Một nhóm đối tượng tụ tập tại quán cà phê không tên ở huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) để đá gà ăn thua bằng tiền qua mạng Internet thì bị Công an bắt quả tang.
Ngày 4.1, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, vào lúc 13h30 ngày 4.1, Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp Công an huyện Long Hồ phá một tụ điểm đá gà ăn thua bằng tiền qua mạng Internet ở xã Thanh Đức, huyện Long Hồ.
Vào thời gian trên, tổ công tác bất ngờ kiểm tra quán giải khát không tên do Lê Ngọc Tuấn sinh năm 1988, trên địa bàn ấp Sơn Đông, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, làm chủ, phát hiện, bắt quả tang 17 người đang tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền qua mạng Internet.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng tạm giữ tổng cộng 13 điện thoại di động, hầu hết các máy điện thoại này đang phát trực tiếp trận gà từ Campuchia. Ngoài ra, lực lượng cũng đã tạm giữ 14 xe mô tô và tổng số tiền 39.370.000 đồng.
Vụ việc được Công an huyện Long Hồ tiếp tục làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật.
Vu khống người giữ tác quyền, một ca sĩ ở Bình Định bị Công an xử phạt
Ông Châu Văn Mỹ, cựu phó chánh án TAND tỉnh Bạc Liêu, hầu toà với cáo buộc yêu cầu nữ bị cáo cho quan hệ tình dục và đưa 100 triệu đồng sẽ cho hưởng án treo.
Kiểm tra chiếc xe tải có dấu hiệu nghi vấn, Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) phát hiện trên xe có chở 2 tạ thực phẩm gồm gà đông lạnh không đầu, chân gà, xúc xích... không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Nhiều ngành nghề về năng lượng thông minh, tái tạo robot không đạt tỷ lệ tuyển dụng tại Hà Nội phải tìm về các tỉnh.
Công an tỉnh Bình Dương xác định, Nguyễn Đức Tấn đã tạo hàng loạt tài khoản ảo, đăng tải 53 video, 179 hình ảnh có nội dung vu khống, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của lãnh đạo và một số cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bình Dương.
Xác định có dấu hiệu tội phạm trong vụ người đàn ông New Zealand 'nghi xâm hại' bé gái Việt kiều 9 tuổi, công an đã khởi tố vụ án để điều tra.
Chủ tịch UBND các địa phương phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP.HCM và bị xử lý theo quy định pháp luật nếu để các công trình chưa được nghiệm thu về PCCC nhưng đã hoạt động và xảy ra cháy, nổ.
Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong việc chăn nuôi vịt có mùi hôi mà ông Hoàng đánh chết hàng xóm là bà Phượng.
Đến 18h45, ngày 5-8, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường vụ chém người kinh hoàng trước một quán karaoke tại Đà Nẵng.