Nguyễn Thị An và Nguyễn Thị Lành khai nhận đã nhiều lần bạo hành cháu P.T.Đ. để rèn vào quy củ của lớp vì cháu là học sinh mới. Kết quả làm cháu P.T.Đ chấn thương sọ não, chảy máu và phù não dẫn đến tử vong.
Tối 3.3, Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) cho biết thông tin liên quan vụ cháu bé 17 tháng tuổi tử vong sau 2 tuần được gửi trông giữ tại nhóm trẻ tự phát ở xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín.
Kết quả sơ bộ xác định nguyên nhân tử vong của cháu P.T.Đ (SN 2021, trú tại thôn Vạn Điểm) là chấn thương sọ não, chảy máu và phù não. Qua đấu tranh, hai đối tượng này còn khai nhận đã nhiều lần bạo hành cháu Đ. để rèn vào quy củ của lớp vì cháu là học sinh mới.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Thường Tín đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thường Tín, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội tổ chức thực nghiệm điều tra, dựng lại hiện trường và thu thập chứng cứ, tài liệu phục vụ điều tra.
Theo cảnh sát, khoảng 17h ngày 1.3, Công an huyện Thường Tín nhận được tin trình báo về việc cháu P.T.Đ tử vong nghi bị ngã trong quá trình gửi tại nhóm trẻ tự phát trên địa bàn xã.
Ngay sau đó, lực lượng công an đã vào cuộc điều tra, xác minh, triệu tập hai cô giáo Nguyễn Thị An (SN 1993) và Nguyễn Thị Lành (SN 1994), cùng trú tại thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên, Hà Nội lên làm việc.
Tại cơ quan điều tra, bước đầu An và Lành khai, cháu Đ. tự ngã không có tác động bên ngoài. Tuy nhiên, bằng nhận định điều tra, Công an huyện đã triển khai thu thập tài liệu, chứng cứ và đấu tranh với 2 đối tượng liên tục trong nhiều giờ. Hai đối tượng lại thay đổi lời khai là Lành đi lùi vào cháu Đ. làm cháu ngã ra nền nhà, trong khi An khai đối tượng bế nhưng trượt tay khiến cháu ngã đập đầu xuống đất.
Xác định có nhiều mâu thuẫn và không phù hợp giữa lời khai của An và Lành, cơ quan điều tra tiếp tục đấu tranh trong suốt 24 giờ, cuối cùng, hai đối tượng phải thừa nhận đã có hành vi hành hung, đánh đập, bạo hành dẫn đến thương tích của cháu Đ.
Cụ thể, khoảng 7h30 ngày 23.2.2023, cháu P.T.Đ. được mẹ đưa đến giao cho An và Lành trông giữ cùng 6 bé khác. Đến khoảng 9h cùng ngày, hai đối tượng đưa các cháu vào phòng ngủ để quản lý thì cháu Đ. khóc chạy ra bên ngoài cửa lớp đứng.
Thấy vậy, Lành và An liền dùng tay, chân bạo hành cháu dã man. Đến 16h30 cùng ngày khi gia đình đến đón cháu Đ. thì được hai đối tượng cho biết cháu bị ngã.
Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.
Hai ôtô va chạm tại ngã sáu Nguyễn Thái Sơn (quận Gò Vấp) khiến đại lộ Phạm Văn Đồng dẫn vào sân bay ùn tắc hơn một giờ, tài xế phải rời khỏi xe để chờ đợi, chiều 23/4.
Thủ tướng Campuchia Samdech Moha Bovor Thipadei Hun Manet đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 11/12 đến ngày 12/12 theo lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của Thủ tướng Hun Manet trên cương vị mới. Trong những năm qua, Trường Đại học Ngoại thương đã đào tạo nhiều sinh viên từ Campuchia trong các ngành kinh tế, kinh doanh, thương mại và quan hệ kinh tế Á - Âu, quản trị đổi mới sáng...
Một nhóm 10 người đã vào rừng phòng hộ thuộc huyện Phong Điền (tỉnh TT-Huế) cưa hạ cây keo lai và cây rừng tự nhiên để làm củi bán.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Ban Chấp hành Trung ương đã dân chủ thảo luận, kỹ lưỡng xem xét và thống nhất cao về phương án kiện toàn chức danh Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội để Đảng đoàn Quốc hội giới thiệu với Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV.
Chiều 2-5, nhà văn Mỹ Robert Olen Butler có dịp trò chuyện với sinh viên TP.HCM trong chương trình diễn ra tại Trường Đại học Hoa Sen.
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội xác nhận, đối tượng bắt cóc bé trai ở Long Biên là Nguyễn Đức Trung, cấp...
Cơ quan chức năng đã trao hỗ trợ khẩn cấp của thành phố Hà Nội cho gia đình nạn nhân trong vụ cháy tại số 4 Hàng Lược với số tiền 45 triệu đồng.
Đồng bào Tây Nguyên lên án mạnh mẽ sự manh động, man rợ trong vụ tấn công trụ sở xã ở tỉnh Đắk Lắk, đồng thời mong muốn tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, vô hiệu hóa âm mưu của thế lực thù địch.
Hàng quán, điểm ăn uống ở TPHCM đông đúc dịp Tết Thiếu nhi 1/6 vì nhiều người sợ nắng mưa thất thường.