Hành trình cuộc sống sinh viên sau một năm được tiếp sức từ suất học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ đã mở ra nhiều thay đổi tích cực, mình thật hạnh phúc vì điều đó.
Được nhận học bổng Tiếp sức đến trường là cột mốc đáng nhớ trong đời sinh viên của mình.
Học bổng không chỉ là nguồn tài chính giúp mình trang trải chi phí học tập, sinh hoạt ban đầu mà còn tạo động lực lớn lao giúp mình càng nỗ lực hơn trong học tập và rèn luyện.
Mình đã rất phân tâm vì không biết lấy tiền đâu đi học. Nhưng biết tin mình là một trong các sinh viên được "tiếp sức đến trường", mình vơi nỗi lo và dành tâm sức tập trung vào việc học cũng như tham gia các hoạt động ngoại khóa.
Học bổng đã thật sự mở ra cho mình những cơ hội mới. Mình được tham gia các chương trình đào tạo kỹ năng mềm, các buổi hội thảo và có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với các bạn sinh viên cùng chí hướng. Các hoạt động ấy giúp mình mở rộng kiến thức, phát triển kỹ năng và xây dựng được mạng lưới bạn bè rộng lớn.
Không những thế, mình đã và đang được học hỏi rất nhiều từ những câu chuyện thành công của nhiều người đi trước. Chính họ đã truyền cảm hứng và quyết tâm để mình biết rằng cần phải tiếp tục phấn đấu thế nào.
Cuộc sống sinh viên của mình đã trở nên tươi sáng và đầy hy vọng hơn mở ra từ suất học bổng này. Mình cảm nhận bản thân đã trưởng thành hơn, tự tin hơn và sẵn sàng đối mặt với những thử thách phía trước.
Mình hiểu rằng học bổng không chỉ như sự công nhận nỗ lực của bản thân mình trong quá khứ, mà còn là gợi mở trách nhiệm để mình tiếp tục phấn đấu và cống hiến trong tương lai.
Từ đáy lòng, mình thật sự biết ơn một cách sâu sắc các nhà tài trợ, những người tổ chức chương trình học bổng để kịp thời tiếp sức cho mình và biết bao tân sinh viên khó khăn khác có điều kiện theo đuổi ước mơ học hành. Lời cảm ơn chân thành muốn gửi đến báo Tuổi Trẻ vì đã lan tỏa những giá trị tích cực, tạo cảm hứng và tác động lớn lao cho thế hệ trẻ cùng góp sức xây dựng xã hội tốt đẹp hơn.
Lù Thị Dua là cô gái dân tộc Mông ở tỉnh Yên Bái, một trong những sinh viên của núi rừng Tây Bắc xuống núi "bắt lấy cái chữ" và được nhận học bổng Tiếp sức đến trường năm 2023. Năm Dua 4 tuổi, bố qua đời vì tai nạn. Một năm sau, mẹ bạn cũng mất vì bị sét đánh.
Trong chưa đầy hai năm Dua trở thành trẻ mồ côi và được đưa đến nuôi dưỡng tại Trung tâm Công tác xã hội và bảo trợ xã hội tỉnh Yên Bái. Dua đi học với ước mong một ngày nào đó sẽ được trở về góp sức phát triển du lịch cho địa danh Mù Cang Chải quê mình.
Chương trình Tiếp sức đến trường 2024 của báo Tuổi Trẻ khởi động ngày 8-8, dự kiến trao 1.100 suất học bổng với tổng kinh phí hơn 20 tỉ đồng (15 triệu đồng cho tân sinh viên khó khăn, 20 suất học bổng đặc biệt trị giá 50 triệu đồng/suất trong suốt 4 năm học và thiết bị học tập, quà tặng…).
Với phương châm “Không để bất kỳ bạn trẻ nào vì nghèo khó mà không thể đến với giảng đường”, “Tân sinh viên gặp khó, có Tuổi Trẻ” - như một lời cam kết sẵn sàng hỗ trợ tân sinh viên trong hành trình 20 năm qua của Tuổi Trẻ.
Tân sinh viên đăng ký trực tuyến ứng tuyển học bổng Tiếp sức đến trường 2024 tại địa chỉ: http://surl.li/fkfhms hoặc quét mã QR.
