Bị can Phan Thanh Việt tham gia giết 6 người, trốn truy nã 43 năm, nói "Khi cán bộ công an đến nhà và giới thiệu là công an từ Quảng Ngãi vào là tôi biết công an đã tìm ra mình rồi. 43 năm nghĩ không bao giờ tìm ra tôi, vậy mà tôi vẫn bị bắt".
Chiều 10-1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục lấy lời khai đối với bị can Phan Thanh Việt (72 tuổi, quê quán xã Bình Châu, huyện Bình Sơn Quảng Ngãi) để điều tra vụ án giết 6 người cướp tài sản xảy ra năm 1981 tại xã Bình Châu.
Theo đó, tối 7-1, các trinh sát Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã di lý bị can Phan Thanh Việt từ ấp Phong Lưu, xã Đông Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau về đến Công an tỉnh Quảng Ngãi. Đây là bị can đã cùng đồng phạm giết 6 người, cướp tài sản năm 1981 và trốn truy nã 43 năm qua.
Đại tá Võ Văn Dương, phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết nhiều cán bộ điều tra qua các thời kỳ rất vui khi nhận được thông tin bị can cuối cùng tham gia vụ cướp giết đã bị bắt.
Thời điểm vụ án xảy ra là thời kỳ bao cấp, đất nước khó khăn, quản lý xã hội còn nhiều bất cập. Vậy nên, dù phát lệnh truy nã bị can Phan Thanh Việt và truy tìm, lần theo dấu vết trong thời gian dài vẫn không phát hiện tung tích bị can Việt.
Cơ quan điều tra từ năm 1981 đã xác định những mối quan hệ, những địa điểm Việt có thể đến, tổ chức trinh sát nằm vũng, truy bắt nhưng Việt đã không đến những địa chỉ này. Đã có lúc cuộc tìm kiếm bế tắc, nhưng gần nửa thế kỷ qua, chưa bao giờ hồ sơ vụ án được khép lại. Cuộc truy lùng Việt vẫn được cán bộ Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi âm thầm thực hiện.
Theo hồ sơ vụ án, năm 1981, bị can Phan Thanh Việt cùng 4 đồng phạm tổ chức vượt biên và móc nối được 6 người muốn vượt biên từ TP.HCM ra xã Bình Châu để vượt biên.
Nhưng sau đó, 6 người bị sát hại. Việt và 4 đồng phạm cướp toàn bộ tài sản rồi chia nhau bỏ trốn. Đây là vụ án chấn động dư luận trong thời gian dài, trở thành nỗi ám ảnh của người dân. Công an tỉnh Nghĩa Bình lúc bấy giờ đã tập trung truy bắt được ba người và đưa ra Tòa án nhân dân tỉnh Nghĩa Bình xét xử, 2 bị cáo bị tử hình, một bị cáo chung thân.
Một bị can trốn chạy lệnh truy nã đã chống trả quyết liệt và bị bắn chết. Riêng bị can Phan Thanh Việt trốn lệnh truy nã, biệt tích 43 năm.
Hành trình trốn chạy, Phan Thanh Việt cắt đứt toàn bộ liên lạc với gia đình. Để lẩn trốn, Việt liên tục thay đổi địa điểm cư trú, công việc cũng thay đổi liên tục. Việt làm việc ở rất nhiều tỉnh thành trên cả nước, ẩn thân, hạn chế tiếp xúc để không bị phát hiện.
Trong 43 năm truy lùng bị can Việt, các trinh sát Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tỏa đi, rà soát hàng trăm địa điểm khắp cả nước. Trinh sát đã gặp hàng trăm người thân, bạn bè của Việt để tìm manh mối, nhưng không ai biết Việt ở đâu, làm gì.
Đã có lúc tưởng chừng bế tắc, nhưng chưa khi nào Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi bỏ cuộc, trinh sát tiếp tục lần theo các đầu mối, nắm bắt thông tin từ quần chúng nhân dân, triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để tìm bị can Việt. Nhất là đặc điểm bàn tay phải của bị can này cụt bốn ngón.
