Phạm Trọng Lưu và Hoàng Văn Hiệp bị Công an TP Hà Nội bắt giữ để điều tra về hành vi che giấu tội phạm trong vụ cô gái 22 tuổi bị bắn tử vong ở Long Biên, Hà Nội.
Các bị can Sáng, Đạt, Quang - Ảnh: Công an cung cấpNgày 11-7, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết Phòng Cảnh sát hình sự vừa bắt giữ nghi phạm Phạm Trọng Lưu (53 tuổi, quê tỉnh Nam Định) và Hoàng Văn Hiệp (41 tuổi, quê tỉnh Hà Nam) để điều tra về hành vi che giấu tội phạm.
Nghi phạm Lưu và Hiệp bị bắt do liên quan đến hành vi che giấu tội phạm trong vụ án cô gái 22 tuổi bị bắn tử vong ở quận Long Biên.
Hiện, công an đang lấy lời khai các nghi phạm để phục vụ điều tra, làm rõ vụ án.
Cùng ngày, Công an TP Hà Nội cho biết đơn vị đã khởi tố bị can đối với Đinh Xuân Sáng (40 tuổi, trú tại Hà Nam), Vũ Thành Quang (30 tuổi, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Nguyễn Xuân Đạt (33 tuổi, trú quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) để điều tra về tội giết người.
Ba bị can là những người trực tiếp tham gia bắn tử vong cô gái 22 tuổi.
Theo điều tra, khoảng 19h30 tối 2-7, chị T.Q.H. (22 tuổi, trú quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cùng một số người bạn dự sinh nhật tại phường Bưởi, quận Tây Hồ.
Đến khoảng 1h sáng 3-7, cả nhóm di chuyển về nhà một người bạn tại tổ 3 phường Thượng Thanh, quận Long Biên.
Sau đó, nhóm Vũ Thành Quang, Đinh Xuân Sáng cũng đến đây chơi.
Trong quá trình tụ tập, Sáng nghe được lời nhận xét từ nhóm người vừa gặp về cái đầu trọc của mình nên bực tức.
Sáng và Quang sau đó rời cuộc vui, đi gặp Đạt và kể lại việc bị trêu "đầu trọc". Lập tức, cả ba đi ô tô quay lại tìm nhóm đối phương.
Lúc này, chị H. ngồi sau xe máy do một nam thanh niên điều khiển cũng vừa rời ngôi nhà ở tổ 3 phường Thượng Thanh.
Nhóm Sáng đuổi theo và đến khu vực ngõ 264 đường Ngọc Thụy thì bắt kịp.
Sáng chĩa súng định bắn nam thanh niên đèo chị H., nhưng viên đạn đã trúng tay, xuyên vào phần ngực chị H.. Do thương tích quá nặng, nên nạn nhân đã tử vong sau đó.
Sau khi gây án, các nghi phạm bỏ trốn.
Đến tối 3-7, Vũ Thành Quang bị các đơn vị nghiệp vụ Công an Hà Nội bắt giữ tại tỉnh Nam Định, khi đang trên đường bỏ trốn vào TP.HCM.
Ngày 5-7, nghi phạm Nguyễn Xuân Đạt đã đến Phòng cảnh sát hình sự đầu thú.
Đến ngày 10-7, Công an TP Hà Nội cho biết lực lượng cảnh sát hình sự phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm Đinh Xuân Sáng khi hung thủ đang lẩn trốn tại khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia.

An Giang - Công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử trên địa bàn được triển khai nghiêm túc, đúng tiến độ và đúng theo các quy định của pháp...

Chiều 6/3, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng đã tiếp Đại sứ Singapore Rajpal Singh đến chào bắt đầu nhiệm kỳ tại Việt Nam.

Hai học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Quảng Trị) đã “thổi hồn” vào những dòng mã lạnh lùng để tạo nên EchoMind – cuốn nhật ký cảm xúc trực tuyến, nơi người trẻ tìm thấy sự sẻ chia và chữa lành.

Trong bối cảnh căng thẳng an ninh tại Trung Đông leo thang, đời sống và tâm lý của người lao động Việt Nam đang làm việc tại Saudi Arabia và...

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết thông tin trên trang mạng xã hội về việc cảnh sát giao thông tỉnh này gây tai nạn với xe của người dân khi thi hành công vụ là sai sự thật.

Vờ là bạn, Chun đến bàn của ông Kang trong quán bar 'lấy hộ' ông này chiếc túi xách và được khách ở đây đồng ý, vậy Chun phạm tội lừa đảo hay trộm cắp tài sản?

Thời gian nghỉ hằng năm của giáo viên giáo dục thường xuyên được quy định rõ, bảo đảm quyền lợi theo đặc thù giảng dạy.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký các quyết định về nhân sự lãnh đạo Viện hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam.

Chiều 4/3, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2, báo chí đặt câu hỏi về việc dư luận đang xôn xao trước thông tin tiếp tục sáp nhập tỉnh, xã. Trả lời vấn đề này, ông Phan Trung Tuấn, Vụ trưởng Vụ chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) cho biết, thời gian gần đây có dư luận, thông tin lan truyền trên mạng xã hội về nội dung tới đây có khả năng tiếp tục sắp xếp các tỉnh, thành phố, các xã phường. Theo ông Phan Trung Tuấn, trên mạng xã hội còn lan...