Vụ cháy kinh hoàng tại khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Kartalkaya, tỉnh Bolu đã cướp đi sinh mạng của 76 người, trong đó có nhiều gia đình.
Theo Bộ trưởng Nội vụ Ali Yerlikaya và Tỉnh trưởng Bolu Abdulaziz Aydin, ngọn lửa bùng phát tại nhà hàng ở tầng 4 của khách sạn 11 tầng vào khoảng 3h30 sáng 21/1 (theo giờ địa phương). Thời điểm xảy ra vụ cháy, có 237 người đang ở trong khách sạn, chiếm từ 80% đến 90% sức chứa do các gia đình đi chơi dịp học sinh được nghỉ.
Đoạn video ghi lại vụ việc cho thấy các tầng trên và nóc khách sạn chìm trong biển lửa, một số khách nhảy khỏi cửa sổ hoặc cố gắng leo xuống bằng cách bện ga trải giường thành dây thừng. "Mọi người ở các tầng trên la hét. Họ ném ga trải giường ra ngoài cửa sổ, một số người cố gắng nhảy", Atakan Yelkovan, người thoát khỏi tầng ba cùng vợ, nói với hãng tin IHA.
Một nhân viên khách sạn (giấu tên) cho biết anh nhìn thấy khách ở cửa sổ la hét cầu cứu. "Tôi thấy một người cha bế con nhỏ xin gối để ném con xuống. May mắn là anh ấy đã chờ được lực lượng cứu hộ đến cứu. Nhưng ở tầng trên cùng, hai người phụ nữ nhảy khỏi cửa sổ và tử vong", nam nhân viên kể lại.
Baris Salgur, làm việc tại một khách sạn gần đó, cho biết đã hỗ trợ những người mắc kẹt bên trong. "Họ muốn có đệm đỡ nên chúng tôi đã mang gối và ghế sofa đến. Một số người thực sự đã nhảy khi ngọn lửa gần lan đến", Salgur nói với đài truyền hình tư nhân NTV. Theo truyền thông, ít nhất ba người đã tử vong khi nhảy khỏi cửa sổ.
Khoảng 30 xe cứu hỏa và 28 xe cứu thương đã nhanh chóng đến hiện trường, các khách sạn khác tại khu nghỉ dưỡng cũng được sơ tán để phòng ngừa hỏa hoạn lan rộng. Những người sơ tán đã được bố trí ở các khách sạn gần đó. Sau khi ngọn lửa được dập tắt, đoạn video quay từ bên trong cho thấy sảnh đợi bị cháy đen, đồ nội thất bằng gỗ cháy xém và kính vỡ vụn.
Tính tới nay, Bộ trưởng Nội vụ Yerlikaya xác nhận số người chết trong hỏa hoạn đã lên tới 76 người. "Chúng tôi vô cùng đau đớn", Yerlikaya nói với các phóng viên tại khu nghỉ dưỡng Kartalkaya, cách thủ đô Ankara khoảng 160 km về phía tây bắc. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Y tế Kemal Memisoglu tiết lộ ít nhất một người bị thương đang nguy kịch. Trong số những người thiệt mạng có một nhà báo làm việc cho tờ Sozcu. Anh này qua đời cùng vợ và hai con.
Trong cùng ngày xảy ra hỏa hoạn, nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 4 nghi phạm, gồm cả chủ khách sạn. Hiện nguyên nhân cháy chưa được xác định.
Trong một bài phát biểu tại Ankara, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết: "Thật không may, sáng nay chúng tôi đã nhận được tin rất buồn từ Bolu, Kartalkaya. Anh chị em chúng ta đã thiệt mạng và bị thương trong vụ cháy xảy ra ở một khách sạn". Ông Erdogan nói thêm: "Tất cả các bước cần thiết sẽ được thực hiện để làm sáng tỏ mọi khía cạnh của vụ việc và buộc những người liên đới phải chịu trách nhiệm".
Tùng Anh (Theo Mail)
Chiều 4.9, lễ động quan của NSƯT Ngọc Trinh diễn ra tại Nhà tang lễ TPHCM. Nhiều đồng nghiệp, khán giả đến tiễn đưa cố nghệ sĩ.
Chủ tịch Liên đoàn Quyền anh Việt Nam (VBF) Lưu Tú Bảo rời Việt Nam từ tháng 2 sang Mỹ để lo tang sự cho con, sau đó bặt vô âm tín hơn nửa năm.
Người đàn ông bị cộng đồng mạng toàn cầu phẫn nộ sau hành động giật chiếc mũ có chữ ký từ tay một cậu bé tại giải US Open là Piotr Szczerek là triệu phú ngành gạch lát và bêtông ở Ba Lan.
Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu đến sân bay quốc tế Nội Bài chiều 18/8.
Sau bữa tiệc, người đàn ông 37 tuổi nôn nhiều, nói ngọng, yếu tay, ít phút sau ngã gục, bác sĩ phát hiện đột quỵ nhồi máu não.
Mẹ con chị Thu Hoài ở lại các tuyến phố Kim Mã, Giảng Võ, thu dọn vỏ chai, túi nilon bị bỏ lại sau buổi tổng duyệt diễu binh sáng 30/8.
Ủy ban Nhân dân phường Thuận An và xã Phú Vinh ra mắt ba trạm nhà chờ và máy cấp nước uống miễn phí tại các bãi biển Phú Thuận, Phú Diên và Vinh Thanh.
Chiến dịch khẳng định sức mạnh của không gian số trong việc khơi dậy tinh thần yêu nước, tôn vinh giá trị lịch sử-văn hóa dân tộc, đồng thời thắt chặt tinh thần gắn kết cộng đồng.
Cơn bão Kajiki đổ bộ Nghệ An - Hà Tĩnh với sức gió cấp 11-12 làm một người chết, hơn 600 nhà tốc mái, hàng nghìn cây xanh gãy đổ.