Ở con đường hai bên bờ sông giữa thị trấn Bắc Hà (Lào Cai), phiên chợ trâu bò lớn nhất Tây Bắc đều đặn họp vào thứ 6 hàng tuần. Một bên là trâu, một bên là bò, bà con địa phương tậu con vật ưng ý.
Sáng sớm, vợ chồng ông Giàng Seo Măng (xã Sán Chải, huyện Si Ma Cai, Lào Cai) thuê xe đưa ba con trâu nhà nuôi từ huyện Si Ma Cai về phiên chợ trâu bò lớn nhất Tây Bắc tại thị trấn Bắc Hà để rao bán.
Ba con trâu này là cả gia tài nhà ông Măng. Tay dắt trâu, tay xoa đầu con vật nuôi đã gắn bó với gia đình ông suốt một năm qua, ông Măng kể ba con trâu này được ông mua về khi còn là con nghé.
"Mình bán được hai con rồi, nhưng rẻ lắm. Một con được 25 triệu đồng, một con được 35 triệu đồng. Còn mỗi con này thôi, mong bán được 32-33 triệu đồng rồi về mua con nghé khác để nuôi", ông Măng nói.
Từ lâu, chợ trâu Bắc Hà đã là "sàn giao dịch trâu bò" lớn nhất Tây Bắc, cũng là nơi giao lưu, buôn bán của bà con, nhân dân địa phương, thương lái. Trước kia, chợ thường họp vào ngày chủ nhật hàng tuần, cùng thời gian với chợ phiên Bắc Hà, nhưng nay chợ trâu đã được chuyển lịch họp sang thứ 6 hằng tuần.
Trên con đường hai bên bờ sông các trung tâm thị trấn Bắc Hà khoảng 1km, hàng trăm con trâu, con bò được dân bản, thương lái đưa đến. Nhà gần thì dắt trâu, nhà xa thuê xe tải chở. Người thì mong tìm được con trâu tốt, giá hời, người lại mong con trâu, con bò của mình được giá.
Đã quen với lịch họp của chợ trâu Bắc Hà, anh Vàng A Phương chuyên thu mua nghé từ khắp nơi để mang đến bán cho bà con.
"Có người mua theo cặp nghé, có người mua một con. Giá trâu, nghé mấy năm nay rẻ hơn rồi. Giờ một con nghé chỉ tầm 6,5-8 triệu đồng thôi. Giá vậy là đã rẻ hơn gần một nửa so với trước dịch COVID-19 rồi", A Phương nói.
Từ tờ mờ sáng, bà con địa phương đã dắt trâu xuống chợ - Ảnh: NGUYỄN HIỀN
Người dắt trâu xuôi, người dắt ngược. Con thì buộc vào gốc cây, con buộc vào thành cầu… Ai nấy đều tranh thủ vừa đi bán, vừa buôn chuyện với nhau.
Tại đây, trâu được đem bán với đủ chủng loại, kích thước, lứa tuổi. Từ nghé đến trâu trưởng thành, từ trâu lấy thịt đến trâu nái…
Mua trâu tùy mục đích lấy thịt, về nuôi sinh sản hay phục vụ sản xuất mà cách xem, chọn lựa cũng khác nhau. Người mua trâu thường xem kỹ các chi tiết như chân, sừng, khoáy, dáng dấp của con trâu.
Việc mua bán được thực hiện nhanh chóng sau khi ngã giá và trao đổi bằng tiền mặt. Giá trâu tại chợ dao động khoảng từ 18-40 triệu đồng/trâu trưởng thành. Giá nghé khoảng từ 6,5-8 triệu đồng/con.
Không chỉ có kẻ mua, người bán, sự độc đáo của phiên chợ này còn thu hút nhiều du khách đến tham quan, trải nghiệm, nhiều youtuber, tiktoker cũng tìm về để livestream cho khán giả.
Từ Hà Nội đến Bắc Hà (Lào Cai) trong chuyến công tác cuối tuần, anh Bảo Nguyên tranh thủ thời gian rảnh buổi sáng thứ 6 để thử trải nghiệm chợ trâu Bắc Hà.
