Đường dây mua bán, vận chuyển số lượng ma túy dạng thuốc lắc lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn Đà Nẵng vừa bị triệt phá.
Ngày 18-4, Công an Đà Nẵng cho biết Phòng cảnh sát ma tuý cùng các đơn vị liên quan vừa triệt xóa chuyên án 512C, bắt giữ nghi phạm mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn, thu giữ 3kg ma túy đá và 12.000 viên thuốc lắc.
Theo thông tin ban đầu, qua công tác nghiệp vụ, các trinh sát Phòng cảnh sát ma túy phát hiện một số người ngoại tỉnh đến Đà Nẵng có biểu hiện nghi vấn hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Xác minh ban đầu cho thấy đường dây này hoạt động với các thủ đoạn rất tinh vi, liên tỉnh.
Công an Đà Nẵng đã xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh.
Qua đó xác định, thông qua các mối quan hệ xã hội, D.Q.C. - được xác định là đối tượng cầm đầu liên hệ với một nhóm người ở tỉnh Quảng Bình, Thừa Thiên Huế để đưa ma túy vào Đà Nẵng và các tỉnh khác tiêu thụ. Trong số đó có Phan Minh Trung (34 tuổi, trú thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế).
Lực lượng công an nắm được thông tin Trung sẽ đưa lượng ma túy lớn vào Đà Nẵng. Các tổ trinh sát nắm bắt mọi di biến động của Trung. Khi Trung xuất hiện tại khu vực bến xe trung tâm thành phố Đà Nẵng, Phòng cảnh sát ma túy phối hợp với Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 2, các đơn vị liên quan bắt quả tang nghi phạm khi vừa nhận một thùng xốp.
Kiểm tra bên trong, công an thu giữ 3kg ma túy đá được ngụy trang trong các túi chè khô.
Tiếp tục đấu tranh mở rộng, Công an Đà Nẵng phát hiện Trung sắp nhận tiếp một kiện hàng được gửi từ nước ngoài về.
Công an Đà Nẵng phối hợp với Công an Hà Nội xác định có một phụ nữ chưa rõ lai lịch ở nước ngoài có gửi hàng về cho Trung. Kiện hàng trên được gửi về địa chỉ ở quận Sơn Trà (Đà Nẵng).
Lực lượng chức năng đã phối hợp kiểm tra bên trong thì phát hiện 12.000 viên thuốc lắc. Số thuốc lắc này được che giấu trong các loại đồ hộp. Tổng trọng lượng của số thuốc lắc nói trên là 4,5kg.
Đây là số thuốc lắc được thu giữ rất lớn trên địa bàn Đà Nẵng.
Những mất mát, đau thương mà thảm họa Holocaust để lại vẫn chưa bao giờ thôi day dứt, ám ảnh với những người ở lại và bài học về thảm họa vẫn còn nguyên giá trị.
Cơ quan cảnh sát điều tra tại Bình Dương đã tạm giữ tài xế lái xe trong tình trạng có nồng độ cồn tông vào hàng loạt xe máy dừng đèn đỏ.
Tuyến Quốc lộ 53 và Quốc lộ 53B đoạn qua Thị xã Duyên Hải (tỉnh Trà Vinh ) xuất hiện hàng trăm ổ gà, ổ voi và ngập nước gây...
Tại chương trình “ Hà Tĩnh chào năm mới 2024”, màn bắn pháo hoa đã bị lỗi, gây thất vọng cho người dân Hà Tĩnh háo hức đón xem. Sau...
Tối 21/9, ông Nguyễn Đức Hồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết, sáng nay ông và đại diện Công an huyện Gia Lâm về Hải Dương thăm và động viên gia đình cháu bé bị bắt cóc, sát hại. Theo ông Hồng, gia đình cháu bé lo hậu sự cho cháu vào đêm 20/9. Sau khi thăm hỏi, động viên ông có tiếp xúc với bố mẹ cháu bé. Lúc này, bố mẹ cháu bé cho biết, hằng ngày gia đình vẫn luôn quan tâm, đối xử tốt với Trang, giữa họ không có bất cứ mâu...
Biết tin Thượng úy Trần Trung Hiếu, Công an xã Xuân Hồng (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) bị trọng thương khi làm nhiệm vụ, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã có mặt tại bệnh viện để thăm hỏi, động viên.
Ngày 28/3, UBND TP Đà Nẵng cho biết vừa có văn bản liên quan đến ý tưởng phương án “Dòng sông ánh sáng cho hai bờ sông Hàn, mặt nước và các cây cầu”.
Tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Danh Khải, Chính ủy Quân đoàn 2 đã trao truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của Chủ tịch nước đối với Đại tá Bùi Văn Tùng cho đại diện gia đình. Đây là sự tôn vinh, thể hiện sự quan tâm, tin tưởng sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với những công lao, đóng góp to lớn của Đại tá Bùi Văn Tùng. Đại tá Bùi Văn Tùng sinh năm 1930, là người con của quê hương phường Bình Hiên, quận Hải Châu, Thành phố Đà...
Ở đất liền, hình ảnh thường thấy nhất là cô giáo sẽ đứng lớp mầm non. Tuy nhiên, ở thị trấn Trường Sa (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hoà), hình ảnh gây xúc động nhất chính là các em độ tuổi mầm non trong trường tiểu học Trường Sa được dạy dỗ bởi thầy Cao Văn Truyền.