Chiều 15-7, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời thăm hỏi, chia buồn tới các nạn nhân, gia đình người bị nạn vụ sạt lở ở Hà Giang làm 11 người chết.
Theo đó, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân, gia đình người bị nạn trong vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại thôn Tả Mò, xã Yên Định, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang làm 11 người chết và 4 người bị thương.
Chủ tịch nước bày tỏ xúc động khi biết ngay khi vụ sạt lở đất xảy ra, nhiều người dân chứng kiến sự việc đã không ngại nguy hiểm, cứu người gặp nạn, 3 người đã dũng cảm hy sinh.
Câu chuyện về những người dân quên mình giúp đỡ người khác tại thôn Tả Mò cũng như rất nhiều việc tốt, người tốt diễn ra hằng ngày, hằng giờ trong xã hội làm lan tỏa tình yêu thương, lòng nhân ái và những điều tốt đẹp.
Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, biểu dương các lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã kịp thời triển khai phương tiện, tổ chức công tác tìm kiếm, cứu nạn, khắc phục hậu quả sạt lở đất.
Đồng thời, Chủ tịch nước đề nghị chính quyền tỉnh nhanh chóng khắc phục hậu quả vụ sạt lở ở Hà Giang, khẩn trương rà soát những điểm có nguy cơ sạt lở, chủ động phương án ứng phó với mưa, lũ, thiên tai có thể xảy ra.
Kịp thời động viên, đề xuất chính sách và tôn vinh, khen thưởng những tấm gương dũng cảm.
Trước đó, vụ sạt lở đất xảy ra vào khoảng hơn 4h ngày 13-7, tại km10+900, Quốc lộ 34 (đoạn thuộc thôn Tạm Mò, xã Yên Định, huyện Bắc Mê, Hà Giang).
Ô tô khách gặp nạn mang BKS 29E-024xx, thuộc Hợp tác xã Ngọc Hạnh, chạy tuyến Hà Giang - Bảo Lâm.
Khi chiếc xe chạy đến km 10+900 (thôn Tạ Mò, xã Yên Định, Bắc Mê) thì bất ngờ một khối lượng lớn đất đá sạt lở trên núi xuống vùi lấp nửa thân xe. Thời điểm này trên xe có nhiều hành khách, trong đó có cả trẻ em.
Vụ sạt lở khiến 11 người tử vong, 4 người bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Giang.
Ngay sau sự việc xảy ra, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường thực hiện công tác tìm kiếm, cứu nạn.
Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng quân đội, công an, dân quân… đã nỗ lực dùng cuốc xẻng, tay không, máy móc… đào bới để tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp trong bùn đất.
Cũng trong ngày 15-7, Chủ tịch nước đã quyết định tặng Huân chương Dũng cảm cho 4 người đã có hành động dũng cảm cứu người trong vụ cháy xảy ra tại số nhà 1, ngách 43/98/31, phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận cầu Giấy, TP Hà Nội vào ngày 24-5.
Các xác ướp Kabayan hàng trăm năm tuổi là kết quả sau thời gian dài hun khói cả trong và ngoài thi thể, chỉ áp dụng cho thủ lĩnh bộ lạc.
Từ đầu năm 2023 đến nay, thành phố Hà Nội đã có 24 trường hợp mắc uốn ván (tăng 2,4 lần so với cùng kỳ năm 2022), trong đó có...
Văn phòng Chính phủ đã ban hành văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái về nội dung kết luận thanh tra Công ty Cổ phần Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport) và kiến nghị của TTCP đối với việc chuyển hồ sơ sang Bộ Công an để tiếp tục điều tra một số vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Sau hơn 3 ngày tìm kiếm, lúc 10h30 sáng 6.3, lực lượng cứu hộ cứu nạn, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cùng thợ lặn đã tìm thấy...
Khi đi thể dục, đối tượng C thấy một chiếc ô tô chắn đường đi nên 'ngứa mắt', bèn đâm thủng lốp ô tô của người dân. Hôm sau, đối tượng tiếp tục đâm thủng lốp ô tô khác thì bị phát hiện, bắt quả tang.
Rạng sáng 12.9, trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người trên xe tải tử vong tại chỗ.
Tính đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng đã xuất bán hóa đơn giá trị gia tăng trái phép cho khoảng 20 công ty trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố, ước tính giá trị hàng hóa trên 700 tỷ đồng.
Ngày 17/4, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án sai phạm đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội. Cựu Giám đốc Nguyễn Quang Tuấn và 11 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Người đầu tiên được xét hỏi là bị cáo Đoàn Trọng Bình - cựu Phó trưởng phòng vật tư y tế BV Tim Hà Nội. Theo bị cáo Bình, năm 2016 đơn vị được giới thiệu với Công ty Thẩm định giá AIC. Sau đó đã xảy ra việc giữa bệnh...
Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna cho biết 2 công dân - gồm Bernard Phelan và Benjamin Briere, bị giam giữ tại nhà tù ở thành phố Mashhad đã được phía Iran trả tự do và đang trên đường trở về Pháp.