Vào mùa mưa, ai cũng tranh thủ từng chút. Nhưng cũng đừng vì vậy mà bất chấp, chạy qua vũng nước chậm một chút có sao đâu.
Bây giờ đang là mùa mưa. Mưa lớn, nước thoát không kịp, đọng thành từng vũng lớn. Và, hệ lụy cũng từ đây, từ những người ý thức giao thông kém.
Tôi thường có thói quen giảm ga, bất kể đi xe máy hay ô tô, khi đi qua những vũng nước ngập để tránh bắn nước tung tóe vào những người xung quanh. Nhưng dường như nhiều người khác lại không như thế.
Có lần đang rà rà xe đi chậm qua vũng nước thì bất thần chiếc ô tô từ đằng sau phóng vượt lên làm nước bắn tung tóe lên những người đi xe máy xung quanh và cả xe ở chiều ngược lại.
Mà có phải vũng nước quá sâu hay khó đi qua đâu. May lúc đó trời giảm mưa, vẫn còn lất phất và tôi vẫn còn mặc áo mưa nên thôi, cứ xem như tự dưng "mưa" thêm một chập, lỡ ướt rồi, ướt thêm một chút.
Nhưng những lúc mưa vừa dứt, nước chưa kịp thoát mà đã trót mặc áo sáng màu thì ôi thôi, còn hơn cả thảm họa.
Xe máy thường có bộ phận chắn bùn sau xe nhưng dường như hoạt động không hiệu quả. Nhiều chiếc xe vì thế cứ "phun" hết tất cả bùn đất vào thẳng đầu các xe khác, lên cả áo quần thậm chí cả mặt người chạy xe đằng sau.
Mới hôm trước đi qua cầu Kênh Tẻ (quận 4, TP.HCM), trong khi mọi người đang chạy với tốc độ vừa phải, phần vì vừa mưa xong đường trơn, phần vì lên dốc cầu và có nhiều vũng nước đọng trên đường thì một cô gái đi từ sau vẫn bất chấp, vặn tay ga hết tốc lực.
Chiếc xe luồn lách vọt qua trước ánh mắt e dè của những người còn lại và "bắn" hết nước bẩn lẫn bùn đất lên những người đi sau.
Mưa Sài Gòn khó lường, khó đoán nên dễ bị ướt đã đành. Nhưng sau cơn mưa người đi đường cũng chưa hết nguy cơ bị biến thành "chuột lột". Đó là khi những chiếc xe phóng vèo vèo qua các vũng nước đọng.
Có lần tôi chứng kiến một thanh niên ăn mặc lịch sự chạy xe tới chân cầu Rạch Chiếc (TP Thủ Đức) thì hứng ngay một "bãi nước" từ chiếc xe buýt đi ở làn đường kế bên. Mưa vừa dứt nên nước đọng rất nhiều, chàng trai ướt từ đầu đến cuối đành bất lực quay xe trở về.
Hay ngay đoạn đường Mai Chí Thọ một đêm mưa lớn, tôi chứng kiến cảnh chiếc ô tô 4 chỗ phóng nhanh qua đoạn đường ngập, nước văng lên rất cao hai bên đường. Những người đã cố tình tấp vào vỉa hè chờ xe qua cũng không thoát nạn.
Nhiều người đứng bên lề bực tức bóp kèn và to tiếng với theo chiếc xe.
Những tình huống chạy xe ý thức giao thông kém để nước văng tung tóe khiến người xung quanh bực dọc như thế không phải là hiếm, nếu không muốn nói là vẫn diễn ra hằng ngày ở nhiều nơi.
Thiết nghĩ các bác tài chỉ cần nhẹ chân ga một tí khi qua những vũng nước đọng sau mưa thì chẳng ai phải về nhà thay đồ và cũng chẳng có ai phải bực tức bóp kèn chửi bới inh ỏi sau lưng.
Việc nước tù đọng, nước thoát không mưa trong và sau mưa là chuyện khó tránh khỏi, nhưng chuyện chủ động cho xe đi chậm một chút qua khỏi những nơi tù đọng nước này là chuyện hoàn toàn có thể chủ động.
Vội vàng gì mà rít ga hết tốc lực, đạp chân ga nhiệt tình hùng hổ băng qua rồi để lại bao nhiêu bực dọc cho những người xung quanh khi bị lấm bẩn bất đắc dĩ?
Mùa mưa đến rồi, ta hãy đi chậm, nhẹ ga một chút khi qua vũng nước!
Chiều tối 13.7, Công an TP Hải Phòng thông tin về vụ việc bắt giám đốc và nhân viên Trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe thuộc Trường Cao...
Hình vẽ bậy xuất hiện khắp nơi ở TP.HCM, từ tường trường học, bệnh viện... đến cơ quan chính quyền, có những nơi từ năm này qua năm khác chưa được xử lý.
Trụ sở thành phố Thủ Dầu Một (Bình Dương) được ví như một khu rừng thu nhỏ, nơi đây có nhiều cây cổ thụ hơn 150 năm tuổi, trong đó 53 cây vừa được công nhận cây di sản Việt Nam.
Để ngăn chặn tình trạng ôtô leo vỉa hè hay cố tình dừng đỗ trên vỉa hè phố Lê Trọng Tấn, UBND phường Khương Mai (quận Thanh Xuân, Hà Nội)...
Ngày 3/8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với 10 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Kết quả điều tra ban đầu, do mâu thuẫn trên mạng xã hội nên nhóm Phạm Viết Lãm (21 tuổi), Nguyễn Nguyên Nhân (18 tuổi), Trần Văn Trường, Nguyễn Văn Thiện, Lưu Hoàng Quốc (cùng 19 tuổi), Đoàn Anh Tài, Nguyễn Đinh Hồng Nhân, Bùi Tiến Tùng (cùng...
Đồn Biên phòng Rạch Tràm (TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành xác minh, điều tra, giám định tang vật của vụ việc xác định là vật liệu nổ để khai thác thủy sản.
Quảng Ninh - Ngày 2.10, Đồn Biên Phòng Trà Cổ (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh), TP Móng Cái cho biết, đơn vị vừa tạm giữ đối tượng người...
Một bệnh viện tư nhân tại Nghệ An có văn bản yêu cầu người vợ không đưa tên của bệnh viện gắn liền với câu chuyện ngoại tình, bồ bịch...
Sáng nay (25/7), cơn bão Doksuri ngoài khơi đảo Luzon của Philippines đã đạt sức mạnh cấp 15, giật cấp 17. Dự báo bão còn tiếp tục mạnh thêm, tiệm cận cường độ của một siêu bão và đi vào khu vực Bắc Biển Đông.