Bố bảo tôi rửa bát dù tay đau.
Tôi là chị của một cô em gái. Năm ngoái bố mẹ nói với tôi rằng nếu em gái lên lớp, bố mẹ không thiên vị em nữa. Nhưng khi em mới lên lớp xong, bố mẹ tôi lại nói em còn nhỏ nên phải cho em trước. Quần áo của em đẹp và nhiều hơn tôi. Cả khi bố mẹ mang rất nhiều quà về nhưng phần lớn em đều nhận hết, còn tôi chỉ được nhận một món quà nhỏ thôi. Thật ghen tị.
Có lần tôi bị mụn phồng rộp tay, lan ra nhiều, không thể động vào nước nhưng vẫn chẳng nhận được một chút yêu thương nào. Bố vẫn bảo tôi rửa bát. Bố nói dù tay đau hay hỏng luôn, bố cũng chẳng quan tâm.
Chỉ có một nơi khiến tôi được an ủi phần nào, đó là bà tôi. Ông mới mất nên bà chỉ có thể sống cùng tôi. Bà đã già nhưng vẫn phải còng lưng đi bán những con lươn được bắt ở vũng bùn. Bà rất thương tôi, mỗi lần bán được hết đều mua kẹo hoặc nước ngọt cho tôi. Bà thấy tôi bị phồng rộp, lở loét ở tay liền làm việc liên tục để có tiền mua thuốc cho tôi. Khi bà mất, tôi khóc đến nhòe cả mắt. Đến cuối, người tôi ghét nhất là bố và mẹ.
Tuệ Linh
Tối 26-6, tại Nhà hát Ca, Múa, Nhạc dân gian Việt Bắc (Thái Nguyên), Liên hoan Kịch nói toàn quốc năm 2024 đã bế mạc.
Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ vừa tiếp nhận 1 trường hợp người bệnh nhập viện bị áp xe cạnh hậu môn, đã chữa trị nhưng không triệt để,...
Chiều 18-6, Trung ương Đoàn tổ chức lễ trao Giải Báo chí toàn quốc về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2024 nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2024).
Con gái đầu lòng phát bệnh ung thư từ năm 2018, suốt 6 năm ròng chạy chữa, người mẹ luôn nguyện cầu cho cho con bớt đau.
Đài phát thanh và truyền hình Bỉ vào tháng này phát phóng sự về làng hương Phú Cầu ở Hà Nội, giới thiệu làng hương trăm tuổi này là 'hiện tượng trên Instagram'.
Trước phiên họp toàn thể Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ I, năm 2023 diễn ra sáng nay (10/9), chiều 9/9, 263 đại biểu trẻ em đã thảo luận sôi nổi tại 8 tổ về 2 chủ đề: “Phòng, chống tai nạn thương tích, bạo lực, xâm hại trẻ em” và “bảo vệ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng”.
Công nghệ ghép tạng của Việt Nam ngang tầm các nước, nhưng tỷ lệ đăng ký hiến và ghép tạng từ người chết não thấp nhất thế giới.
Muốn được mọi người ngưỡng mộ, không ít người trẻ tại Hàn Quốc sẵn sàng gánh nợ để sở hữu ôtô hạng sang.
Bức tranh lại vừa được trao giải đặc biệt Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí.