Theo lời luật sư, ông Pete Hegseth, người được ông Trump đề cử làm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, phủ nhận mọi hành vi sai trái và trả tiền dàn xếp để tránh bị khởi kiện liên quan đến tấn công tình dục.
Dẫn lời luật sư, Đài CBS News đưa tin ông Pete Hegseth, người được tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump đề cử làm Bộ trưởng Quốc phòng trong chính quyền mới, từng trả một khoản tiền dàn xếp bí mật cho một người phụ nữ cáo buộc ông tấn công tình dục.
Ông Timothy Palatore, luật sư của ông Hegseth, cho biết MC của Fox News đã đạt được một thỏa thuận dàn xếp nhằm ngăn cản người phụ nữ liên quan khởi kiện. Ông Hegseth cũng khẳng định mình vô tội và việc quan hệ tình dục là có sự đồng thuận.
Theo lời luật sư, ông Hegseth trả tiền dàn xếp nhằm tránh bị kiện, dẫn đến bị Fox News sa thải.
"Thực tế là, nếu họ đệ đơn kiện, quá trình tố tụng dân sự sẽ mất nhiều thời gian và vì vậy Fox News có thể sẽ sa thải ông ấy dựa vào cáo buộc", Đài CBS News dẫn lời luật sư Palatore.
Theo ông Palatore, người phụ nữ và luật sư của cô biết rằng chỉ cần đệ đơn kiện thì sẽ gây ra "sóng gió" ngay lập tức cho MC Hegseth.
Đài Fox News hiện không trả lời câu hỏi về việc vào lúc nào mà đài này đã phát hiện ra ông Hegseth có thỏa thuận dàn xếp cho cáo buộc trên.
Ông Palatore cho biết nhóm chịu trách nhiệm việc chuyển giao của ông Trump đã có trao đổi với ông, sau khi thân chủ Hegseth được đề cử làm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ.
Sau khi các thông tin về cáo buộc tấn công tình dục của ông Hegseth lan truyền, giám đốc truyền thông Steven Cheung của ông Trump cho biết: "Tổng thống Trump đang đề cử những ứng viên có trình độ cao và cực kỳ đủ tiêu chuẩn để phục vụ trong chính quyền của ông. Ông Hegseth đã kiên quyết phủ nhận mọi cáo buộc và không có cáo buộc nào được đưa ra".
Vụ việc xảy ra sau nửa đêm ngày 8-10-2017 tại một khách sạn ở thành phố Monterey, bang California. Người phụ nữ được giữ bí mật danh tính đã nộp đơn khiếu nại lên cảnh sát Monterey 4 ngày sau đó, cáo buộc ông Hegseth tấn công tình dục mình.
Thành phố Monterey xác nhận về cuộc điều tra vào năm 2017 đối với ông Hegseth, nói rằng các nhà điều tra đã phát hiện người phụ nữ này có "vết bầm tím" ở đùi phải.
Luật sư Palatore cho biết không có cáo buộc nào được đưa ra.
Trường Đại học Nữ sinh Sookmyung hủy bằng thạc sĩ của cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon-hee với lý do gian lận trong luận văn tốt nghiệp.
Báo Thế giới và Việt Nam điểm một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng nay, 27/6.
Mỹ triển khai một số oanh tạc cơ B-2 'trống giong cờ mở' bay về hướng tây để đánh lạc hướng, trong lúc phi đội chính lặng lẽ hướng về phía đông để tập kích Iran.
Tối 17/6 (giờ địa phương), Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) ở Alberta (Canada) đã bế mạc.
Ông Trump đăng tin nhắn của Tổng thư ký NATO lên mạng xã hội Truth Social, trong đó ông Rutte ca ngợi 'hành động quyết đoán' của Tổng thống Mỹ tại Iran.
Ngày 24/6, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo đã phát hiện các quả tên lửa được phóng từ Iran về phía nước này chỉ vài giờ sau khi hai bên tuyên bố đạt được thỏa thuận ngừng bắn.
Ông Hun Sen cho biết một quan chức Campuchia 'trong lúc tức giận' đã rò rỉ cuộc điện đàm của ông với Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn, khiến tình bạn với gia tộc Shinawatra đổ vỡ.
Ngày 17/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Kuwait chủ trì cuộc họp đầu tiên của Ủy ban ASEAN tại Kuwait (ACK) trong nhiệm kỳ Chủ tịch của Việt Nam.
Nga thử nghiệm hệ thống điều khiển từ xa, cho phép binh sĩ ở Moskva trực tiếp lái drone cáp quang tại mặt trận Ukraine, cách họ gần 800 km.