Bão Trà Mi đi qua, nước lũ từ sông Thu Bồn đổ ra biển mang theo nhiều tôm cá giúp ngư dân làm nghề bắt lạch có đêm thu hàng chục triệu đồng.
Bão Trà Mi đổ bộ vào miền Trung trưa 27/10 khiến mưa lớn kéo dài, lũ trên sông Thu Bồn dâng cao. Khi nước sông đục ngầu mang theo phù sa đổ ra biển Cửa Đại là thời điểm lạch xuất hiện.
Với hơn hai thập kỷ gắn bó với sông nước, ông Lê Văn Phúc, một lão ngư xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, đã quá quen thuộc với việc "săn lộc trời" trên sông Thu Bồn. Giữa dòng sông sâu, nước chảy mạnh, ông Phúc đã khéo léo đóng bốn cây gỗ tạo thành hàng ngang, mỗi cây được buộc dây neo cố định chắc chắn.
Ba tấm lưới được ông Phúc thiết kế như những cái phễu khổng lồ, miệng rộng để đón bắt lạch, phần cuối thu nhỏ lại để giữ chặt con mồi. Chúng như những chiếc rọ khổng lồ, chắn ngang dòng sông, giữ lại mọi thứ trôi theo dòng nước.
Nghề đáy đầy rủi ro, đòi hỏi người làm phải đầu tư một số vốn không nhỏ. Ông Phúc đã bỏ ra gần 30 triệu đồng để sắm sửa cây gỗ, lưới và các dụng cụ cần thiết. Tuy nhiên, những cơn lũ bất ngờ có thể cuốn trôi mọi thứ, khiến ngư dân trắng tay.
Ông Phúc cho biết lạch là loài sống ở nước ngọt, thường trú ẩn trong các cồn cát, bãi bồi dọc sông Thu Bồn. Khi mùa lũ đến, nước sông dâng cao mang theo phù sa màu mỡ, lạch sẽ rời khỏi nơi ẩn náu và xuôi dòng ra biển để đẻ trứng. Sau khi sinh sản, chúng lại ngược dòng trở về thượng nguồn.
Hiểu rõ tập tính của lạch, ông Phúc cùng bà con đã tìm ra cách đánh bắt hiệu quả hơn. Thay vì vất vả chèo thuyền, dùng vợt xúc lạch vào ban đêm, người dân đã chuyển sang sử dụng lưới đáy, giúp tăng năng suất đánh bắt.
Sau bão, tối 27 rạng sáng 28/10, ông Phúc bắt được 50 kg, giá bán 450.000-500.000 đồng một kg. Trắng đêm làm nghề, ông cùng vợ con thu gần 25 triệu đồng. "Đây là con nước đầu tiên của đợt lũ nên lạch nhiều, sang ngày thứ hai, đêm 28, rạng sáng 29/10 tôi chỉ bắt được 5 kg", ông nói, cho biết mỗi năm lạch xuất hiện vài đợt khi có lũ. Mỗi đợt chỉ 1-2 ngày thì hết.
Cũng giống như ông Phúc, anh Nguyễn Văn Tuấn, xã Duy Hải, cùng người em trai sau một đêm đặt đáy bắt được 5 kg lạch đưa vào bờ bán. "Đêm qua chúng tôi bắt được 70 kg, thu hơn 30 triệu đồng. Đây là lộc trời nên chỉ có những ngày đầu nước lũ bắt được nhiều, các ngày tiếp theo ít dần, thậm chí không có", anh Tuấn cho hay.
Lạch sau khi được đánh bắt sẽ được tập kết về bến cá An Lương. Tại đây, những con lạch còn tươi rói, to bằng ngón chân cái hoặc nhỏ bằng chiếc đũa được các thương lái thu mua, phân loại và đưa đi tiêu thụ.
Chị Trần Thị Thu, một thương lái, cho biết hôm qua mua hơn 1 tạ, phân phối tại các chợ, nhập vào nhà hàng, quán nhậu. Theo chị, đây là đặc sản mỗi năm chỉ có vài lần nên khách hàng mua nhiều, tiêu thụ lớn, chỉ bán trong buổi sáng đã hết hàng.
Lạch còn gọi lệch hay lịch thuộc họ lươn. Hình dáng thoạt mới nhìn giống lươn nhưng nhỏ hơn với chiếc miệng tam giác, thân tròn nhỏ, con to bằng ngón chân cái, da không vảy, trơn nhẵn bóng. Tại Quảng Nam, lạch được mua về làm sạch nhớt chế biến nhiều món ngon như kho rim, nấu cháo, nướng bẹ chuối lá nghệ, om chuối...
Chủ tịch xã Duy Hải Trần Văn Siêm cho biết địa phương có 25 hộ làm nghề đáy trên sông Thu Bồn, trong đó tập trung ở thôn An Lương 17 hộ. Trong hai ngày qua, hộ thu nhập cao nhất gần 100 triệu đồng, hộ ít khoảng 7 triệu đồng.
"Lũ sau bão Trà Mi mang đến nhiều thuận lợi cho ngư dân, đặc biệt là nghề đáy. Lũ nhỏ, trời tạnh ráo giúp ngư dân thu hoạch lạch dễ dàng hơn", ông Siêm nói.
Đắc Thành

Iran quyết định tăng lương tối thiểu quốc gia hơn 60%, trong lúc nền kinh tế chịu áp lực nặng nề từ lạm phát cao và xung đột leo thang.

Từ ngày 2-7.3, các quyết định bổ nhiệm, điều động, bầu nhân sự được triển khai ở nhiều địa phương như Ninh Bình , Nghệ An, Hà Tĩnh.

21 tiết mục gói lại những mùa xuân trong lịch sử cách mạng Việt Nam, concert Mùa chim én bay của ca sĩ, NSƯT Vũ Thắng Lợi hát về những ‘trái tim Việt Nam’, giữa thế kỷ 20 vẫn cháy rực.

Sau cơn mưa rừng, con đường vào bản Huổi Lạ (xã Mường Lèo, tỉnh Sơn La) trơn như mỡ, xe máy phải dừng giữa lưng dốc. Từ đây, những người lính biên phòng lại đi bộ vào bản, bám dân, bám bản tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, đưa “Ngày hội non sông” đến từng nếp nhà nơi biên giới.

Thủ tướng đề nghị Ủy bầu cử phường Tây Hồ cố gắng tổ chức cho cử tri bỏ phiếu bầu cử sớm; đặc biệt tạo điều kiện tốt nhất để 100% cử tri thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân của mình.

Sau gần 8 tiếng đi từ trung tâm tỉnh Thanh Hóa, vượt gần 250km qua nhiều đường núi, đèo dốc, sông suối, chiều 14-3 chúng tôi đến khu vực bầu cử số 5 bản Tà Cóm, xã Trung Lý - một trong những nơi xa nhất tỉnh Thanh Hóa.

Tàu cá có 7 thuyền viên vừa ra khỏi cửa biển Nhật Lệ thì bất ngờ bị sóng đánh chìm, 7 người trên tàu đều mặc áo phao bơi vào bờ nhưng một người không qua khỏi.

Công đoàn Đồng Nai đang hỗ trợ hơn 20 người lao động trên địa bàn tỉnh đòi quyền lợi liên quan đến bảo hiểm xã hội.

Chuyên gia về Việt Nam tại Rome cho rằng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị lớn, là hành trang đưa Việt Nam vào kỷ nguyên vươn mình.