Khoảng 22h15 ngày 17/11, trên tuyến đường Yên Ninh, đoạn đối diện sân vận động thị trấn Khánh Hải, tổ tuần tra kiểm soát giao thông của Công an huyện Ninh Hải yêu cầu Nguyễn Văn Ngọc - tài xế điều khiển mô tô đi theo hướng xã Tri Hải về thành phố Phan Rang, Tháp Chàm dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn.
Sợ bị phạt do không có giấy phép lái xe và đã uống rượu bia nên Ngọc lái xe bỏ chạy. Đến đoạn trước ngân hàng ACB, thị trấn Khánh Hải, người này bị lực lượng công an đuổi kịp.
Tuy nhiên, Ngọc vẫn không chấp hành yêu cầu đo nồng độ cồn mà còn chống đối, đập vỡ máy đo, cắn vào đùi trái một cán bộ Đội Cảnh sát giao thông trật tự khiến cán bộ này bị thương.
Tại cơ quan công an, Ngọc tiếp tục tỏ thái độ thách thức, chửi mắng lực lượng thi hành nhiệm vụ. Kết quả đo nồng độ cồn của Nguyễn Văn Ngọc là 0,849mg/l khí thở.
Vụ việc này đang được củng cố hồ sơ để xử lý theo luật định.
Trước đó, khoảng 9h30 ngày 17/11, tổ tuần tra CSGT làm nhiệm vụ tại Km 45 +600, Quốc lộ 20, thuộc khu phố Hiệp Lợi, thị trấn Định Quân, huyện Định Quán yêu cầu dừng kiểm tra đối với xe container 51D-31480 và kiểm tra nồng độ cồn, ma túy đối với lái xe.
Kết quả, tài xế dương tính với ma túy. Người này là Phạm Trọng Nghĩa (sinh năm 1989, trú tại huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.) Khoảng 15h ngày 14/11, anh ta có sử dụng trái phép chất ma túy tại bãi đất trống thuộc huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Tiếp tục xác minh, tổ công tác phát hiện Phạm Trọng Nghĩa không mang theo giấy phép lái xe vì đã cầm cố giấy này để vay tiền.
Đoạn đường dài khoảng 400m dẫn vào bãi vật liệu thải ở thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) bị phủ kín bởi đủ loại rác thải xây dựng, sinh hoạt. Tình trạng này diễn ra trong thời gian dài, gây ô nhiễm, mất mỹ quan đô thị song chưa được xử lý dứt điểm.
Mạng xã hội đang lan truyền câu chuyện cảm động về việc cô Lê Thị Dung tận tình giúp đỡ một nữ học sinh là con liệt sĩ.
'Vĩnh biệt anh, em và con mãi yêu anh. Anh nghỉ nhé chồng yêu' - nằm trên giường bệnh sau ca phẫu thuật, chị H.T.N. (ở xã Đồng Thắng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn) đau xót viết dòng trạng thái trên trang Facebook cá nhân. Mới trải qua ca phẫu thuật ruột thừa hôm 19/5, vết mổ chưa kịp lành, chị N. đã xin xuất viện sớm để chịu tang chồng, mang theo thuốc kháng sinh về nhà uống. Cuối tuần trước, anh Ma Ngọc Tân (37 tuổi, chồng chị N.) xin nghỉ phép,...
Ngày 27/6, Theo Sở GD&ĐT tỉnh Phú Yên cho biết, trên đường tới địa điểm thi bằng xe máy 50CC, hai thí sinh nữ của Trường Phổ thông Duy Tân (TP Tuy Hòa) đã không may gặp tai nạn giao thông. Theo Sở này, sau khi bị tai nạn, hai thí sinh này vẫn tiếp tục di chuyển đến điểm thi và vào phòng thi nhưng Hội đồng thi thấy sức khỏe không ổn định nên đã đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên để theo dõi. Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh đã trực tiếp đến bệnh viện...
Trước lo ngại của người dân về việc khai thác cát phục vụ san nền cao tốc Bắc - Nam có thể dẫn tới sạt lở, một số hộ dân phản đối, UBND tỉnh Vĩnh Long đã quyết định thành lập Tổ tuyên truyền, vận động các hộ dân tại huyện Trà Ôn để thêm đồng thuận, tạo điều kiện cho nhà thầu khai thác cát phục vụ thi công dự án quốc gia.
Chiều 23/8, rất đông người dân có mặt tại cổng ngôi nhà ở thôn Vĩnh Đông (xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm) của gia đình ông Hồ Xuân Hải (SN 1971). Trên mặt nhiều người còn rõ sự bàng hoàng trước cái chết bất thường của vợ và 3 người con ông Hải. Hàng xóm cho biết, con gái lớn của ông Hải đang học tại một trường đại học ở Huế, vừa về nhà cách đây 4 ngày, con gái út 1 tuần nữa sẽ vào lớp 5. Vợ chồng ông Hải làm chủ trại heo, cuộc sống khá giả, ngày...
TP - 44 học sinh thuộc hộ nghèo ở các huyện của tỉnh miền núi Gia Lai vừa nhận được sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm tin tưởng, gửi gắm Văn phòng Đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên, phối hợp với Tỉnh Đoàn Gia Lai trao tới các em.
Ngày 21/4, tại lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 1, năm 2024 cho 1.355 sinh viên học tập tại trụ sở chính Hà Nội, cơ sở Quảng Ninh và đào tạo từ xa, PGS.TS Bùi Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương đã có những chia sẻ đầy xúc động.
Sáng nay (19.2), xảy ra vụ cháy lớn tại nhà dân kết hợp kinh doanh trên phố Hai Bà Trưng (quận Lê Chân, Hải Phòng ).