Ninh Bình - Ngày 17.9, Công an thành phố Tam Điệp (Ninh Bình) cho biết đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Phương Tín, sinh năm 1993 (trú tại thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thành Hóa) là thủ phạm gây ra vụ cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn thành phố vào rạng sáng ngày 7.9.
Quá trình đấu tranh, Nguyễn Phương Tín khai: Do cần tiền tiêu xài cá nhân nên khoảng 1h30 ngày 7.9, khi đang có mặt ở địa bàn thành phố Hà Nội, Tín đã sử dụng điện thoại cá nhân truy cập vào các nhóm Zalo của những người chạy xe taxi chở khách thuê từ sân bay Nội Bài đi các tỉnh để tìm kiếm khách hàng thuê xe của mình, với mục đích cướp giật tài sản.
Sau khi truy cập Zalo, Tín thấy có một tài xế chở khách đi từ sân bay Nội Bài về tỉnh Nghệ An muốn nhượng lại chuyến đi với giá 1.500.000 đồng, Tín đồng ý nhận chở, sau đó Tín điều khiển xe ôtô biển kiểm soát 36A – 231.70 đi đến khu vực đường Hoàng Quốc Việt, thành phố Hà Nội để đón khách là anh Nguyễn Văn Phú, sinh năm 1986 (trú tại xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An).
Quá trình di chuyển, khi chở anh Phú đến khu vực bắt đầu tuyến đường cao tốc Hà Nội – Mai Sơn (thuộc địa bàn thành phố Hà Nội) thì Tín nói buồn ngủ và muốn nhờ anh Phú lái giúp mình một đoạn.
Khi anh Phú điều khiển xe ôtô chở Tín đến địa bàn thành phố Tam Điệp, Tín nói anh Phú dừng xe để đổi lái. Khi anh Phú dừng xe bên lề đường và mở cửa xe xuống, Tín đã nhanh chóng di chuyển từ vị trí ghế phụ sang ghế lái, ấn nút khoá chốt xe ôtô từ bên trong rồi điều khiển xe chở theo tài sản của anh Phú tẩu thoát theo hướng Thanh Hoá…
Khi đi đến khu vực huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá, Tín dừng xe kiểm tra tài sản cướp giật được trong 2 chiếc vali có 2 ĐTDĐ, nhiều loại mỹ phẩm và giấy tờ tùy thân của anh Nguyễn Văn Phú… Tín đã mang bán 2 chiếc ĐTDĐ lấy tiền tiêu xài, số mỹ phẩm thì Tín gửi tặng cho bạn gái...
Công an thành phố Tam Điệp đã thu giữ 2 vali mỹ phẩm và 2 điện thoại di động (tổng giá trị tài sản khoảng 100 triệu đồng) cùng chiếc xe ôtô mang BKS: 36A-231.70 là phương tiện đối tượng sử dụng thực hiện hành vi phạm tội.
Mở rộng điều tra, Nguyễn Phương Tín còn khai nhận: Trước đó, ngày 23.8.2023, cũng với thủ đoạn trên, Tín đã thực hiện một vụ cướp giật tài sản, chiếm đoạt 1 điện thoại di động IPhone 12pro Max, 1 điện thoại di động IPhone 6s Plus của một khách hàng tại huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa…
Hiện Công an thành phố Tam Điệp đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.
Ông Trần Văn Hên, 63 tuổi, bị tòa xác định đã dùng hung khí đâm chết bạn nhậu khi cả hai xảy ra mâu thuẫn trong lúc chơi đánh bài.
Ngày 26/5, ông Nguyễn Văn Đại, Bí thư Đảng ủy xã Tân Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) cho biết, trên địa bàn có một người đàn ông 91 tuổi thích ở trong hang đá hơn ở nhà trong bản. Mặc dù ở hang đá nhưng sức khỏe rất tráng kiện, thanh niên khó bì kịp.
TPHCM - Ngày 22.11, Công an đã di lý Nguyễn Văn Nhu (sinh năm 1995, ngụ tỉnh Hà Nam), đối tượng trong vụ phóng hỏa làm 3 người tử vong...
Chiến tranh đi qua nhưng hồi ức về những đau thương, mất mát, những chiến công hào hùng, bất khuất của quân và dân ta mãi không phai mờ. Lễ hội “Thống nhất non sông” năm 2024 là dịp để tôn vinh các giá trị truyền thống lịch sử và cách mạng của dân tộc.
TP Hồ Chí Minh - Mới đây, ca sĩ Thủy Tiên đã có đơn gửi Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hồ Chí Minh đề nghị phong tỏa, kê biên tài...
Khoảng 3 giờ ngày 5/8, đất từ laluy dương trên đồi cao đã sạt lở vào nhà anh Mùa A Say, tại xã Tạ Khoa, huyện Bắc Yên làm con gái anh Say (sinh 2024) tử vong, vợ anh Say bị thương phải cấp cứu.
TPHCM - Ngày 30.12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM (PC02) cho biết đơn vị vừa phối hợp với Phòng PA08 và Công an Quận 5 triệt phá...
Liên quan đến vụ ô tô con lao xuống vực khiến 2 ông cháu tử vong xảy ra trưa 23/3, trên tuyến tránh TP Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng), ngày 24/3, các ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng đã khám nghiệm hiện trường và bước đầu xác định được nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn thương tâm. Cơ quan chức năng nhận định, khi xe đang lưu thông hướng từ TP Đà Lạt đi TP Bảo Lộc, vào cầu Nau Sri thì ông Vinh bị đột quỵ. Sau đó xe mất lái, đi sang bên trái đường và lao xuống...
Bị gọi điện thoại thông báo liên quan đến đường dây rửa tiền, mua bán trái phép chất ma túy, bà E. làm theo hướng dẫn của kẻ giả danh cán bộ công an và bị mất hơn 1,1 tỷ đồng trong tài khoản.