Cần Thơ – Nhiều năm qua, hơn 10 hộ dân sinh sống trong một nhánh thuộc hẻm 75, đường Trần Phú, quận Ninh Kiều không khỏi ái ngại khi ra vào con hẻm có bề ngang khoảng 0,7 mét. Đáng chú ý, nhánh này thường xuyên bị ngập sâu khi có mưa lớn hay triều cường.
Hơn 10 hộ dân sống trong con hẻm có bề ngang khoảng 0,7 mét
Trong Hẻm 75, đường Trần Phú, thuộc tổ 6, Khu vực 2, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, người dân sinh sống bên trong không khỏi ái ngại khi đi ra, đi vào của một nhánh thuộc hẻm 75 rất nhỏ.
Ghi nhận của Báo Lao Động, bề ngang của lối vào chỉ còn khoảng 7 tấc (0,7 mét). Tức chỉ vừa một chiếc xe máy hay một chiếc đạp đi, nếu có đối đầu nhau thì một trong 2 xe phải quay lại. Hai bên hẻm là vách tường của hai nhà dân, trong đó, có một căn xây dựng ban công ở trên lầu chiếm hết không gian phía trên, khiến cho con hẻm càng trở nên tù túng.
Không những thế, phía trên còn bị ẩm thấp, thường xuyên chảy nước, trong khi hệ thống dây điện chằng chịt, có nguy cơ xảy ra cháy nổ bất cứ lúc nào.
Là người sinh sống trong nhánh nhỏ của hẻm 75 từ năm 1976 đến nay, bà Trần Thị Thái (72 tuổi) – bức xúc, trước kia việc đi lại có chút thuận tiện nhưng bây giờ đã bị các hộ dân ở phía trước xây nhà lấn chiếm nên việc đi lại trở nên khó khăn.
Theo bà Thái, nhiều năm qua, bà con phải sống trong cảnh khổ sở, muốn sửa nhà cũng không được, vì lối đi quá nhỏ, không thể mang vật liệu xây dựng vào bên trong. Thậm chí, có người đau yếu bệnh, muốn đưa đi bệnh viện cũng rất khó khăn.
Ông Quách Văn Út (60 tuổi) sinh sống trong nhánh này cho biết, gần đây, khi hẻm 75 được nâng cấp, bà con nơi đây chẳng những không vui mừng mà còn thêm bất an lo lắng vì khi đường hoàn thành, nước ở ngoài đường sẽ đổ vào và nước ở dưới dâng lên khi có mưa lớn hay triều cường. Từ đó, dẫn đến nước sẽ đọng lại ở giữa ngập sâu khoảng 40 cm vì không có chỗ thoát, người dân phải xúm nhau tát nước ra ngoài.
Nếu có vi phạm sẽ xử lý và yêu cầu tháo dỡ
Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Trường Khoa - Chủ tịch UBND phường Cái Khế (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) – thông tin, UBND phường đã làm việc với các hộ dân có ban công lấn chiếm. Qua đó, phường đã phối hợp với cơ quan chức năng của quận để trích lục hồ sơ làm rõ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND quận Ninh Kiều cấp, từ đó để làm cơ sở trả lời. Nếu có vi phạm thì sẽ xử lý và yêu cầu tháo dỡ.
Khi được hỏi về một nhánh của hẻm 75 không được nâng cấp cải tạo, trong khi hẻm 75 đang trong quá trình nâng cấp, ông Khoa - cho rằng, theo hướng dẫn ở trên, địa phương muốn nâng cấp hẻm thì phải họp dân.
Vị Chủ tịch phường Cái Khế cho hay, trong nhánh của hẻm 75 có khoảng 10 hộ thì phải thống nhất hết mới báo về văn Phòng quản lý đô thị rồi lập hồ sơ thiết kế. Nhưng có 1 – 2 hộ không đồng ý.
“Tình trạng mưa ngập, gây khó khăn, bức xúc đi lại cho các hộ dân thì tôi giao cho Phó Chủ tịch UBND phường mời Phòng quản lý đô thị là đơn vị chủ đầu tư đang làm hẻm khảo sát, đầu nối vào nhánh này nếu được sẽ báo giá. Theo hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm (tức nhà nước 60, nhân dân 40) cho khoảng 10 hộ phát sinh này. Nếu về góc độ đầu tư công mà họ không chịu thì thêm 1 phương án nữa là người dân tự bỏ tiền đóng góp xây dựng.
Còn nếu 2 phương án trên không được thì phương án thứ 3 là những hộ đồng ý ký vào biên bản thống nhất nâng cấp hẻm 60:40 thì bên tôi sẽ báo lại giống như một quy trình mới thì tiến độ sẽ chậm hơn”, ông Khoa cho hay.
Lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) – thông tin, trước đây, phường Cái Khế chỉ đề nghị với quận nâng cấp hẻm chính thuộc hẻm 75 chứ không đề cập gì đến việc nâng cấp các hẻm nhánh, nên quận không có cơ sở để làm. Con đối với phản ánh của người dân về tình trạng lấn chiếm xây dựng, thì liên hệ với phường.
Năm học 2023-2024, tất cả trẻ em, học sinh, học viên tại các cơ sở giáo dục công lập, trung tâm GDTX ở Cần Thơ sẽ được hỗ trợ học phí.
Dưới chiêu 'rắc vàng' của nhà địa chất, công ty Bre-X Minerals báo cáo đang nắm giữ mỏ vàng khổng lồ tại Busang, Indonesia, mở đầu cho vụ bê bối khai thác vàng lớn nhất thời đại.
Bị kẻ phê ma túy ném xuống kênh sâu hơn 3 m thời gian 7 phút, bé trai đã sống sót, được anh Phan Quốc Huy, 30 tuổi, bán nước giải khát gần đó cứu.
Nguyễn Thị T đã có chồng song vẫn sống chung với Lê Văn Thức và yêu một người đàn ông khác, khiến xảy ra ghen tuông dẫn tới án mạng.
Theo kết quả điều tra ban đầu, trong lúc điều khiển xe tải, tài xế Huân buồn ngủ khiến xe lấn sang phần đường ngược chiều, tông vào xe chở khách du lịch khiến 13 người thương vong
Trên địa bàn quận Long Biên (Hà Nội) có 92 công đoàn cơ sở (CĐCS) khối Trường học (chiếm 27,13%) tổng số CĐCS với 4.314 đoàn viên.
Trưa 24/8, Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hồ Xuân Hải (SN 1971, trú thôn Vĩnh Đông, xã Cam An Hải, huyện Cam Lâm) để điều tra hành vi 'Giết người'. Theo đó, Hải bị điều tra vì sử dụng khí CO đầu độc vợ và các con khi đang ngủ. Bước đầu làm việc với cơ quan chức năng, Hải khai nhận gia đình đầu tư trang trại heo, song làm ăn thất bại, nợ nần không có khả năng chi trả. Trong cơn túng quẫn,...
TAND tỉnh Thái Nguyên đã đưa ra phán quyết với anh em ‘đại gia lan đột biến’ và 31 bị cáo trong vụ án khai thác than lậu xảy ra tại Thái Nguyên.
Ngày 14.7, LĐLĐ tỉnh Yên Bái phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao...