TPO - Sau khi nhặt được xấp tiền trên đường, Đội Cảnh sát giao thông Công an thành phố Thủ Dầu Một (Bình Dương) thông báo tìm người đánh rơi. Người đàn ông đến nhận lại cho biết đang trên đường đi chợ thì đánh rơi tiền.
Ngày 29/2, Đội Cảnh sát giao thông – trật tự Công an thành phố Thủ Dầu Một cho biết, đã trao trả số tiền hơn 11 triệu đồng cho người dân đánh rơi trên đường sau khoảng 15 giờ đăng thông báo tìm người bị đánh rơi tài sản.
Theo đó sáng nay, ông Nguyễn Thanh Hòa (SN 1971, ngụ tỉnh Bình Dương) đã liên hệ Đội Cảnh sát giao thông – trật tự Công an thành phố Thủ Dầu Một để nhận lại số tiền đánh rơi.
Theo ông Hòa, đây là số tiền hàng ông đi chợ hàng ngày, không may bị đánh rơi trên đường. “Nay được các đồng chí Cảnh sát giao thông nhặt và trao lại bản thân thấy rất vui mừng, cảm kích trước nghĩa cử cao đẹp của các anh”, ông Hòa chia sẻ.
Tiền Phong CSGT Công an thành phố Thủ Dầu Một trả lại tiền người đàn ông đánh rơi. 1 |
CSGT Công an thành phố Thủ Dầu Một trả lại tiền người đàn ông đánh rơi. |
Sau khi ông Hòa chứng minh được tổng số tiền bị đánh rơi trùng khớp với số tiền cảnh sát nhặt được, ông đã được nhận lại.
Trước đó, vào khoảng 7h30 ngày 27/2, Tổ Tuần tra đội Cảnh sát giao thông – Trật tự Công an thành phố Thủ Dầu Một trong lúc đang tuần tra trên tuyến đường Phú Lợi đoạn qua phường Phú Hoà thì nhặt được 1 xấp tiền với nhiều mệnh giá khác nhau.
Tổ tuần tra đã phát thông báo rộng rãi trên các phương tiện truyền thông để người đánh rơi sớm nhận lại tài sản.
Ngày 20/2, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội thông tin về đám cháy kho xưởng trên đường Nguyễn Hoàng Tôn, phường Xuân Đỉnh không gây thiệt hại về người. Nhờ hiệp đồng các đơn vị, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn ngay sau đó. Kiến ThứcHiện trường vụ cháy.1 Cụ thể, khoảng 20h05 ngày 19/2, đám cháy bất ngờ bùng phát tại nhà xưởng ở ngõ 205, đường Nguyễn Hoàng Tôn, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, (Hà Nội). Ngay sau khi người dân phát hiện...
Hôm nay 17-10, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường đến Bắc Kinh (Trung Quốc), đánh dấu chuyến đi Trung Quốc đầu tiên trên cương vị mới.
Trong gần 75 năm qua, các thế hệ người dân Việt Nam và Romania đã không ngừng xây dựng, vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, dựa trên sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, giúp đỡ, ủng hộ, chia sẻ để cùng phát triển.
Chiều 31/3, thông tin từ Công an huyện Đắk R'Lấp (tỉnh Đắk Nông) cho biết, đơn vị vừa giải cứu thành công người mẹ ôm con nhỏ có ý định nhảy lầu tự tử. Theo đó, vào lúc 10h30 sáng cùng ngày, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an huyện Đăk R’Lấp, nhận tin báo từ chủ một khách sạn trên địa bàn thị trấn Kiến Đức (huyện Đắk R'Lấp) về việc có một người phụ nữ ôm con nhỏ đang thuê phòng nghỉ ở tầng 2 của khách sạn có ý định...
Dù có rất đông YouTuber, TikToker liên tục phát trực tiếp, gây hỗn loạn ở đám tang NSƯT Vũ Linh nhưng Chủ tịch phường 1, quận Phú Nhuận, TPHCM vẫn khẳng định an ninh trật tự luôn đảm bảo.
Video: Trải nghiệm nhớ đời của 7 cô gái trẻ khi đi du lịch Hà Giang đúng dịp mưa lũ. Từ Hà Nội, Lưu Thu Cúc (23 tuổi) cùng 6 cô bạn thực hiện hành trình du lịch 3 ngày 2 đêm lên Hà Giang bằng xe máy, không ngờ gặp phải trận mưa lũ lịch sử lớn nhất tại đây suốt 30 năm qua. Nghe họ kể về hành trình này, ai cũng cảm thấy hú vía. Cả nhóm tiết kiệm tiền cả năm đi Hà Giang du lịch lại đúng đợt mưa lũ. Coi thường dự báo thời tiết nên 'không có đường...
Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho rằng, việc “mang chuông đi đánh xứ người” luôn là nhiệm vụ vô cùng khó khăn, vất vả và đòi hỏi những phẩm chất đặc biệt của người thực hiện nhiệm vụ.
Sáng 8.8, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng biểu dương 95 cán bộ công đoàn tiêu biểu và 95 doanh nghiệp vì người lao động.
Bạc Liêu - Ngày 30.7, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng đến gia đình ông Đăng Văn Đũng, xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân kịp thời hỗ...