Sau khi nhóm chị Thanh trốn khỏi công ty lừa đảo ở Campuchia đã bị Trần Thanh Lực, 34 tuổi, đe dọa đòi 5.000 USD "tiền chuộc thân".
Ngày 19/5, Lực bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh tạm giữ về hành vi Cưỡng đoạt tài sản. Nghi can mang nhiều tiền án, tiền sự.
Theo cơ quan điều tra, tháng trước, vợ chồng chị Thanh ở xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, sang Campuchia làm việc tại Công ty Kim Sa 3, TP Bavet, do người đàn ông Trung Quốc tên Bao điều hành. Đây là cơ sở chuyên hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng xã hội.
Đầu tháng 5, chồng chị Thanh bị đuổi việc và phải bồi thường gần 1.700 USD. Không muốn ở lại một mình, chị này xin công ty nghỉ để cùng chồng về nước nhưng bị buộc phải nộp 2.400 USD mới thả về.
Không có tiền, vợ chồng chị Thanh cùng 5 người Việt khác lên kế hoạch bỏ trốn. Nhóm này nhờ Trần Thị Thanh Thế, 36 tuổi, dẫn ra ngoài công ty rồi đi đường tiểu ngạch về Việt Nam.
Tuy nhiên, hôm 14/5, Thế điện thoại cho vợ chồng chị Thanh, nói vì giúp họ bỏ trốn mà đang bị giám đốc Bao giam lỏng. Công ty yêu cầu trong vòng 3 ngày vợ chồng chị Thanh và những người bỏ trốn phải sang Campuchia trả số tiền 2.400 USD/người và tiếp tục làm việc. Nếu không muốn làm nữa, nhóm chị Thanh phải bồi thường 5.000 USD/người (tương đương 130 triệu đồng). Tiếp đó, Thế bảo em trai là Trần Thanh Lực đến nhà vợ chồng chị Thanh lấy tiền.
Những ngày qua, Thế từ Campuchia liên tục gọi điện thúc giục đưa tiền, còn Lực đến nhà đe dọa vợ chồng chị Thanh và người thân. Anh ta tuyên bố nếu không đưa tiền sẽ "bắt trở lại Campuchia làm việc". Hoảng sợ, gia đình chị Thanh vay mượn khắp nơi được 50 triệu đồng đưa cho Lực nhưng không được chấp nhận.
Mới đây, Lực đến gặp vợ chồng chị Thanh đe dọa phải trả đủ tiền, hoặc phải làm thủ tục chuyển nhượng căn nhà đang ở. Chị Thanh năn nỉ, đưa trước cho anh ta 70 triệu đồng. Lực cầm tiền, tiếp tục đe dọa thì các trinh sát Phòng cảnh sát Hình sự tỉnh Tây Ninh ập vào bắt giữ.
Khám xét nơi ở của anh ta, cảnh sát thu giữ tiền, ngoại tệ, nhiều giấy tờ liên quan đến việc cho vay lãi, 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 2 két sắt chưa kiểm tra bên trong...
Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của những người liên quan, đồng thời kêu gọi nạn nhân của nhóm này đến trình báo.
Quốc Thắng - Tuyết Nhung
* Tên nạn nhân được thay đổi.
Đến ngày 15/3, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP Hồ Chí Minh tiếp nhận hơn 2.000 doanh nghiệp thông báo tuyển dụng; gần 3.000 lao động Việt có trình độ cao vào các vị trí tuyển lao động người nước ngoài.
Sáng nay 27/7, Đoàn lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Ông Nguyễn Văn Yên, Phó ban Nội chính Trung ương, bị Ban Bí thư cách tất cả chức vụ trong Đảng, theo thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng.
Không thấy ông Nguyễn Thành Bá về nhà, người thân đi tìm và phát hiện nạn nhân đang trong tình trạng bị cháy đen toàn thân tại kho gạch của gia đình.
Một phụ nữ ở Đắk Nông vừa bị bắt vì vu khống mẹ, con trai và cả lãnh đạo công an, chức sắc tôn giáo.
Sau hơn 3 ngày tìm kiếm, thi thể hai nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi và mất tích tại huyện Mộc Châu (Sơn La) đã được tìm thấy cách vị trí gặp nạn khoảng 5km.
Chiều 13.6, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NNPTNT) Nguyễn Hoàng Hiệp cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo TP Cần...
Theo tin từ Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành từ trần vào hồi 20h20 tại nhà riêng ở Thành phố Hải Phòng, thọ 61 tuổi.
Một bác sĩ ở Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đắk Lắk vừa bị công an bắt quả tang khi đang nhận tiền của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đến khám bệnh tâm thần.