Bác sĩ cứu 'ma men' từ cửa tử

07:45 27/01/2025

Nhận cuộc gọi báo 10 bệnh nhân ngộ độc rượu nặng đang chuyển vào, bác sĩ Toản cấp tốc di chuyển xuống khu cấp cứu, tâm niệm "mỗi giây trôi qua quý như vàng".

"Khung cảnh hỗn loạn như chiến tranh", bác sĩ Nguyễn Duy Toản, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đức Giang, nhớ lại ca ngộ độc rượu tập thể đêm 10/1 ba năm trước.

Lúc đó, bệnh viện đang thực hiện nghiêm ngặt quy định phòng chống Covid-19. Các bệnh nhân 30-45 tuổi lần lượt được đưa vào, người mất ý thức, trường hợp khác mềm oặt, nôn mửa, toàn thân nồng nặc mùi rượu. Bên ngoài, người nhà hoảng loạn, bấu víu vào cánh cửa phòng cấp cứu.

Bệnh nhân đầu tiên, nam 30 tuổi, lơ mơ, kích thích, huyết áp tụt nghiêm trọng khiến máy đo phát báo động. Đánh giá lâm sàng kết hợp các xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán anh bị ngộ độc methanol mức độ nặng.

"Mỗi giây trôi qua, cơ thể bệnh nhân càng tổn thương nghiêm trọng hơn", bác sĩ phân tích.

Áp lực tăng lên buộc anh phải quyết định. "Chuyển lên khoa hồi sức lọc máu ngay", anh dứt khoát ra y lệnh và cho rằng đây là cách duy nhất bảo vệ tính mạng người bệnh, nếu không nguy cơ tử vong là 90%.

Khó khăn chồng chất khi tất cả bệnh nhân ngộ độc rượu đều cần lọc máu, tiên lượng nặng. Tuy nhiên, quá trình này mất nhiều thời gian. Trường hợp chưa từng lọc máu hoặc có bệnh nền, người bệnh có nguy cơ, sốc, biến chứng, khiến điều trị thất bại, bệnh nặng hơn. Bác sĩ Toản liên tục thúc giục xét nghiệm. Tất cả làm việc với 200% công lực so với ngày thường.

Thời điểm này, dịch Covid bùng phát mạnh mẽ, bệnh viện liên tục nhận các cuộc gọi cấp cứu, nhiều đến mức nhân viên ám ảnh tiếng chuông điện thoại. Ngoài áp lực chăm sóc bệnh nhân, y bác sĩ phải chịu nóng, chịu khát trong đồ bảo hộ, "nhiều lần mồ hôi ướt sũng như tắm, không dám uống nước". Mọi người làm việc qua một lớp khẩu trang, một tấm kính chắn giọt bắn và nhiều quy tắc "chưa từng có trong nghề".

Cuối cùng, sau các nỗ lực cấp cứu, 10 người bệnh qua cơn nguy kịch, được xuất viện trước Tết nguyên đán năm đó.

Bác sĩ Toản tốt nghiệp Học viện Quân y năm 2018, chọn chuyên ngành hồi sức cấp cứu để thử thách bản thân. Công việc của anh không chỉ đối mặt với áp lực chuyên môn mà còn chịu những hành động quá khích từ người nhà và bệnh nhân say rượu.

Anh từng gặp một nhóm bệnh nhân ngộ độc rượu đi cùng nhau. Từ lúc đến cổng khoa cấp cứu, người nhà đã lớn tiếng đe dọa: "Người nhà tôi mà xảy ra chuyện thì anh liệu hồn". Dù căng thẳng và lo lắng, bác sĩ Toản vẫn tập trung ưu tiên điều trị bệnh nhân đang nguy kịch. Anh gọi bảo vệ hỗ trợ để kiểm soát tình hình và theo dõi sát chỉ số sinh tồn của bệnh nhân.

Một lần khác, một bệnh nhân say rượu đánh nhau nhập viện. Người nhà liên tục gây áp lực, dọa đuổi việc nếu không được chữa trị ngay. "Lúc đó, mọi người trong khoa không dám ra khỏi cửa viện cả ngày", anh kể. May mắn, cơ quan công an có mặt, giúp nhân viên y tế yên tâm làm việc.

Không chỉ bị người nhà quấy rối, nhiều bệnh nhân say rượu thái độ hung hăng, mắng chửi và đập phá đồ đạc, làm khó các bác sĩ trong quá trình chẩn đoán và khai thác thông tin.

Trong những tình huống đó, bác sĩ Toản phải giữ bình tĩnh, vừa quan sát, vừa kết hợp chỉ số xét nghiệm để quyết định nhanh và chính xác. "Có lúc tôi vẫn không tin mình vượt qua được những giới hạn tưởng không thể. Phải thực sự yêu nghề mới gắn bó được với ngành y", anh tâm sự.

Bác sĩ Toản chia sẻ điều trị ngộ độc rượu vô cùng phức tạp vì nồng độ cồn cao gây tổn thương nghiêm trọng đến gan, tim, não, thậm chí dẫn đến tử vong nhanh. Ví dụ, nồng độ cồn trong máu 310-400 mg/ml khiến bệnh nhân mất khả năng vận động, ý thức, hạ thân nhiệt. Từ 410-500 mg/ml, bệnh nhân có nguy cơ hôn mê sâu, suy giảm chức năng hô hấp và tụt huyết áp. Nếu nồng độ cồn vượt 500 mg/ml, nguy cơ tử vong rất cao.

Do đó, bác sĩ phải phân loại bệnh nhân để cân đối nguồn lực. Nhóm bệnh nhân bất tỉnh, hôn mê, không có người thân đi kèm thường khó xác định tình trạng bệnh nền. Nhóm khác, tinh thần kích động, không phối hợp điều trị, cần huy động nhiều nhân lực để kiểm soát. "Mỗi nhóm đòi hỏi cách tiếp cận và điều trị phù hợp để đảm bảo không bỏ sót bệnh", anh cho biết.

Theo Bộ Y tế, Việt Nam xếp thứ hai trong các nước Đông Nam Á, xếp thứ 3 châu Á về mức tiêu thụ bình quân rượu bia tính trên đầu người. Tình trạng uống quá độ đến mức nguy hại đang rất phổ biến ở người trưởng thành Việt Nam, lên tới hơn 44% số nam giới. Ước tính mỗi năm, cả nước chi khoảng 3,4 tỷ USD cho rượu bia. