Sau khi đột nhập nhà phó chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước, ông Tuấn Anh khống chế người giúp việc, tra khảo để cướp tài sản.
Ngày 14-2, Công an thị xã Chơn Thành (Bình Phước) đang tạm giữ hình sự Đỗ Tuấn Anh - nghi can mang súng đột nhập nhà của phó chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước - để cướp tài sản.
Tại cơ quan công an, Đỗ Tuấn Anh (47 tuổi, ngụ tổ 2, ấp 7, xã Lộc Thái, huyện Lộc Ninh) khai đang giữ chức chủ tịch Hội nông dân xã Lộc Thái.
Bước đầu, Tuấn Anh khai do vay tiền của nhiều người nhưng không còn khả năng chi trả nên liều lĩnh lên kế hoạch cướp tài sản.
Trước khi ra tay, ông Tuấn Anh chuẩn bị hung khí, khảo sát kỹ nhà của ông Nguyễn Tấn Hải (47 tuổi, phó chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước) ở tổ 2, khu phố 2, phường Thành Tâm, thị xã Chơn Thành).
Khoảng 14h ngày 12-2, ông Tuấn Anh điều khiển ô tô 4 chỗ, biển số 93A-304.xx mang theo súng đạn, còng số 8, bình xịt hơi cay… đến phường Hưng Chiến (thị xã Bình Long) và bỏ lại ô tô ở một khu đất trống.
Sau đó, nghi can này đến nghĩa trang Cây Khế để lấy xe máy đã cất giấu sẵn ở đây, tháo biển số vứt ở lề đường rồi chạy đến nhà của ông Hải.
Khoảng hai tiếng sau, ông Tuấn Anh để xe bên ngoài rồi đột nhập vào nhà ông Hải, trốn vào nhà vệ sinh ở tầng một chờ thời cơ ra tay.
Đến khoảng 19h ngày 12-2, chị P.T.T.T. (29 tuổi, người giúp việc nhà) đi lên nhà vệ sinh thì bị ông Tuấn Anh khống chế. Nghi can đã còng tay, bịt miệng, trói cô gái vào van nước và tra khảo thông tin nhằm mục đích cướp tài sản.
Tuy nhiên, sau đó ông Hải phát hiện vụ việc nên đã điện thoại trình báo Công an thị xã Chơn Thành phối hợp tổ chức truy bắt thành công nghi can này khi đang trên đường bỏ trốn.
Qua đấu tranh khai thác, Tuấn Anh còn thừa nhận đã thực hiện trót lọt vụ cướp vào ngày 24-12-2019 tại nhà bà Trần Thị Ánh Tuyết (58 tuổi, khu phố Phú Thịnh, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài). Thời điểm đó, bà Tuyết đang giữ chức bí thư Huyện ủy Lộc Ninh.
Cụ thể, khoảng 12h trưa 25-12-2019, một người lạ mang súng đột nhập nhà bà Tuyết trên đường Hồ Xuân Hương (phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài), trói bà Tuyết và lấy đi gần 30 triệu đồng rồi tẩu thoát.
Công an thị xã Chơn Thành đang phối hợp với Công an thành phố Đồng Xoài và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Phước tiếp tục điều tra, xử lý.
Như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, khoảng 12h trưa 25-12-2019, tài xế chở bà Trần Thị Ánh Tuyết (nguyên bí thư Huyện ủy Lộc Ninh, Bình Phước) về nhà riêng trên đường Hồ Xuân Hương (phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài).
Tuy nhiên, khi bà Tuyết vừa mở cổng bước vào trong sân thì một người mặc áo khoác, che kín mặt chạy xe máy vào bên trong.
Vừa vào đến sân, người lạ mặt nhảy xuống xe, rút vật giống súng ra đe dọa bà Tuyết cùng tài xế, sau đó trói cả hai, lấy đi gần 30 triệu đồng rồi bỏ trốn.
Sau khi tên cướp rời đi, tài xế tự mở trói rồi giải thoát cho bà Tuyết, sau đó trình báo cơ quan công an.
TS Trương Thị Ngọc Lan - phó Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM - phát biểu tại lễ hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá 31-5.
Sau khi trộm xe máy của nhiều người dân ở các tỉnh, thành, nhóm nghi phạm đã thay khóa xe, chuyển từ Việt Nam qua Campuchia tiêu thụ.
Hé lộ động cơ đối tượng dẫn bé gái khỏi trường ở Hải Phòng ; Xét xử cựu Bí thư tỉnh Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến ...
Mang theo chai xăng uy hiếp nhân viên ngân hàng ở Đức Trọng (Lâm Đồng) nhưng chưa kịp cướp tiền, Tàu Sa Chín bỏ chạy và bị công an bắt giữ sau hơn 1 giờ lẩn trốn.
Ngoài hai nạn nhân bị đè chết tại hiện trường trong vụ sập sàn nhà xưởng ở Bình Dương, một người đàn ông khác bị thương được đưa đi cấp cứu cũng đã tử vong, nâng số người chết lên 3 người.
HUẾ - Phường Hương Chữ (TP Huế ) xử phạt 5 cá nhân đốt rơm rạ trái phép, mỗi người 2,5 triệu đồng theo Nghị định 45 của Chính phủ.
Vụ tai nạn giữa xe đầu kéo và ôtô khách trên Quốc lộ 2, thuộc xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) đã khiến chị Trương Thị Ngân, sinh năm 1985 ở Tuyên Quang tử vong và 9 người khác bị thương.
Quảng Bình - Sau tai nạn, anh L bị một người đến tác động và ngã xuống đường. Sau khi được người dân đưa đến bệnh viện, anh L đã...
Bị hai người chưa rõ danh tính rượt đuổi, nam thanh niên 19 tuổi ở Cà Mau đã nhảy xuống sông thoát thân dù không biết bơi. Kết quả, nam thanh niên đã tử vong.