TPO - Đó là nhận xét của Bộ trưởng Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung khi tới thăm và chúc mừng Báo Tiền Phong tròn 70 năm ngày ra số đầu tiên (16/11/1953 – 16/11/2023).
Chiều 15/11, Bộ trưởng Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Đào Ngọc Dung, Thứ trưởng LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Hà đã tới chúc mừng báo Tiền Phong nhân kỷ niệm 70 năm ngày ra số đầu tiên. Tiếp đoàn Bộ LĐ-TB&XH, Báo Tiền Phong có Tổng Biên tập Lê Xuân Sơn, các Phó Tổng Biên tập: Vũ Tiến, Phùng Công Sưởng.
![]() |
Lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Xây dựng thăm và chúc mừng Báo Tiền Phong nhân 70 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên. Từ trái sang phải: Thứ trưởng Xây dựng - Nguyễn Tường Văn, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - Lê Xuân Sơn , Bộ trưởng LĐ-TB&XH - Đào Ngọc Dung, Thứ trưởng LĐ-TB&XH - Nguyễn Thị Hà, Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - Phùng Công Sưởng. (Ảnh: Đức Nguyễn). |
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đánh giá, hệ thống các tờ báo của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đều có sức mạnh rất lớn, và Báo Tiền Phong là một trong số đó. Đặc biệt, từ tháng 2/2020, báo Sinh Viên Việt Nam, báo Hoa Học Trò - đều là những tờ báo có thương hiệu mạnh trong các báo của Đoàn, sáp nhập vào Báo Tiền Phong, càng góp phần khẳng định thêm thêm vị thế của tờ báo.
“Từ trước tới nay, Báo Tiền Phong, Sinh viên, Hoa Học trò đều có lượng phát hành rất lớn, phủ khắp cả nước, bên cạnh các ấn phẩm điện tử thu hút ngày càng nhiều bạn đọc. Trong suốt 70 năm hình thành và phát triển, Báo Tiền Phong vẫn luôn giữ được vị thế và uy tín trong lòng bạn đọc, và là tờ báo hàng đầu trong hệ thống báo Đoàn. Để phát triển và giữ được thương hiệu của một tờ báo lớn, Báo Tiền Phong đã và đang có đội ngũ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên có tâm, có tầm, sắc sảo, tính chiến đấu cao”, Bộ trưởng Dung nói.
Người đứng đầu Ngành LĐ-TB&XH cũng không quên những kỷ niệm với Báo Tiền Phong và các thế hệ lãnh đạo, phóng viên của tờ báo khi còn công tác và giữ các chức vụ trong Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đặc biệt, là các kỷ niệm khi ông còn công tác tại Tỉnh đoàn Hà Nam, rồi Bí Thư Thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Suốt chặng đường đó, Báo Tiền Phong vẫn luôn tiên phong, cổ vũ các phong trào thi đua của Thanh niên cả nước, một trong những trụ cột về tư tưởng cho lực lượng Thanh niên.
Trong suốt lịch sử 70 năm ra đời và phát triển của Báo Tiền Phong, Bộ trưởng Dung cũng cho rằng, tờ báo có nhiều nội dung tiên phong đăng tải, nhiều bài báo phát hành đã gây tiếng vang, nhưng cũng có cái “vấp, bị thổi còi”. Dù vậy, sau những thời điểm “sóng gió”, nội bộ Báo Tiền Phong vẫn luôn đoàn kết, đồng lòng nên đã vượt qua và càng phát triển hơn.
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Báo Tiền Phong ra số đầu tiên, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung gửi lời chúc mừng và chúc sức khỏe, nhiệt huyết, đoàn kết tới toàn thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động của báo. Để từ đó tiếp tục phát huy, nhân lên sức mạnh, xứng đáng là một tờ báo luôn tiên phong trong nhiệm vụ thông tin – tuyên truyền, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước giàu mạnh.
![]() |
Tổng Biên tập Lê Xuân Sơn nhận món quà đặc biệt của Bộ trưởng LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung trao tặng. (Ảnh: Đức Nguyễn) |
Thay mặt Báo Tiền Phong, Tổng Biên tập Lê Xuân Sơn đã gửi lời cảm ơn chân thành tới Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà về những tình cảm, kỷ niệm, sự ủng hộ và tạo điều kiện cho Báo Tiền Phong từ trước tới nay. Đặc biệt, dù trên cương vị nào, Bộ trưởng vẫn luôn quan tâm, dõi theo từng bước tiến của tờ báo. Tổng Biên tập Lê Xuân Sơn cũng hy vọng, thời gian tới, cá nhân Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng như lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH luôn dành sự quan tâm, ủng hộ và tạo điều kiện cho Báo Tiền Phong để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.
Chiều cùng ngày, Báo Tiền Phong cũng vinh dự được đón Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn tới thăm và chúc mừng 70 năm báo ra số đầu tiên.
Tại Việt Nam, mặc dù đã có những tiến bộ trong phổ cập giáo dục cơ bản, trẻ em dân tộc thiểu số, đặc biệt là trẻ em gái vẫn có nguy cơ bỏ học cao hơn các nhóm trẻ em khác.
Sáng 17.10, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường sang Bắc Kinh, tham dự Diễn đàn Cấp cao Hợp tác...
Người đàn ông tên V.N.Đ (quê ở Long An) uống 4 lon bia từ 9h sáng, sau đó ngủ đến chiều tối thì chạy xe ôm công nghệ, bị CSGT An Lạc thổi nồng độ cồn, phạt 2,5 triệu đồng.
Vụ việc bé trai 7 tuổi tại quận Long Biên (Hà Nội) bị bắt cóc để tống tiền đã khiến dư luận, các bậc phụ huynh phải sửng sốt trước...
Đây là nơi an nghỉ của hơn 1.800 liệt sĩ cùng phần mộ tập thể các liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc của Tổ quốc.
Chia sẻ suy nghĩ của mình, đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, xu hướng học để làm quan vẫn còn nặng. Đầu tiên học để giỏi chuyên môn, sau đó chạy đua để có quyền lực, để làm quan cả họ được nhờ, cho nên người ta quên mất rằng, giá mình làm chuyên môn giỏi, trở thành người có cống hiến nhiều cho xã hội sẽ được xã hội tôn vinh hơn. Người thực tài thực đức thường xem nhẹ công danh, chức tước. Người quản lý hiểu được...
Ngày 30.3, tại TP. Bạc Liêu, Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển,...
TP - Bức ảnh đen trắng chụp chung với Bác Hồ được cựu nhà báo Phan Duy Hương đóng khung, giữ gìn như báu vật, hơn 60 năm trôi qua vẫn còn sắc nét.
Bạc Liêu đề xuất xây cao tốc Hà Tiên – Rạch Giá – Bạc Liêu hơn 22.700 tỉ đồng; Liên tục bắt giữ dầu lậu trên vùng biển Phú Quốc; Cần Thơ:...