Thanh Hóa - Trước tình trạng nhiều ăn xin ngồi lê lết ở lối vào Phủ Na trong những ngày đầu năm mới như báo Lao Động phản ánh, chính quyền địa phương đã vào cuộc kiểm tra thực tế, tuyên truyền và nhắc nhở nhằm chấm dứt việc này.
Ngày 18.2, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Trương Văn Cảnh - Chủ tịch UBND xã Xuân Du, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa cho biết, trước phản ánh về việc có nhiều người ăn xin ngồi trước lối vào Phủ Na những ngày đầu năm mới, xã đã cho lực lượng chức năng kiểm tra thực tế, tuyên truyền đến các trường hợp này, không ngồi tại lối vào phủ.
“Kiểm tra chúng tôi nhận thấy, có tình trạng trên, ngay sau đó xã đã tiến hành tuyên truyền, nhắc nhở với các trường hợp này” - ông Cảnh thông tin.
Ông Cảnh cũng cho biết thêm, trước đó, đối với các trường hợp khó khăn trên địa bàn cũng đã được xã mời đến trụ sở để cấp phát gạo, hỗ trợ và tuyên truyền. Tuy nhiên, một số trường hợp vẫn đến khu vực lối vào phủ để xin tiền. Ngoài ra, một số trường hợp khác là người ngoài địa phương, với những trường hợp này, xã sẽ liên hệ với các địa phương để tuyên truyền, nhắc nhở các trường hợp này không đến đi ăn xin.
Như đã phản ánh, những ngày đầu năm mới 2024, hàng chục nghìn người đã đổ về Na Sơn Động Phủ (hay còn gọi là Phủ Na) để vãn cảnh, "xin nước thánh" cầu may. Tại đây, chứng kiến cảnh nhiều người ăn xin ngồi lê lết, “án ngữ” trước lối vào khiến nhiều người cảm thấy ái ngại và có phần nhếch nhác. Nhiều du khách cũng tỏ ra nghi ngại, năm nay đến Phủ Na thấy nhiều người già, người khuyết tật, thậm chí cả trẻ nhỏ ngồi trước lối vào phủ để xin tiền du khách. Các trường hợp này trông khá đáng thương, tuy nhiên không biết số tiền họ xin được liệu có được sử dụng cả hay chỉ một phần nhỏ.
Lê Thị Diễm Trang khai có khoảng 10 lần đánh bé trai (8 tuổi), nguyên nhân Trang cho rằng do bé không vâng lời trong lúc bà Trang trông coi.
Ông Đinh Phú Cường, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Luông (Quận 6, TP.HCM), đã gửi thư ngỏ mong được đổi quà Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tới các cơ quan, doanh nghiệp, phụ huynh, mạnh thường quân. Trong thư, ông Cường viết, hàng năm, cứ đến ngày Nhà giáo việt Nam 20/11, nhà trường nhận rất nhiều lẵng hoa và bánh kem chúc mừng, tuy nhiên số hoa và bánh này chỉ dùng 1 ngày lại bỏ, rất phí phạm. Năm nay, do tình hình kinh tế có nhiều khó khăn...
Giận chủ tàu không cho mượn tiền để lấy xe đã cầm ra nên Phạm Văn Sang đã đốt nhà kho làm cháy lan sang nhiều nhà, tàu cá khác đang neo đậu. Tổng thiệt hại trên 6,5 tỉ đồng.
Tỉnh ủy Bình Thuận vừa có chỉ thị về việc tổ chức Tết Giáp Thìn 2024, trong đó nghiêm cấm tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp, yêu cầu các điểm bắn pháo hoa không sử dụng ngân sách...
Trường đại học Nông Lâm TP.HCM trống vị trí hiệu trưởng từ năm 2020 đến nay, kể từ khi ông Nguyễn Hay về hưu.
Xác nhận với Báo Lao Động, anh Hoàng Ngọc - Trưởng Ban quản lý tòa nhà Vinhomes West Point (đường Đỗ Đức Dục - Hà Nội) - cho biết, tối...
Cơ quan chức năng tại Vĩnh Long đang xác minh nội dung một đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông cầm chổi đánh liên tiếp vào một phụ nữ mặc cho người này kêu la thảm thiết.
Sáng 22/5, trả lời VTC News, lãnh đạo huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết, ông Phan Hữu Đạo, Chủ tịch UBND xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên đã viết đơn xin nghỉ việc. 'Anh Phan Hữu Đạo, Chủ tịch UBND xã Hưng Lợi đã làm đơn xin nghỉ việc. Tuy nhiên, do trước đây có một số vụ việc dư luận phản ánh liên quan anh Đạo đang được Thanh tra huyện vào cuộc thanh tra làm rõ đến nay chưa có kết luận chính thức. Do đó huyện chưa đồng ý cho anh Lợi nghỉ theo...
Dù mới trải qua cơn mưa lớn trong đêm, nhưng từ sáng nay thời tiết Hà Nội đã khá oi nóng. Càng về trưa, nhiệt độ càng tăng cao, đỉnh điểm nền nhiệt ngoài trời đo được khoảng 38 - 40 độ C. Tại khuôn viên Bệnh viện Bạch Mai, người nhà bệnh nhân phải ngồi dưới gốc cây, hành lang để tranh thủ nghỉ ngơi, tránh cái nắng gay gắt. Bất kể chỗ nào có bóng mát đều có người ngồi tránh nắng. Trước cửa Trung tâm cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai nhiều người...