Đỗ Thị Yến Ly chi ra 100 triệu đồng thuê người đóng giả bố mẹ ruột để tổ chức đám cưới, sau đó bịa chuyện mua xe để lừa tiền hơn 1,3 tỷ đồng.
Ngày 12/9, Đỗ Thị Yến Ly (36 tuổi, quê Hưng Yên) bị TAND Đà Nẵng tuyên 16 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Theo cáo trạng, tháng 5/2022, Ly từ Gia Lai ra Đà Nẵng, xưng tên giả là Yến Nhi và mạo nhận là nhân viên ngân hàng. "Yến Nhi" làm quen và quan hệ tình cảm với anh Hoàng (29 tuổi).
Hai tháng sau, anh Hoàng đưa bạn gái về ra mắt gia đình. Tại đây, Ly nói dối nhà mình đang sở hữu công ty xe khách và anh trai đang quản lý tuyến xe khách Gia Lai - Hải Dương.
Đến tháng 9/2022, Ly nói đã có thai với Hoàng. Gia đình bạn trai đồng ý tổ chức đám cưới nên Ly lên mạng tìm các trang giới thiệu tổ chức đám cưới cho mẹ đơn thân, chi 100 triệu đồng để thuê người đóng giả cha mẹ ruột, họ hàng và đặt tiệc cưới.
Sau đám cưới linh đình, Ly về nhà chồng sinh sống. Đến đầu tháng 2/2023, Ly bịa chuyện với gia đình nhà chồng về việc bố mẹ của mình ở Gia Lai cho 2 xe khách loại 34 chỗ để chạy tuyến Gia Lai - Đà Nẵng.
Để lừa tiền gia đình chồng, Ly nói đang cần khoảng 900 triệu đồng để mua một xe trung chuyển loại 16 chỗ. Mẹ và cô của Hoàng đã nhiều lần cho Ly vay tiền. Tuy nhiên đến tháng 6/2023, anh Hoàng và mẹ chồng yêu cầu Ly mang xe về nhà để kiểm tra.
Để qua mắt gia đình chồng, Ly lên mạng đặt làm giả 2 giấy tờ đăng ký ô tô loại 34 chỗ và 16 chỗ với giá 2 triệu đồng, sau đó chụp hình các giấy tờ này gửi cho anh Hoàng. Chưa dừng lại, Ly tiếp tục nói dối cần 300 triệu đồng để mua đất cạnh nhà mà bố mẹ ruột cho mình tại phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) để làm bãi đỗ xe (thực tế nhà này do Ly thuê).
Sau khi đưa thêm 300 triệu đồng cho Ly, mẹ chồng không thấy con dâu mua xe trung chuyển nên nghi ngờ và trình báo công an.
Với thủ đoạn tương tự, Ly còn lừa một người ở xã Hòa Sơn (huyện Hòa Vang) lấy 200 triệu đồng. Theo cáo buộc, Ly đã lừa của các bị hại tổng cộng 1,3 tỷ đồng để tiêu xài cá nhân.
Ngọc Trường
* Tên người chồng đã thay đổi
Theo Sở GD&ĐT TPHCM, thành phố huy động 1.835 cán bộ, giáo viên tham gia công tác chấm thi tuyển sinh lớp 10; 700 cán bộ, giáo viên tham gia ban làm phách; 1.000 cán bộ, giáo viên tham gia công tác chấm phúc khảo...
Ngày 1-8 tại vùng biển Cửa Lục (thành phố Hạ Long, Quảng Ninh), Quân chủng Hải quân và tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, nhân dân đã chiến đấu anh dũng, hy sinh trong trận đánh ngày 2-8 và 5-8-1964.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã tổ chức lễ gắn biển và bàn giao nhà ' Mái ấm Công đoàn' cho...
Là một trong những công trình trọng điểm tại tỉnh Lâm Đồng, nhưng hồ chứa nước Đông Thanh đang phải tạm dừng thi công để xác định nguyên nhân sự cố sạt trượt đất cũng như chờ kết quả thanh tra toàn diện đối với dự án này.
Những học sinh còn nằm viện kể trên của Trường tiểu học Vĩnh Trường và Trường THCS Trần Hưng Đạo, TP Nha Trang đều đã nhập viện cùng ngày với nữ sinh lớp 5 tử vong vào sáng 5-4.
Ngày 8/1, Công an tỉnh Bắc Giang thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Yên đã xác định nguyên nhân vụ tai nạn ô tô lao vào quán làm tóc ở xã Việt Lập (Tân Yên) khiến một người tử vong và 3 người bị thương. Theo cơ quan điều tra, nguyên nhân do người lái xe máy không làm chủ tay lái, tự ngã, đâm sang phần đường của ô tô tải. Tài xế xe tải vì tránh va chạm với xe máy nên đánh lái sang phải dẫn đến đâm vào quán làm tóc. Người lái...
Lưu Quốc Đường, 33 tuổi, đến công an đầu thú, thừa nhận đâm chết thanh niên đã chê mình 'tửu lượng kém'.
Một vụ án vừa được Tòa án cấp cao ở Đào Viên, Đài Loan (Trung Quốc) xét xử đang gây tranh cãi về vấn đề quyền riêng tư và ngoại tình. Người đàn ông họ Phạm bị kết án 3 tháng tù vì tội 'Thu âm hoặc ghi hình trái phép hoạt động riêng tư của người khác' sau khi lén lắp camera trong nhà để quay cảnh ngoại tình của vợ. Theo bản án, anh Phạm và cô Tiểu Mỹ đã kết hôn nhiều năm và có 2 con nhỏ. Đầu năm 2022, nghi ngờ vợ có quan hệ ngoài luồng, anh Phạm...
Tà đạo mượn danh Hội Thánh Đức Chúa Trời hoạt động trở lại giữa Thủ đô Trước khi trở thành Thánh đồ của Hội Thánh Đức Chúa Trời, phóng viên VTC News phải trải qua 10 buổi học Kinh Thánh qua phần mềm Zoom cùng các thành viên của tổ chức này, trong đó có những người giữ chức vụ trong Hội Thánh. Những ngày đầu tôi thấy mình thật quan trọng và được ưu ái, đúng là được “nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa”. Có hẳn 3 người phụ nữ thay phiên nhau...