Từ xưa nay vẫn có bạo lực học đường, nhưng gần đây một số vụ việc có mức độ bạo lực và cách hành xử rất đáng lo ngại! Đây là nhận định thẳng thắn của chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục bên hành lang Quốc hội vào sáng 30-10.
Chúng ta đồng cảm, thấu hiểu điều đó khi chứng kiến ngày càng nhiều vụ đánh đấm hội đồng khiến trẻ tổn thương đau đớn, uất nghẹn đến tận cùng.
Chiều 18-10, mạng xã hội lan truyền video ghi lại cảnh một nữ sinh mặc đồng phục Trường THCS T. đánh và lột quần áo của một bạn nữ trong tiếng hò reo cổ vũ, xúi giục của đám đông bạn bè.
Tiếp đó là thông tin nam sinh lớp 7 Trường THCS Đ. bị bạn học vây đánh hội đồng suốt nhiều tháng từ trong cửa lớp đến tận bên ngoài nhà trường. Hình ảnh camera ghi thêm hình ảnh nam sinh bị bạo hành đang điều trị trong bệnh viện, hoảng loạn và mất kiểm soát hành vi, có biểu hiện co giật, không nhớ họ tên, địa chỉ của mình ở đâu.
Rồi mới đây là clip một nam sinh của Trường THCS khác bị bạn đánh liên tiếp vào mặt, vào đầu... Đáng nói là vụ việc xảy ra ngay trong lớp học, trước sự chứng kiến của nhiều học sinh khác nhưng không hề có ai can ngăn...
Những câu chuyện bạo lực học đường dồn dập gần đây dội thêm bao trăn trở, âu lo khiến dư luận một lần nữa băn khoăn đặt câu hỏi: Vì sao nên nỗi?
Xã hội hãi hùng, nhà trường bất an, gia đình nơm nớp lo khi bước chân con trẻ đến trường. Những vết bầm tím trên thân thể, nỗi đau đớn dằn xé tâm hồn hẳn là đeo mang dai dẳng trong ký ức kinh hoàng của vô số bạn nhỏ tuổi học trò.
Thêm nhiều vụ đánh đấm kéo theo những cái chết tức tưởi và tổn thương kinh hoàng là dồn ứ thêm muôn nỗi bất an trong cộng đồng. Và chúng tôi là mẹ cha, lòng như lửa đốt khi con đến trường, nơm nớp lo con gây thù chuốc oán rồi bị lôi kéo vào bạo lực học đường.
Sau bao nhiêu công văn chấn chỉnh, bạo lực học đường vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Sau bao nhiêu "đơn thuốc" được kê, vẫn đầy rẫy cảnh đánh đấm inh ỏi.
Sau bao nhiêu nỗ lực neo giữ văn hóa học đường và tạo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và vui tươi, bạo lực học đường vẫn đang vùi dập biết bao đứa trẻ vào đòn thù đớn đau...
"Thuốc" trị căn bệnh đánh đấm tuổi học trò đã kê đơn, nhưng chúng ta đã chú tâm cho trẻ uống một cách kiên nhẫn và chân thành thuyết phục trẻ hướng về điều tử tế, cảm hóa trẻ tránh xa hành xử xấu xí?
Nhà trường phải chăm lo nhiều hơn cho nhiệm vụ uốn nắn tâm hồn trẻ, nhưng công việc chuyên môn bạt ngàn nhiệm vụ mới toanh đang cuốn người thầy đi mải miết.
Chuyên đề, hội thảo hướng dẫn học sinh sử dụng mạng xã hội, tập huấn kỹ năng điều tiết cảm xúc và tổ chức các hoạt động gắn kết tình cảm bạn bè đã có nhưng vẫn còn khan hiếm lắm. Các phòng tư vấn tâm lý học đường đang thiếu giáo viên chuyên trách, hoạt động cầm chừng và đối phó thì trẻ biết trút bầu tâm sự và tìm địa chỉ nào để "gỡ rối"?
Xã hội quan tâm nhiều hơn đến việc tạo môi trường sống lành mạnh, tích cực, tử tế cho trẻ, nhưng hành vi xấu xí từ người lớn trong đời thực lẫn mạng ảo vẫn đang ngày ngày trưng ra trước mắt bọn trẻ biết bao tấm gương mờ đục.
