Sau khi chuốc thuốc mê người phụ nữ bán vé số, kẻ gian đã trộm tiền rồi bỏ trốn từ Đà Nẵng vào Quảng Ngãi. Nhưng sau đó, vì hối hận, thương cảm nạn nhân nên người này đã ra công an đầu thú.
Công an phường Hòa Thuận Tây (quận Hải Châu, Đà Nẵng) đã lập hồ sơ ban đầu liên quan đến nghi phạm đã chuốc thuốc mê là N.Đ.P. (52 tuổi, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.
Vào chiều 16-7, bà N.T.M. (53 tuổi, trú phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, Đà Nẵng) đang đi bán vé số trên đường phố. Lúc này, bà M. gặp khách quen là ông P. đang ngồi uống nước. Ông P. đã chủ động mời bà M. uống một ly nước ép và nói sẽ chở bà về vì thấy chân bà M. bị đau.
Sau khi chở bà M. về phòng trọ, lúc này nạn nhân mê man và ngủ li bì. Mãi đến khoảng 20h cùng ngày, bà M. mới tỉnh dậy và phát hiện số tiền khoảng 6 triệu đồng của mình đã bị trộm mất. Còn người đã chở bà M. về cũng đã bỏ đi từ lúc nào.
Vụ việc được trình báo đến công an phường. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hòa Thuận Tây đã vào cuộc xác minh. Qua đó xác định nghi can là N.Đ.P. Khi lực lượng công an đang điều tra sự việc, ngày 18-7, ông P. đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi của mình.
Bước đầu ông này thừa nhận là do đang bị nợ nần, thiếu tiền nên mới nghĩ ra ý định chiếm đoạt tiền của bà M. Để thực hiện, P. đã bỏ thuốc ngủ vào ly nước của bà M. để cho nạn nhân ngấm thuốc, ngủ mê man.
Sau khi lấy được tiền, P. đã chạy xe máy từ Đà Nẵng vào Quảng Ngãi để trốn. Tuy nhiên, sau 2 ngày, đến 18-7, thấy hối hận về hành vi của mình, thương nạn nhân vất vả và cũng sợ trước sau gì cũng bị công an bắt nên ông P. đã về lại Đà Nẵng và đầu thú, nộp lại phần lớn số tiền đã trộm.
Khi lực lượng chức năng ra hiệu dừng xe, Vũ Mạnh Dũng không chấp hành mà tông ngã cảnh sát giao thông. Nam tài xế có nồng độ cồn 0,15mg/l khí thở và dương tính với ma túy đá.
Lực lượng chức năng vừa bắt giữ nhóm 'giang hồ nông trường' ở Phú Quốc (Kiên Giang) do Nguyễn Phi Vũ, tức Vũ 'Công' cầm đầu.
TP - Đã thành thông lệ nhiều năm qua, trước thềm đón xuân mới, những người lính ở Học viện Kỹ thuật Quân sự lại hành quân tới dải đất biên cương Vị Xuyên (Hà Giang), để cùng góp sức chăm lo cho đồng bào vùng cao trong chương trình “Tết ấm - Xuân vui”, thấm đẫm tình người.
Đây là thông tin được Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cung cấp tại họp báo định kỳ TP.HCM, chiều 6/6. Theo đó, khoảng 10h45 ngày 4/6, Công an phường Bến Nghé (Quận 1) nhận được tin báo một người đàn ông bị đâm tử vong tại địa chỉ số 9, đường Thái Văn Lung. Công an Quận 1 bắt giam Phùng Minh Trung (SN 1996, quê quán Hàm Tân, Bình Thuận) - trú phường Phú Mỹ, Quận 7. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Phùng Minh Trung...
TPHCM - Trong lúc cho trẻ ăn, cô giáo Trường mầm non 4 (chi nhánh đường Điện Biên Phủ, Quận 3) đã nhiều lần đánh vào người của trẻ.
Sáng nay (8/6), hơn 100.000 học sinh Hà Nội làm bài thi môn Ngữ văn, chính thức bước vào cuộc đua giành suất học lớp 10 công lập. Từ 6h, thí sinh và phụ huynh có mặt tại các điểm thi trên toàn thành phố. Chỉ tiêu lớp 10 công lập của Hà Nội năm nay xấp xỉ 81.000, tăng khoảng 4.000 so với năm 2023.
Hà Nội - Công an huyện Đông Anh vừa tạm giữ hình sự 2 đối tượng để điều tra hành vi cướp giật tài sản .
UBND tỉnh Quảng Ninh và UBND TP Hạ Long đã hỗ trợ hơn 140 triệu cho gia đình có nạn nhân tử vong trong vụ rơi trực thăng tại khu vực biển giáp ranh Quảng Ninh và Hải Phòng.
Để thi công dự án nút giao An Phú (TP Thủ Đức, TP.HCM), các đơn vị liên quan dự kiến tạm đóng giao lộ Đồng Văn Cống - Mai Chí Thọ, song nhiều người dân lo phương án này sẽ gây kẹt xe nghiêm trọng.