"Buổi sáng đang ngồi cà phê bên đường, mình thấy nhiều bà con dắt trâu đi qua hỏi ra mới biết nay là ngày họp của chợ trâu Bắc Hà. Đến chợ rồi mới thấy, đây là nơi đầu tiên mình thấy nhiều trâu như vậy. Có nhiều con trâu ấn tượng với dáng chắc chắn, cặp sừng to khỏe.
Dù không có nhu cầu mua trâu, nhưng phiên chợ này đáng trải nghiệm khi đến thị trấn Bắc Hà để hiểu hơn về văn hóa của người dân Tây Bắc", anh Nguyên chia sẻ.
Sau hơn 2 năm 'chiếm dụng' gần nửa lòng hướng nội thành - Long Biên (Hà Nội), hàng rào tại công trường tại dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 (cầu Vĩnh Tuy 2) vừa được tháo dỡ, trả lại nguyên trạng mặt cầu để phục vụ giao thông.
Sáng 19/5, lãnh đạo Công an huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan điều tra đã mời anh Trần Văn Luân, SN 1986, ở thôn Quỳnh Khê 2, xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành làm việc. Anh Luân bị điều tra vì liên quan đến thông tin đánh đập vợ là chị Bùi Thị Tuyết Giao, SN 1987, người gốc huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang khi chị này mang bầu 7 tháng. Trước đó, Công an huyện Kim Thành phát giấy mời và liên tục liên hệ với chị Giao để mời về Hải Dương...
Ngày 31-7, ông Nguyễn Đình Xuyên - phó chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Kiên Giang - ký báo cáo kết quả xác minh liên quan đến cua nuôi chết hàng loạt nghi do ăn ốc đinh tại xã Vân Khánh, huyện An Minh.
Hẹn Ăn Trưa - Tập 437: Màn tranh luận nãy lửa về tiền bạc giữa gái Hà Nội và trai Trung Quốc GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH: Đến với Hẹn Ăn Trưa, các bạn sẽ được gặp gỡ, trò chuyện với đối tượng bên kia vách ngăn trái tim, cùng trao đổi, tìm hiểu về sở thích, hoàn cảnh gia đình, các mối quan hệ xã hội với sự dẫn dắt của bà mối. Đặc biệt, bạn sẽ không biết mặt đối phương cho đến khi vách ngăn trái tim được mở ra. Người chơi sẽ cùng nhau thưởng thức một bữa ăn ngon trong không khí sang trọng của nhà hàng. Qua đó dễ dàng thấy được tính cách, suy nghĩ của đối phương, cũng như thể hiện được tình cảm, mong muốn của bản thân. -~-~~-~~~-~~-~- © Tất cả video thuộc các chương trình của NETLOVE đã được đăng ký bản quyền. Vui lòng không sao chép, re-upload dưới mọi hình thức. ✖ Mọi hành vi sao chép, re-upload có thể dẫn đến việc tài khoản của bạn bị khóa vĩnh viễn. #netlove #mcvgroup #mcv
Đọc bài gốc tại đây.
Tự bào chữa, bị cáo Trần Thị Mai Xa (đại diện cho Công ty Cổ phần Giáo dục Masterlife) cho rằng, do bị nhóm cựu cán bộ của Tổ công tác 5 Bộ 'làm khó' mới dẫn đến hàng loạt sai phạm ngày hôm nay.
Chiều 2-7, Trường đại học Kinh tế quốc dân chính thức công bố điểm chuẩn xét tuyển kết hợp nhóm 1, nhóm 2 và kết quả xét tuyển thẳng (xét tuyển sớm).
Tối 6-7, Công an tỉnh Hà Nam phát thông tin người dân trên địa bàn cần cảnh giác với nhóm người lạ mặt 'chập tối thường xin tiền, xin cơm rồi nhanh chóng bỏ đi'.
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục ĐHQG TPHCM vừa trao chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành cho Trường ĐH Mở TPHCM.
Bà Rịa - Vũng Tàu - UBND TP Vũng Tàu chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn rà soát lại hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...