Mỗi ngày, học sinh được ăn 4 bữa (2 bữa chính và 2 bữa phụ). Nguồn thực phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và thực đơn được thay đổi liên tục. Ví dụ bữa phụ hôm bánh mỳ kèm theo sữa, hôm bánh bao kèm sữa chua.
Phụ huynh tố trường quốc tế "bớt xén" khẩu phần ăn bán trú.
Nhà trường cũng cập nhật hình ảnh các bữa ăn lên phần mềm liên lạc mỗi ngày, đồng thời gửi cho Ban điều hành của hệ thống AMIS để giám sát.
Sau khi nhận được thông tin phản ánh của phụ huynh về bữa ăn, nhà trường rà soát và chấn chỉnh sự việc. "Chúng tôi sẵn sàng chào đón phụ huynh trực tiếp đến trường tham quan nhà bếp, phòng ăn, và chất lượng bữa ăn của các con vào bất cứ thời gian nào trong tuần", vị đại diện nói.
Về phản ánh khẩu phần ăn ít, không đảm bảo như giá tiền đóng góp của phụ huynh, đại diện AMIS cơ sở Trần Hữu Dực nói "có thể do góc chụp". Một bát cháo sườn, phần thịt, sườn nặng sẽ ở phía dưới, song với cách chế biến khác, nhà bếp rải thịt băm ở phía trên cháo lại là câu chuyện khác. Nhà trường sẽ thay đổi cách chế biến để tránh gây hiểu nhầm cho phụ huynh.
Đồng thời, khi chia suất ăn cho trẻ, các thầy cô thường chia ở lượng vừa phải, trẻ muốn ăn thêm sẽ cho thêm. Quy chuẩn là có đồ ăn thêm cho các con có nhu cầu. Nhà trường luôn muốn giáo dục các con ăn hết suất đồ ăn của mình. Nếu chia nhiều quá, thường các con ăn không hết hoặc cảm giác chán ăn.
"Đây chỉ là hiểu nhầm giữa phụ huynh và nhà trường. Nhà trường đã gửi lời xin lỗi tới toàn bộ phụ huynh và học đã để xảy ra sự việc trên. Nhà trường sẽ thay đổi và khắc phục việc chia khẩu phần ăn để tránh xảy ra hiểu lầm như trên", vị đại diện nhấn mạnh.
Trước đó, mạng xã hội đang lan truyền hình ảnh về suất ăn bán trú của một trường quốc tế trên địa bàn Hà Nội chỉ cháo trắng, kèm chút thịt băm. Suất ăn này không đảm báo chất lượng như mức phí phụ huynh phải đó 70.000 đồng/ngày. Nhiều phụ huynh bức xúc cho rằng nhà trường "bớt xén" khẩu phần ăn của các con.
Chị N.T.H, phụ huynh có con học cơ sở AMIS Trần Hữu Dực phản ánh, thời gian đầu con đi học, chất lượng bữa ăn khá ổn, sau đó thì không. Ngày nào con cũng kêu đói dù từ tháng 10/2022 suất ăn tăng lên 70.000 đồng/ngày. Chị T.H bắt đầu thấy bất ổn nên theo dõi kỹ hơn thì thực sự ứa nước mắt vì thương con.
Sáng nay (7.5), tại TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên chính thức diễn ra Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và cuộc diễu binh, diễu...
Sinh viên học văn bằng 2, Trường đại học Khoa học - Đại học Huế bức xúc vì cận kề ngày tốt nghiệp phải đóng 3.750.000 đồng học phí và 800.000 đồng lệ phí mới được tốt nghiệp.
Yên Bái - Khoảng 14h40, ngày 28.12 tại tỉnh lộ 163, đoạn qua địa phận xã An Bình, huyện Văn Yên xảy ra vụ xe bồn chở bê tông bị...
Nhận phản ánh của nhiều công an xã là làm không hết việc, thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang nói cấp trên của họ 'đừng trách anh em sao lại trưng ra với Ban Giám đốc'.
Ngày 18/5, mạng xã hội xuất hiện clip về một cô gái trẻ đeo tai nghe và ba lô, bất ngờ lao ra giữa đường chặn ô tô, sau đó đánh nhau với ba người đàn ông gây xôn xao dư luận. Theo đó, một chiếc ô tô đang di chuyển trên đường Nguyễn Đình Thi (phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ) - tuyến đường ven Hồ Tây - thì một cô gái trẻ bất ngờ đi ra giữa đường chặn đầu xe rồi quát lớn, yêu cầu xe này phải quay theo chiều ngược lại. Kiến ThứcHình ảnh được cắt từ...
Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất chủ trương đầu tư toàn tuyến dự án đường sắt tốc độ cao 350km/h trên trục Bắc - Nam. Vậy dự án đang được nghiên cứu thế nào?
Lực lượng chức năng tỉnh An Giang đã cơ bản khống chế được vụ cháy núi Cô Tô sau 24 giờ. Tuy nhiên, phải mất hơn 3 ngày mới dập được lửa vụ cháy núi Dài vì bom mìn liên tục phát nổ.
Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), ngày 18/7, tại huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Ban Thanh niên Quân đội chủ trì, phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4, Học viện Quân y, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Tỉnh Đoàn Thanh Hóa cùng các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội tổ chức chương trình “Tháng 7 tri ân”.
Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp cùng nhóm thiện nguyện sử dụng máy bay không người lái (drone) để chuyển hàng tiếp tế cho người dân vùng ngập lụt.