TPO - Ngày 21/1, chị Nguyễn Thị Ngọc Trang (33 tuổi, trú đường Bùi Thị Xuân, TP. Quảng Ngãi) bồng con nhỏ đến tham gia hiến máu tại chương trình Chủ Nhật Đỏ lần đầu tiên được tổ chức ở Quảng Ngãi. Chị Trang làm nghề bán hàng rong nhưng đã 3 lần tình nguyện hiến máu cứu người.
Đọc bài gốc tại đây.
Người phụ nữ 65 tuổi mệt mỏi, da xanh, môi tím, khó ăn uống và đi lại, không đi viện do sợ mất Tết nếu bác sĩ 'bắt' nhập viện.
Sa Pa có nhiều cách di chuyển thuận tiện từ Hà Nội và vẫn có thể trở thành điểm nghỉ cuối tuần dù không có nhiều thời gian.
Người mẹ đơn thân không khỏe mạnh cùng 4 đứa con trôi dạt từ Bình Phước ra Đà Nẵng đang được những người dưng 'cưu mang'.
Sáng 1-1, Liên hoan Du khảo TP.HCM năm 2024 với chủ đề Hành trình về quê hương Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đã xuất quân với 40 thành viên.
Triển khai các hoạt động trong Tháng Thanh niên, ngày 9/3, các cơ sở Đoàn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đồng loạt ra quân hưởng ứng Ngày cao điểm chung tay xây dựng đô thị văn minh và triển khai các hoạt động chuyển đổi số năm 2024.
Hằng năm, cứ đến mùa mưa là sân khấu buồn bã hơn vì trở ngại thời tiết khiến khán giả ngại ra ngoài.
Chú gấu ngốc nghếch đang cố gắng gắn kết với nửa kia của mình nhưng lại thất vọng vì không thấy phản ứng gì từ 'cô ấy'.
Giàng A Chứ, người con dân tộc Mông ở xã biên giới Dào San, huyện Phong Thổ (Lai Châu) cùng hành trình khởi nghiệp trồng dâu tây trên ruộng cằn đã giúp gia đình thay đổi cuộc đời, thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
Theo Phó trưởng ban Nội chính Trung ương, đâu đó ở trong từng lĩnh vực, từng môi trường công tác, vẫn có những người trẻ sợ trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy, sợ sai không dám làm.