Đeo bám, truy lùng. Nhiều thế hệ Công an Quảng Ngãi dặn nhau không quên bị can cuối cùng của vụ án giết 6 người cướp tài sản vẫn chưa bị bắt. Lớp lớp thế hệ Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra âm thầm góp nhặt những thông tin có đặt điểm nhân dạng và bàn tay cụt bốn ngón giống bị can Việt.
Cuối năm 2023, một nguồn tin quý giá ở Cà Mau thông tin về một người đàn ông có bàn tay bốn ngón cụt giống đặc điểm nhận dạng của bị can Phan Thanh Việt. Lập tức, các trinh sát của Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi lên đường vào Cà Mau.
Phối hợp với đồng nghiệp ở Cà Mau khoanh vùng, truy vết. Dù lúc này bị can Việt có hồ sơ nhân thân khác nhưng các trinh sát chắp vá dữ liệu, xác định đây chính là bị can cuối cùng trong vụ trọng án năm xưa.
Chiều ngày 5-1, các trinh sát đến nhà Việt, giới thiệu là Công an tỉnh Quảng Ngãi vào, Việt đã cuối đầu nhận tội, thừa nhận mình chính là Phan Thanh Việt, người đã trốn lệnh truy nã 43 năm qua.
Khi di lý về Quảng Ngãi, làm việc với cảnh sát điều tra, bị can Phan Thanh Việt nói "Khi cán bộ Công an đến nhà và giới thiệu là Công an từ Quảng Ngãi vào là tôi biết Công an đã tìm ra mình rồi. 43 năm nghĩ không bao giờ tìm ra tôi vậy mà tôi vẫn bị bắt".
Bắt được bị can Phan Thanh Việt, bao thế hệ Công an Quảng Ngãi cảm thấy nhẹ lòng khi trả được món nợ 43 năm qua với người dân. Còn người dân cảm phục tinh thần "vì nhân dân phục vụ" của Công an tỉnh Quảng Ngãi, khi chẳng mấy người dân còn nhớ đến vụ án ấy, thì công an vẫn mãi miết truy tìm.
Cho rằng bản án sơ thẩm của TAND quận Gò Vấp tuyên có cơ sở, đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa phúc thẩm đề nghị giữ nguyên bản án sơ thẩm.
Khánh Hòa đang triển khai ngăn chặn tình trạng săn bắt, bẫy, vận chuyển, tiêu thụ chim yến trái pháp luật. Tỉnh đã quy định các vùng không được chăn nuôi và nuôi chim yến.
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Xuân Thắng và Hoàng Thị Khánh Ly cùng mức án 20 năm tù giam, bị cáo Lã Ngọc Tú mức án tù chung thân, đều về tội “Mua bán trái phép chất ma túy.'
TAND tỉnh Nghệ An cho biết, hiện bị cáo Lê Thị Dung đã có đơn kháng cáo bản án. Sắp tới sẽ tổ chức phiên tòa phúc thẩm vụ án này theo đúng trình tự luật tố tụng.
Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) đã mạnh lên thành bão, từ chiều nay mưa lớn bắt đầu xuất hiện ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Các tỉnh được yêu cầu triển khai ngay các biện pháp ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.
Ngày 16/3, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm nhóm 62 bị cáo trong đường dây “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc” bằng hình thức lô đề, quy mô lên đến gần 1000 tỉ đồng.
Ngày 28.4, Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa xét xử 3 bị cáo Nguyễn Đình Bình An (17 tuổi), Đinh Xuân Đạt (17 tuổi) và Hoàng Duy...
Ngày 18/9, Công an tỉnh Lào Cai đã đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ 4 đối tượng có hành vi mua bán người xuyên quốc gia.
Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu triển khai bốn máy bay chiến đấu F-16 tới Romania để hỗ trợ nhiệm vụ kiểm soát trên không của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).