Sự việc bắt đầu khi gia đình ông Chúc xây một bức tường giữa phần đất nhà mình và nhà ông Thịnh hàng xóm. Ông Thịnh ngăn cản việc xây dựng mà không có lý do chính đáng, điều này dẫn đến cuộc tranh cãi dữ dội giữa hai bên.
Sau cuộc cãi vã, ông Chúc bất ngờ ngã xuống do cơn đau tim và phải nhập viện cấp cứu. Đáng buồn thay, sau hơn một năm điều trị, ông qua đời vì xuất huyết não.
Gia đình ông Chúc kiện ông Thịnh ra tòa, yêu cầu bồi thường hơn 1,05 triệu nhân dân tệ (khoảng 3,6 tỷ đồng) cho các chi phí y tế, chăm sóc và bồi thường tử vong. Sau khi xem xét, tòa án ra phán quyết buộc ông Thịnh phải trả 48 nghìn nhân dân tệ (khoảng 169 triệu đồng).
Vụ việc này gây ra tranh cãi trên mạng xã hội. Một số người cho rằng việc buộc ông Thịnh chịu trách nhiệm bồi thường cho cái chết xảy ra một năm sau cuộc cãi vã là không hợp lý. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng ông Thịnh nên chịu trách nhiệm vì đã gây ra căng thẳng dẫn đến bệnh tình của ông Chúc.
Nhiều người đặt ra những câu hỏi về trách nhiệm pháp lý trong các tranh chấp với hàng xóm và tác động lâu dài của stress đối với sức khỏe, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết xung đột một cách hòa bình và tôn trọng lẫn nhau trong cộng đồng.
Trong phán quyết, tòa án chỉ ra rằng theo kiến thức y học thông thường, những kích thích bên ngoài như cãi vã có thể gây ra biến động cảm xúc, dẫn đến tăng huyết áp. Kết hợp với các yếu tố rủi ro sẵn có như bệnh cao huyết áp của ông Chúc, tòa án xác định có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi cãi vã của ông Thịnh và cơn đau tim của ông Chúc.
Tuy nhiên, tòa án cũng nhận định rằng bệnh nhân xuất huyết não có thể tử vong vì nhiều nguyên nhân khác nhau trong quá trình điều trị. Việc ông Chúc qua đời sau hơn một năm điều trị và dưỡng bệnh không đủ để xác định mối quan hệ nhân quả trực tiếp giữa cuộc cãi vã và cái chết của ông.
Cuối cùng, tòa án phân định rõ ràng, có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi cãi vã của ông Thịnh và cơn đau tim của ông Chúc, nhưng cái chết của ông Chúc không nhất thiết liên quan trực tiếp đến cuộc cãi vã. Sau khi xem xét tổng thiệt hại của gia đình ông Chúc là hơn 240 nghìn nhân dân tệ (hơn 845 triệu đồng), tòa án quyết định ông Thịnh phải bồi thường 20% chi phí y tế và chăm sóc liên quan đến việc điều trị cho ông Chúc.
Thái Bình - Ngày 19.7, Công đoàn viên chức tỉnh Thái Bình tổ chức tuyên dương cán bộ công đoàn cơ sở xuất sắc, tiêu biểu năm 2024.
Không tiền tiêu xài cá nhân nên 4 thanh niên ở huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long tổ chức cướp tài sản , kết quả lãnh án 11 năm tù.
Hàng chục người nâng ôtô, cứu chị Nguyễn Thị Hằng, 33 tuổi bị kéo lê trên đường phố Buôn Ma Thuột sau va chạm giao thông, trưa 23/7.
Công an tỉnh Quảng Nam đã bắt giữ tài xế ôtô tải bỏ chạy khỏi hiện trường sau khi xảy ra va chạm với phương tiện khác, khiến nạn nhân gãy chân.
Ngày 25/4, một ngày sau khi trận mưa đá lịch sử trút xuống hai huyện Vân Hồ (tỉnh Sơn La) và Mai Châu (tỉnh Hòa Bình), PV đã có mặt tại huyện Vân Hồ. Xã Lóng Luông (huyện Vân Hồ) là nơi chịu thiệt hại nặng nề sau mưa đá, hoa màu của người dân gần như mất trắng. Dọc theo Quốc lộ 6, đoạn qua bản Co Chàm (xã Lóng Luông), không khó để nhìn thấy cảnh tan hoang của những vườn hoa màu. Khu vườn của ông Sồng A Cang (bản Co Chàm) trở nên tan hoang vì...
Bị can Nguyễn Cao Trí. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan. Trong đó, ông Nguyễn Cao Trí (SN 1970, quê Lâm Đồng), Chủ tịch Công ty Văn Lang và Công ty Capella, bị đề nghị truy tố tội 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'. Đại gia Nguyễn Cao Trí sở hữu 2 hệ sinh thái gồm Tập đoàn Capella có 28 công ty 'con' hoạt động về lĩnh vực bất...
Những câu chuyện của học sinh nghèo vừa chiến đấu với bệnh tật, vừa vượt qua nghịch cảnh ở Hải Dương đã khiến nhiều người không cầm được nước mắt khi tham dự lễ trao học bổng 'Gieo mầm tri thức' diễn ra sáng 23-3 tại Hải Dương.
Nguyễn Minh Tiến, 32 tuổi và Trần Phương Quang, 28 tuổi, sau khi trộm chó đã bị tài xế ôtô 7 chỗ tông vào xe máy để cản đường trốn chạy.
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định lửa bùng lên từ khu vực mái nhà hàng số 67Y phố Phó Đức Chính (Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội), nơi có nhiều vật liệu dễ cháy khiến đám cháy càng dữ dội, lan rộng ra xung quanh và tỏa nhiều khói độc.