiến nhiều người bị thương, sáng 16/7.
Ngày 22/6, tại Nhà thi đấu Công an tỉnh Cao Bằng, Tỉnh Đoàn Cao Bằng phối hợp với Công ty TNHH đào tạo và phát triển tài năng trẻ Cao Bằng tổ chức khai mạc Festival các câu lạc bộ Taekwondo thanh thiếu niên tỉnh Cao Bằng mở rộng tranh cúp Kim Đồng lần thứ 2, năm 2024.
Hội nhiếp Ảnh tỉnh An Giang phối hợp UBND xã An Cư, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang tổ chức lễ hội đua bò chủa Rô lần thứ 10 năm 2024.
Nhằm đáp ứng nhu cầu máu phục vụ cấp cứu, điều trị cho người bệnh trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2024, Cần Thơ tiếp tục vận động 10.000...
Chị Nga, 35 tuổi, quyết định triệt sản sau khi sinh mổ con thứ hai để tránh 'vỡ kế hoạch'.
Chủ tịch Ngân hàng OCB Trịnh Văn Tuấn đang có 4 cô con gái là Trịnh Thị Mai Anh (sinh năm 1992), Trịnh Mai Linh (sinh năm 1996), Trịnh Mai Phương Paula (sinh năm 1998) và Trịnh Mai Vân (sinh năm 2003). Theo tìm hiểu, profile học vấn của cả 4 người con gái của ngưới đứng đầu OCB đều khủng, tài sản nắm trong tay cũng rất đáng được ngưỡng mộ. 3/4 ngườ...
Midu nói 'hương vị còn lưu luyến' sau khi thưởng thức món súp sườn bò Hàn Quốc đặc trưng tại quán của Sam.