Dư luận địa phương đang bức xúc trước việc một ông bố ở xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) bạo hành, đạp con gái mình ngã xuống sân, rồi lôi cháu bé quăng xuống đất làm rạn xương vai của bé.
Ngày 1-11, nguồn tin từ UBND xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) cho biết hiện nay Công an thị xã Nghi Sơn và công an địa phương đang làm rõ vụ việc ông D.V.L., trú thôn Trường Sơn, xã Phú Lâm, có hành vi bạo hành trẻ em. Người bị bạo hành chính là con gái 3 tuổi của ông L..
Theo thông tin ban đầu từ UBND xã Phú Lâm, vụ việc xảy ra khoảng 20h ngày 29-10, được camera an ninh của gia đình ghi lại hành vi bạo hành con gái của ông L..
Vào thời gian trên, con gái của ông L. khóc, đi theo mẹ từ trong nhà ra khu vực sân của gia đình.
Sau đó, cháu bé đứng cùng mẹ ở sân và khóc, mặc cho người mẹ dỗ dành. Lúc này, ông L. chạy từ trong nhà ra dùng chân đạp vào người cháu bé ngã xuống sân.
Người bố tiếp tục cầm chân bé lôi dưới đất rồi quăng ra khu vực cổng nhà, cách khoảng 3m.
Hành vi bạo hành này khiến cháu bé văng ra xa rồi rơi xuống đất, làm cháu bị rạn xương vai, phải đưa đi viện cấp cứu.
Sau khi quăng con gái ra ngoài cổng, ông L. đi vào nhà, bỏ mặc người mẹ kêu cứu, cháu bé gào khóc ở cổng.
Sáng 1-11, Công an thị xã Nghi Sơn đã làm việc với chính quyền địa phương và mời gia đình ông L. lên trụ sở để làm rõ vụ việc.
Hiện nay, cháu bé đang điều trị rạn xương vai, sức khỏe và tinh thần ổn định.
Nhân kỷ niệm 10 năm chương trình học bổng Stipendium Hungaricum (2013-2023), ngày 4/10, Đại sứ quán Hungary tại Việt Nam tổ chức hội thảo giáo dục đại học “Making the best Better” tại Đại học Quốc gia Hà Nội.
Người đàn ông đi xe máy chở chiếc bình gas công nghiệp trên đường Võ Chí Công. Chiếc bình gas được cột ngang xe, phần đường dành cho xe máy lại rất hẹp.
Trong 6 tháng gần đây, cô Đặng ở Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc thường xuyên đặt đồ ăn trên mạng giao về nhà. Cô hoàn thành hơn 200 đơn. Điều kỳ lạ là đơn hàng nào của cô Đặng cũng có vấn đề, trong phần ăn được giao đến luôn có 'vật lạ' như tóc, gián chết, ruồi chết, mảnh kẽm, ghim giấy, móng tay... Sau khi đồ ăn được giao đến nhà, cô Đặng luôn chụp vài bức ảnh, liên hệ trực tiếp với nhà hàng, phản ánh rằng trong đồ ăn của cô có 'vật lạ'...
Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam một đối tượng lừa đảo người dân với số tiền hàng chục tỉ đồng.
Công an thành phố Cao Bằng đã ra quyết định bắt tạm giam 2 bị can về hành vi gây rối trật tự công cộng, đồng thời ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 17 bị can còn lại.
Sáng 17/1, Công an Hà Tĩnh đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy nói trên. Theo đó, khoảng 1h cùng ngày, lửa phát ra từ khu nhà xưởng của Công ty gỗ công nghiệp Lam Giang, đóng tại xã Thạch Long. Sau tiếng nổ lớn, người dân phát hiện đám cháy và ngay lập tức báo cho cơ quan chức năng. Nhà xưởng được làm khung thép, quây tôn, một số điểm gắn kính, bên trong chứa nhiều gỗ ép các loại nên lửa lan nhanh, khói đen bốc cao hàng...
Ngày 21/3, Công an huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) đã lập biên bản vi phạm hành chính với một phụ nữ điều khiển xe mô tô. Trong một tháng, chị này 10 lần không đội mũ bảo hiểm, 16 lần vượt đèn đỏ.
Chuyến thăm của Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao diễn ra trong bối cảnh sự phát triển tốt đẹp của tình hữu nghị truyền thống và quan hợp tác nhiều mặt trong hơn 50 năm qua giữa Việt Nam và Thụy Sĩ.
Thái Bình - Sau liên tiếp các vụ đất canh tác nông nghiệp tại phường Hoàng Diệu và xã Đông Hòa bị đào múc, cày xới, phá vỡ mặt bằng;...