Công an cũng bắt thêm 2 đồng bọn của 2 người trên khi cùng nhau thực hiện nhiều vụ trộm khác trên địa bàn TP.HCM.
Trước đó, vào khoảng 11h ngày 21/4, trong lúc đi giao hàng cho công ty, anh Sơn chạy xe máy đến quán ăn trên đường Hàng Tre (phường Long Thạnh Mỹ) ăn cơm và để xe máy bên ngoài.
Lúc này, 2 nam thanh niên (đi cùng một xe máy) chạy ngang qua, rồi tiếp cận, chỉ trong 12 giây đã lấy trộm chiếc xe máy của nạn nhân.
Thời điểm này, trên xe của nam shipper có một thùng hàng, bên trong có 81 đơn hàng đang chuẩn bị giao cho khách. Tổng trị giá đơn hàng hơn 11 triệu đồng.
Phát hiện vụ việc, nạn nhân tri hô cùng người dân đuổi theo nhưng bất thành, 2 tên trộm tẩu thoát về hướng đường Lê Văn Việt (TP Thủ Đức).
Anh Sơn cho biết, gia đình anh có hoàn cảnh khó khăn. Hơn 5 năm trước, anh rời quê cùng vợ lên TP.HCM lập nghiệp. Vì nhiều lý do anh phải gửi con nhỏ 14 tuổi ở quê nhờ người thân chăm sóc.
"Trước đây tôi làm lao động tự do, làm kiếm cơm qua ngày. Hai năm trước, kinh tế khó khăn, cả hai vợ chồng chuyển qua làm shipper nhưng cũng không mấy khấm khá.
Mỗi tháng, khoản tiền tôi dành dụm được chỉ đủ gửi tiền về quê nuôi con ăn học, số còn lại vừa đủ đóng tiền phòng, tiền ăn qua ngày, làm chẳng có dư. Giờ bị mất xe, mất hàng phải chạy vạy, vay mượn khắp nơi để đền tiền cho công ty", anh Sơn nói.
Hồi tháng 12/2023, Công an huyện Củ Chi, TP.HCM, bắt giữ Nguyễn Minh Tuấn (39 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) - là tên trộm xe máy và hàng hóa của shipper ở TP.HCM.
Trước đó, ngày 29/11/2023, anh M.V.P (36 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, làm nghề shipper) đến nhận hàng của khách tại đường Phạm Văn Chèo, thị trấn Củ Chi. Sau khi đi vào nhà khách lấy hàng anh P. không rút chìa khóa.
Nghĩ vào nhận hàng nhanh rồi đi ra nên anh không rút chìa khóa. Vừa vào bên trong, điện khách chưa trả lời, anh P. quay lại thấy người đàn ông tiếp cận ngồi lên xe của anh rồi phóng đi. Nạn nhân vừa tri hô vừa chạy bộ đuổi theo nhưng bất lực.
Anh P. cho hay, giỏ hàng trên xe có 34 đơn hàng, trị giá khoảng 7-10 triệu đồng. Chiếc xe bị mất anh mua năm 2007 với giá khoảng hơn 20 triệu đồng. Anh P. cũng lên cơ quan công an trình báo ngay sau đó.
Liên quan đến việc Trường THPT Lạc Long Quân (Hà Nội) cho học sinh nghỉ học vì mâu thuẫn với phụ huynh, sáng nay (5/10), Sở GD&ĐT Hà Nội đã yêu cầu nhà trường gọi em này quay lại trường học.
Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc đã có hướng dẫn học sinh, phụ huynh về việc tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm 2024-2025. Theo đó, năm học tới địa phương này sẽ xét tuyển thẳng và thi tuyển để tuyển sinh lớp 10 THPT công lập.
Chàm Sa Ri giả danh thượng tá công an, chụp ảnh và đăng lên mạng xã hội nhằm làm quen nhiều phụ nữ, có người đã cho về sống chung nhà.
Cựu thư ký thứ trưởng Y tế Phạm Trung Kiên bị cáo buộc nhận hối lộ 253 lần, tổng cộng 42,6 tỷ đồng, hôm nay ra tòa với kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt tù chung thân.
Các kỹ sư Ukraine đã chuyển đổi thành công máy bay không người lái trinh sát chiến thuật Tupolev Tu-141 Strizh từ thời Liên Xô thành tên lửa hành trình.
Cầu ngã ba Cống trên đường Thích Quảng Đức (Bình Dương) cơ bản hoàn thành và cho phép thông xe, người dân địa phương không phải đi đường tránh tới 3 km. Đây là công trình chống điểm ngập nặng mỗi khi có mưa.
Chạy xe vượt quá tốc độ bị cảnh sát giao thông “tuýt còi”, Nguyễn Phú Hoàng Thùy lấy thẻ nhà báo giả để xin bỏ qua lỗi vi phạm thì bị phát hiện.
Lửa kèm khói bùng lên tại căn nhà 4 tầng, 6 người bên trong vội tìm cách thoát nạn.
Trước thực tế nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận còn khó khăn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã huy động nhiều nguồn lực nhằm tổ...