Chủ đề của cuộc thi năm nay yêu cầu thí sinh: TƯỞNG TƯỢNG BẠN LÀ ĐẠI DƯƠNG. Hãy viết bức thư cho ai đó giải thích lý do và cách họ nên làm để chăm sóc, bảo vệ bạn thật tốt.
(Dịch từ đề thi tiếng Anh: IMAGINE YOU ARE THE OCEAN. Write a letter to someone explaining why and how they should take good care of you.)
Xin giới thiệu tới bạn đọc bài mẫu viết thư UPU lần thứ 54 ngắn gọn, có chủ đề đúng yêu cầu của cuộc thi.
Kính gửi ông Derek Manzello, điều phối viên Chương trình Giám sát Rạn san hô thuộc Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia (NOAA).
Tôi là Đại dương,
Thưa ông, theo thông tin từ cơ quan NOAA của ông, tôi được biết, trong năm qua hơn 60% rạn san hô trên thế giới đã bị tấy trắng. Trước đó, các ông cũng từng thông báo, chỉ từ năm 2009 đến năm 2017, khoảng 14% rạn san hô trên thế giới đã chết.
San hô chết, nghĩa là đại dương cũng đang chết dần, nghĩa là hệ sinh thái của con người đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Tôi khẳng định điều này bởi tôi rõ hơn hết vai trò của các rạn san hô đối với đại dương. Không chỉ như một hàng rào bảo vệ bờ biển khỏi sự sói mòn và tác động của sóng biển, các rạn san hô còn giữ vai trò như bộ lọc khi hấp thụ các chất ô nhiễm và lắng đọng các hạt nhỏ. Cũng chính các rạn san hô tạo ra nguồn thức ăn cho nhiều loài động vật biển, bảo vệ các loài di cư, quan trọng hơn cả là tạo môi trường sống cho hàng nghìn loài động vật và thực vật biển.
Với con người, san hô cũng có vai trò trực tiếp trong du lịch, kinh tế; cung cấp thuốc và các sản phẩm y tế.
Thế nhưng, do nhiều yếu tố, trong đó có những nguyên nhân xuất phát từ hoạt động sống, sản xuất kinh tế của con người, các rạn san hô đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hơn 60 quốc gia trên thế giới đang phải đối mặt với tình trạng các rạn san hô bị tàn phá do biến đổi khí hậu.
Ông Derek Manzello thân mền,
Tôi biết loài người đã có nhiều hành động để bảo vệ các rạn san hô, bảo vệ môi trường đại dương. Nhưng tôi cho rằng những hành động đó còn manh mún, nhỏ lẻ. Thậm chí một vài hành động quyết liệt như việc chính quyền Thái Lan đưa ra quyết định đóng cửa một hòn đảo du lịch nổi tiếng để bảo vệ hệ sinh thái san hô tại đây cũng chỉ khi thực tế đã quá trầm trọng.
Là người có hiểu biết sâu sắc về vai trò của các rạn san hô, đứng ở vị trí có sức ảnh hưởng lớn với thế giới, tôi mong ông lên tiếng và thúc đẩy các hành động bảo vệ và phục hồi các rạn san hô; kêu gọi loài người hành động giảm thiểu ô nhiễm nước biển, hướng tới khai thác kinh tế hợp lý để phát triển bền vững... Tổ chức của các ông cũng có thể tiến hành những nghiên cứu sâu hơn về từng tác động, cách thức phục hồi các rạn san hô; giám sát việc khai thác, bảo vệ các rạn san hô ở từng quốc gia như một tài nguyên chung quý giá của con người.
Quan trọng nhất, tôi cho rằng, các ông cần tuyên truyền hiệu quả hơn để mỗi người hiểu được giá trị của các rạn san hô đối với cuộc sống chúng ta; cùng chung tay bảo vệ cân bằng sinh thái. Đó chính là cách bảo vệ các rạn san hô, bảo vệ đại dương - bảo vệ Tôi.
Thưa ông,
Tôi hiểu, việc suy giảm các rạn san hô là ảnh hưởng của quá trình lâu dài, đang là thách thức toàn cầu. Nhưng đây là vấn đề không thế chậm trễ, cần hành động ngay của chúng ta.
Rất mong sớm được thấy những hành động của ông - của loài người - để có thể bảo vệ và phục hồi các rạn san hô, bảo vệ môi trường sống của các loài sinh vật và bảo vệ tương lai của Trái đất.
Chào ông
Đại dương
Tuần qua, 2 Đại tá quân đội được thăng quân hàm Thiếu tướng; 19 sĩ quan cấp tá, trong đó có 6 Đại tá nghỉ hưu, nghỉ công tác.
Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định xử phạt hành chính 1 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến hoạt động cải tạo Vườn hoa Diên Hồng - Đài phun nước Con Cóc (thuộc phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm).
Ngày 2/6, Khamoo và nhóm của anh, những người quản lý tài khoản mạng xã hội về hà mã Moo Deng, thông báo tin tức đau lòng về cái chết của cậu bé 6 tuổi này. Bé được mọi người trìu mến gọi là Auto, từ lâu đã mơ ước được gặp trực tiếp chú hà mã con Moo Deng của Vườn thú mở Khao Kheow, nằm ở tỉnh Chonburi, Thái Lan. Moo Deng là chú hà mã lùn đáng yêu ra đời tháng 7/2024, có tên dịch ra tiếng Thái là “thịt lợn nhảy”, phản ánh chính xác tính cách dễ...
Hai cựu công an Hà Minh Đức và Nguyễn Văn Hưng cùng bị tuyên tử hình do chở ma túy, 'giúp sức, bao che' việc buôn gần 140 kg ma túy.
Sự cố nổ bình gas mini tại một buổi tiệc đám giỗ ở Cà Mau đã khiến nhiều người phải nhập viện vì bị bỏng
Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin tiết lộ ông đang đàm phán với gia đình Tổng thống Mỹ Donald Trump về các thỏa thuận giảm thuế.
Ngày 17-7, Đảng ủy Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tổ chức Lễ gắn biển 2 công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
9 thanh thiếu niên từ 16 đến dưới 18 tuổi chạy xe máy phóng nhanh, lạng lách trên đường bị xử lý 18 lỗi, bố mẹ phải móc hầu bao nộp 51 triệu tiền phạt.
Một người dân ở Khánh Hòa khi mở app eTax Mobile và phát hiện còn nợ thuế 173 triệu đồng phát sinh 3 năm trước.