Chương trình được sự đóng góp, ủng hộ của Quỹ “Đồng hành nhà nông” - Công ty CP phân bón Bình Điền, Quỹ khuyến học Vinacam - Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacam và các câu lạc bộ “Nghĩa tình Quảng Trị”, “Nghĩa tình Phú Yên”; các câu lạc bộ “Tiếp sức đến trường” Thừa Thiên Huế, Quảng Nam - Đà Nẵng, Tiền Giang - Bến Tre, Quảng Ngãi và Hội Doanh nhân Tiền Giang - Bến Tre tại TP.HCM, Hội tương trợ và hợp tác Đức - Việt (VSW), Công ty Nam Long, Công ty TNHH Nestlé Việt Nam… cùng các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và đông đảo bạn đọc báo Tuổi Trẻ.
Doanh nghiệp, bạn đọc có thể ủng hộ học bổng cho tân sinh viên vui lòng chuyển vào tài khoản báo Tuổi Trẻ:
113000006100 Ngân hàng Công thương (VietinBank), chi nhánh 3 TP.HCM.
Nội dung: Ủng hộ "Tiếp sức đến trường" cho tân sinh viên hoặc ghi cụ thể tỉnh/thành mà bạn đọc muốn hỗ trợ.
Bạn đọc, quý doanh nghiệp ở nước ngoài có thể chuyển khoản về báo Tuổi Trẻ:
Tài khoản USD 007.137.0195.845 Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM;
Tài khoản EUR 007.114.0373.054 Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM
với Swift code BFTVVNVX007.
Nội dung: Ủng hộ "Tiếp sức đến trường" cho tân sinh viên hoặc ghi cụ thể tỉnh/thành mà bạn đọc muốn hỗ trợ.
Ngoài tài trợ kinh phí học bổng, bạn đọc có thể ủng hộ thiết bị học tập, chỗ ở, việc làm... cho tân sinh viên.
Bốn lần liên tiếp lao vào ôtô ăn vạ, thanh niên chẳng những phải mất tiền đền nạn nhân mà còn bị đánh te tua.
Điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả kì thi tốt nghiệp THPT 2 năm qua của Khoa Y - Đại học Quốc gia TPHCM (ĐHQG-HCM) dao động từ 19...
Chiến dịch tình nguyện hè 2024 của tuổi trẻ TPHCM đã bê tông hóa khang trang, vững chắc hàng chục kilomet đường; sửa chữa, xây mới kiên cố hàng chục căn nhà. Hàng chục công trình tuyến hẻm, tuyến đường được nâng cấp trở nên sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn và đường ống dẫn nước sinh hoạt về cho bà con, giải quyết nhu cầu thiết yếu của nhiều hộ dân.
FPT Long Châu 'bắt tay' Boehringer khởi động chiến dịch 'Chăm sóc và quản lý sức khỏe toàn diện', hướng đến bệnh nhân đái tháo đường, suy tim, suy thận...
Kiến ThứcLăng mộ chứa 17 bộ hài cốt bí ẩn này được tìm thấy dưới đáy một cái ao bên ngoài thôn Tam Quan Miếu, Tề Dương, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.1 Kiến ThứcKhông một ai nghĩ rằng dưới mặt ao phẳng lặng lại có một lăng mộ cổ lớn cho đến khi nó được xả nước và dọn dẹp.1 Kiến ThứcSau khi rút hết nước trong ao, các chuyên gia đã phát hiện ra một lăng mộ với tổng diện tích khoảng 300 mét vuông. (Ảnh minh họa)1 Kiến ThứcĐiều kỳ quái ở đây là có vẻ...
Ngày 29.11, tại Nhà văn hóa 3/2 tỉnh Nam Định, Cục Di sản văn hóa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) phối hợp với UBND tỉnh Nam...
Bước sang tuổi 63, ông Sùng A Dơ (ở thôn Đồi Gianh, xã Bản Lầu, Mường Khương, Lào Cai) chưa bao giờ nghĩ mình được sống trong nhà xây.
Thái Nguyễn Đăng Khoa - sinh viên năm 3 ngành Quản lý nhà nước Học viện Cán bộ TP.HCM - là 1 trong 15 đại biểu Tàu SSEAYP 2024.
Anh Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đến thăm, tặng quà đội hình tiếp sức mùa thi và tặng quà cho lớp học tình thương tại Cà Mau.