Đám đông biểu tình phản đối Hồi giáo đụng độ với cảnh sát tại Southport, sau khi ba bé gái bị đâm chết tại trường dạy múa.
Bạo lực nổ ra ngày 30/7 khi hàng trăm người ném đá, đồ đạc vào một nhà thờ Hồi giáo tại Southport, thành phố ven biển phía tây bắc Liverpool. Cảnh sát nhận định đám đông có liên quan tới Liên đoàn Phòng vệ Anh, nhóm thường tổ chức biểu tình bạo lực chống đối Hồi giáo.
Xe cảnh sát bị đập phá và phóng hỏa. Cảnh sát bị ném gạch đá. Video trên mạng có cảnh đám đông hô vang "chúng tôi muốn đất nước quay lại như cũ". Vụ đụng động xảy ra khi hàng trăm người đang tụ tập để tưởng nhớ những người thiệt mạng trong vụ tấn công tại lớp múa trẻ em. Họ đặt hoa, đồ chơi gần hiện trường vụ án.
"Người dân Southport bàng hoàng sau vụ tấn công kinh hoàng hôm qua. Họ đáng được ủng hộ và tôn trọng", Thủ tướng Anh Keir Starmer nói. "Những kẻ hành xử côn đồ và bạo lực tại buổi cầu nguyện cho nạn nhân đã xúc phạm cư dân trong lúc họ đang đau buồn. Chúng sẽ biết thế nào là sức mạnh luật pháp".
Cảnh sát đã bắt một thiếu niên 17 tuổi vì nghi ngờ giết người sau vụ đâm dao ngày 30/7 tại một trường dạy múa ở Southport, nơi tổ chức workshop yoga và nhảy múa chủ đề Taylor Swift dành cho trẻ em 6-11 tuổi.
Nhân chứng cho hay vụ tấn công như phim kinh dị. Ngoài ba bé gái thiệt mạng, 8 bé khác bị đâm. 5 em trong số đó và hai người lớn đã liều mình bảo vệ các em vẫn đang nguy kịch.
Cảnh sát chưa rõ động cơ vụ tấn công và không cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết nào về nghi phạm, ngoài thông tin người này sinh ra ở Wales và sống trong ngôi làng gần thành phố.
Trợ lý cảnh sát trưởng Alex Goss cho hay một số cá nhân đang lợi dụng các giả thuyết và suy đoán về nghi phạm để gây mất trật tự đường phố. "Chúng tôi đã thông báo nghi phạm sinh ra tại Anh và suy đoán lung tung không giúp ích cho bất kỳ ai vào lúc này", ông nói.
Goss và các chính trị gia địa phương cho hay trong số những người đụng độ với cảnh sát, nhiều người từ vùng khác đến. Tổ chức Mạng lưới nhà thờ Hồi giáo Liverpool lưu ý một số người đang lợi dụng vụ tấn công để gieo rắc hận thù.
"Tối nay, chúng ta chứng kiến cảnh phá hoại bên ngoài Nhà thờ Hồi giáo Southport, khi đám đông giận dữ tụ tập bên ngoài", tổ chức này tuyên bố. "Việc này đang gây sợ hãi và lo lắng cho cộng đồng Hồi giáo".
Ca sĩ người Mỹ Taylor Swift bị sốc khi hay tin vụ tấn công. "Đó chỉ là trẻ em tại lớp học múa. Tôi hoàn toàn không biết phải chia sẻ mất mát với gia đình các nạn nhân thế nào", cô viết trên Instagram.
Người hâm mộ của Swift đã quyên góp trực tuyến hơn 320.000 USD để giúp đỡ gia đình nạn nhân và bệnh viện đang điều trị cho người bị thương. Ba em bé thiệt mạng đều có cha mẹ là người Bồ Đào Nha.
Hồng Hạnh (Theo Reuters)
Bloomberg dẫn các nguồn tin cho biết, Ukraine đánh giá tình hình trên tiền tuyến ngày càng “ảm đạm” khi quân đội đang cố gắng ngăn bước tiến của Nga với mức tiêu thụ đạn hạn chế.
Quan chức Nga cáo buộc đại sứ các nước phương Tây 'can thiệp' cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra vào tháng này và đe dọa trục xuất.
Ngày 8/7, Thủ tướng Iraq Mohammed Shia' al-Sudani đã gặp Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Daniel Shapiro tại thủ đô Baghdad để thảo luận về việc chấm dứt sứ mệnh của liên minh do Mỹ dẫn đầu ở quốc gia Trung Đông này.
Quân đội Ukraine lần đầu công bố hình ảnh bệ phóng thời Liên Xô lắp ống phóng đạn tên lửa Mỹ để tạo thành tổ hợp phòng không kiểu 'quái vật Frankenstein'.
Hai xe khách chở ít nhất 66 người bị cuốn xuống sông Trishuli và mất tích, lực lượng cứu hộ mới tìm được ba người sống sót.
Giới chức Nga cáo buộc Ukraine dùng pháo phản lực HIMARS tập kích một xưởng bánh ở thành phố Lysychansk, tỉnh Lugansk khiến ít nhất 28 người thiệt mạng.
Hội đồng Liên bang Nga thông báo nước này sẽ tổ chức bầu cử tổng thống vào tháng 3/2024.
Tổng thống Ukraine thăm lực lượng Mỹ ở châu Âu, Ankara muốn làm trung gin đàm phán cho Moscow và Kiev…là một số tin quốc tế đáng chú ý 24 giờ qua.
Trong các ngày 24-26/7, Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ đã tổ chức lễ viếng và mở sổ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.