Hở chút lại dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn lúc va quẹt xe, lúc chờ cấp cứu, lúc vượt đèn đỏ bị nhắc nhở... Thử hỏi "luồng khói độc" ấy đập vào mắt, chui vào tai trẻ có để lại mầm mống bạo lực không?
Gia đình là cái nôi vun bồi nên nhân cách trẻ, nhưng bức tranh gia đình hiện đại lại phớt lên gam màu u tối bởi nơi này áp lực học hành dồn xuống đầu trẻ như đá tảng, nơi kia bỏ mặc trẻ "tự bơi" trong mớ bòng bong của cảm xúc ở chính khoảnh khắc thay đổi tâm sinh lý lứa tuổi quan trọng của đời người.
Bạo lực học đường ngày càng bất thường và đáng lo ngại. Chúng ta đã chú tâm phòng ngừa mầm mống bạo lực manh nha trong lứa tuổi học trò chưa?
Chúng ta luôn kêu gọi cha mẹ làm bạn cùng con, chia sẻ và tâm sự cùng con, đồng hành và định hướng để con khôn lớn khỏe mạnh và an toàn. Vậy mà thử ngẫm lại chính mình, bạn đã bỏ cái điện thoại xuống để nhìn sâu hơn vào mắt trẻ chưa?
Bạn đã rời mắt khỏi màn hình di động để quan sát đứa trẻ trước mặt đang thay đổi ra sao, để thong dong tản bộ bàn luận chuyện học hành, bè bạn, áp lực với con chưa?
Một quản lý nhà hàng thông báo qua nhóm chat, buộc tiếp viên phải đeo vòng nhựa để phân biệt. Các vòng có màu sắc khác nhau để dễ quản lý tiếp viên bán dâm và phục vụ thông thường.
Chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20 đến 22/8 của Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev nhằm củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Kazakhstan trên nhiều lĩnh vực.
Chiều 25/6, Bộ GD&ĐT gửi công văn yêu cầu trường Đại học Luật Hà Nội báo cáo về quá trình tuyển sinh, đào tạo (gồm cả việc nộp hồ sơ phản biện, bảo vệ luận án...) và có minh chứng kèm theo liên quan vụ nghiên cứu sinh Thích Chân Quang nhận bằng tiến sĩ chỉ trong 2 năm đang gây xôn xao dư luận. Bộ yêu cầu Đại học Luật Hà Nội báo cáo về vụ việc trong ngày 26/6. Thông tin ông Thích Chân Quang tốt nghiệp cử nhân luật hệ tại chức năm 2019, nhưng năm...
Truyền thông Nga đưa tin, quân đội nước này đã tấn công các nhà chứa máy bay ở Ochkov thuộc vùng Nikolaev của Ukraine - nơi được cho là đang sử dụng để lắp ráp hệ thống tên lửa pháo binh cơ động HIMARS mà phương Tây cung cấp cho Kiev.
Thanh Hóa - Những ngày Tết, hàng nghìn người đã đổ về Phủ Na (ở huyện Như Thanh) để dâng hương, vãn cảnh và 'xin nước thánh' cầu may cho...
Nhằm thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975-30.4.2023) và 137 năm ngày Quốc tế Lao động...
Ngày 18/5, Cục CSGT, Bộ Công an cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lộc (Hải Dương) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội Gây rối trật tự công cộng trong vụ đoàn rước dâu bằng xe sang dừng đỗ trên tuyến đường trục Bắc - Nam để chụp ảnh. Trong đó, 2 người bị khởi tố và tạm giam tội 'Gây rối trật tự công cộng' gồm: Phạm Đức Hải (SN 1996, thường gọi là Hải 'Idol', trú tại huyện Gia Lộc, Hải Dương), Vương Đình Trường (SN 2004,...
Cần Thơ - Dù đã có biển cấm với mức phạt khá nặng, thế nhưng dọc theo các tuyến đường trung tâm thành phố, những túi rác lớn nhỏ cứ...
Danh Sơn, bác sĩ ngoại khoa, khai khi truyền nước cho người tình đã bỏ nhiều thuốc an thần vào khiến nạn nhân tử vong, sau đó phân xác phi tang.