Nhóm bạn trẻ đã tổ chức hoạt động “Tết chuyền tay” để kêu gọi người dân nguyên góp bánh, mứt để gửi trao đến trẻ khó khăn ở vùng biên giới.
Nhóm bạn trẻ gồm các học sinh, sinh viên tại 12 tỉnh, thành phố như: TP.HCM, Hà Nội, Gia Lai, Hà Nam, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Tháp, Cần Thơ, Hải Phòng, Bình Dương, Lâm Đồng, Quảng Nam và Nam Định đã thành lập 40 điểm tiếp nhận và phân loại những sản phẩm mà người dân gửi đến.
Các sản phẩm chuyền tay gồm có bánh, kẹo, mứt, hạt dinh dưỡng, sữa, nước đóng chai, thực phẩm đóng hộp... vẫn còn hạn sử dụng. Nhóm không nhận thực phẩm tươi sống vì khó bảo quản.
Hoạt động này diễn ra từ sau Tết và sẽ kéo dài đến hết ngày 2-3. Với các sản phẩm nhận được, nhóm sẽ trao cho trẻ em khó khăn ở vùng cao, vùng biên giới vào tháng 3 tới.
Anh Lê Văn Phúc - chủ nhiệm CLB tình nguyện Fly to sky - cho biết năm nay nhóm đặt mục tiêu vận động 3.000 - 5.000 suất quà cho các em thiếu nhi vùng biên giới.
"Sau Tết nhiều gia đình còn dư rất nhiều bánh kẹo, mứt, hạt (các loại) chưa sử dụng. Với mong muốn chia sẻ những phần bánh, kẹo và 'chuyền tay' niềm vui của những ngày Tết vừa qua đến các trẻ em vùng cao và khó khăn khu vực biên giới, vừa giúp tránh lãnh phí, giảm thiểu thực phẩm thừa.
Sau khi thu gom, các thành viên trong nhóm sẽ tiến hành phân loại, chọn lọc kỹ càng, đảm bảo khả năng sử dụng trước khi tặng cho các em thiếu nhi khó khăn. Nhóm đón nhận sự đồng hành của nhiều lứa tuổi, thành phần khác nhau trong xã hội" - anh Phúc nói.
Bạn Đinh Lê Hoàng Khang (sinh viên Đại học Kinh tế TP.HCM) chia sẻ: "Tôi thấy được những giá trị thiết thực của hoạt động này mang lại cho cộng đồng. Đây còn là một chiến dịch khá mới mẻ, sáng tạo của người trẻ dám nghĩ dám làm.
Hoạt động nguyên góp này cũng đáp ứng được nhu cầu cấp thiết là tình trạng thiếu thốn, khó khăn của trẻ em vùng biên giới cũng như kêu gọi cộng đồng hạn chế lãng phí thực phẩm sau Tết".
Em Bùi Quang Thuận Thiên (học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương, tỉnh Gia Lai) bộc bạch: "Tết là dịp để gia đình đoàn tụ và sẻ chia những điều tốt đẹp, nhưng không phải ai cũng có điều kiện đón Tết trọn vẹn.
Hoạt động này giúp em cảm nhận rõ hơn về giá trị của việc sẻ chia, mang lại sự ấm áp cho những trẻ em khó khăn. Đồng thời lan tỏa những điều ý nghĩa, thể hiện tình yêu thương và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.
Em nhận ra rằng những hành động nhỏ như đóng góp bánh kẹo, mứt, quà Tết… có thể mang đến niềm vui và hy vọng cho những trẻ em ở vùng sâu vùng xa, giúp các em có một cái Tết trọn vẹn và ý nghĩa hơn".
Lý (27 tuổi, còn gọi là Fu Qi) bị một con rắn bên đường cắn vào ngón chân khi đang đi bộ về khách sạn và tử vong sau vài giờ đến bệnh viện.
Đặt suất cơm gà ở quán quen, chị Hà Thanh, 40 tuổi, ở Hải Phòng ngơ ngác khi chủ quán thông báo chỉ nhận tiền mặt vì 'sợ chính sách thuế mới'.
Đặt suất cơm gà ở quán quen, chị Hà Thanh, 40 tuổi, ở Hải Phòng ngơ ngác khi chủ quán thông báo chỉ nhận tiền mặt vì 'sợ chính sách thuế mới'.
Cục An toàn thực phẩm thu hồi hiệu lực hàng loạt giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm bảo vệ sức khỏe từ nhiều doanh nghiệp trên...
Câu chuyện của một phụ nữ ở Thâm Quyến (Trung Quốc) bị từ chối hồ sơ xin việc vì ngoại hình đang dấy lên tranh cãi, buộc cơ quan chức năng sở tại vào cuộc kiểm tra công ty liên quan.
Tiệm cà phê 400 tuổi tại Amsterdam sẽ đóng cửa trong tháng này do áp lực từ quá tải du lịch, giá thuê và không cạnh tranh nổi với các quán nổi trên TikTok.
Ghi nhận tại Khoa Truyền nhiễm của Bệnh viện Thanh Nhàn, trong khoảng 1 tuần nay số ca bệnh nhập viện do COVID-19 có xu hướng tăng nhẹ.
Hà Nam - Chiều 17.5, phật tử và người dân xếp hàng dài đội nắng, sẵn sàng chờ đợi nhiều giờ để được chiêm bái xá lợi Đức Phật.
Đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên FPT Long Châu tỏa đi các ngả đường TP HCM phát nước miễn phí cho người dân, đẩy lùi cơn khát giữa trưa nắng.