Khi biết con gái bị bạo hành trong thời gian dài, ông P.M.T. (cha ruột bé P.G.K.L.) đã rất tức giận và mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm người gây ra vụ việc.
Bé gái liên tục bị cha dượng bạo hành ngay trước mặt mẹ ruột - Ảnh cắt từ clipTheo ông T., vợ chồng ông ly hôn từ năm 2021. Từ đó đến nay, bé P.G.K.L. (11 tuổi) sống cùng ông bà nội nhưng phần lớn thời gian ở với mẹ. Ông cho biết trước đây không nghĩ tới việc con gái lại bị bạo hành như vậy.
Sau khi trích xuất và xem lại hình ảnh camera, ông đau đớn khi chứng kiến con gái nhiều lần vừa khóc, vừa quỳ gối van xin nhưng vẫn bị người tình của mẹ đánh đập.
Điều khiến ông đau lòng hơn là mẹ bé dù có mặt ở đó nhưng không can ngăn nhân tình bạo hành con gái.
Nhìn những vết thương bầm dập, chảy máu, hằn trên da thịt con gái khiến ông rất bức xúc, không có từ nào diễn tả được. "Thấy con vừa khóc, vừa quỳ gối van xin mà vẫn bị đánh, tim tôi thắt lại", ông chia sẻ.
Ông T. cũng gửi lời cảm ơn cậu ruột của bé vì đã phát hiện vụ việc, đưa cháu đến cơ quan công an tố giác. Đồng thời mong cơ quan chức năng điều tra, xử lý thật nghiêm người đã hành hạ, cố ý gây thương tích đối với con mình.
Cũng theo ông T., con gái ông đã đến bệnh viện thăm khám, điều trị và hiện đã về nhà với ông bà nội, ngoại.
Song bé vẫn còn mất bình tĩnh, hoảng loạn mỗi khi nhớ lại những trận đòn trước đó. Gia đình hai bên đang cùng chăm sóc, trấn an tâm lý cho bé.
Nói về việc chăm sóc con sau biến cố, ông T. cho biết trước đây chuyện ai nuôi con cũng được, miễn con được yêu thương và chăm sóc đầy đủ.



Bé gái bị cha dượng đánh bầm tím đùi, bắp tay, vùng mông - Ảnh: A.B.
Tuy nhiên, sau vụ việc này, ông khẳng định gia đình và pháp luật sẽ không để bé tiếp tục sống với mẹ. Theo ông, việc nói đánh con là để dạy học chỉ là lời biện hộ.
Lời nhắn gửi đến con gái, ông T. chỉ mong bé bớt hoảng loạn, yên tâm rằng phía sau luôn có cha và gia đình yêu thương, che chở.
Như Tuổi Trẻ đưa tin, Công an phường Bình Phước, TP Đồng Nai cho biết đang tạm giữ Dương Đại Long (29 tuổi, quê TP.HCM) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và bạo hành trẻ em.
Người bị bạo hành là cháu P.G.K.L. (11 tuổi), hiện đang ở chung cùng mẹ ruột là bà Đ.T.M.L. (35 tuổi) tại khu phố Tân Bình 2, phường Bình Phước.
Thông tin ban đầu, ngày 30-7, ông Đ.T.T. (36 tuổi, ngụ phường Bình Phước) đưa cháu gái là P.G.K.L. đến công an phường trình báo về việc bị bạo hành.
Sau đó, Công an phường Bình Phước đã vào cuộc xác minh vụ việc và xác định P.G.K.L. bị Dương Đại Long dùng vũ lực bạo hành, gây thương tích.
Tại cơ quan công an, bước đầu Long khai nhận mình và bà Đ.T.M.L. có quan hệ tình cảm và sống chung như vợ chồng từ năm 2021.
Thời gian gần đây, bé P.G.K.L. bị giáo viên dạy thêm phản ánh kết quả học tập kém nên Long thường xuyên kiểm tra cháu học bài ban đêm.
Quá trình kèm học, Long đã nhiều lần đánh đập con gái của người tình bất chấp bé gái quỳ lạy, khóc lóc van xin.
Theo hình ảnh camera an ninh ghi lại, các tối 27, 28 và 29-7, Long nhéo tai, dùng tay tát vào mặt khiến bé gái khóc thét vì đau đớn. Thậm chí Long dùng tay đánh vào mặt khiến bé P.G.K.L. bị chảy máu mũi.
Riêng tối 29-7, Long không cho bé gái tắm mà bắt cháu quỳ gối tại phòng ngủ. Sau đó còn dùng một thanh gỗ dài khoảng 60cm quấn kín băng keo trong đánh liên tiếp vào vùng tay, chân và mông bé gái đến bầm tím.
Đáng nói, dù Long đánh đập, bạo hành con gái trước mặt mình nhưng bà Đ.T.M.L. vẫn không can ngăn hay có động thái bảo vệ con.

Lợi dụng nhiệm vụ được giao, Phạm Quốc Trưởng - công chức Thuế Vĩnh Long sử dụng trái phép thông tin tài khoản của hộ kinh doanh để giả mạo, khởi tạo hóa đơn điện tử. Sau đó, sử dụng tài khoản của lãnh đạo cơ quan để thao tác, ký duyệt 441 hóa đơn điện tử nhưng không có phát sinh giao dịch.

Simon Peter Carman phủ nhận cáo buộc cố ý giết người, nói mình ra tay với Tunchanok Donhomla, 17 tuổi, để tự vệ trong phiên xét xử, hôm 18/9.

Hà Tĩnh - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Nguyễn Xuân Chất về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Phụ cấp nghề 60% được áp dụng đối với một số nhóm nhân viên y tế từ ngày 9.9.

Đắk Lắk và Gia Lai vừa ghi nhận những ca tử vong đầu tiên do sốt xuất huyết Dengue trong năm 2026, người bệnh gồm cả thanh niên và người cao tuổi, đều có bệnh nền.

Chưa kịp mang bánh Trung thu về cho con, chị Trần Thị Hiệp đã gặp nạn tử vong trên con đường đang thi công ở xã Hòa Vang, Đà Nẵng, để lại 3 con mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Ngày 18-19.9, tại Hải Phòng, Tổng LĐLĐVN sẽ phối hợp với Bộ Công an tổ chức Chương trình truyền thông, giao lưu nghệ thuật, tọa đàm về phòng, chống ma...

Cần Thơ - Một phụ nữ bị giật sợi dây chuyền bạch kim có mặt gắn kim cương, trị giá khoảng 30 triệu đồng, khi đang đi bộ tập thể dục.

Lầu Năm Góc bắt đầu áp dụng quy định xét nghiệm testosterone đối với quân nhân Mỹ, cả nam và nữ.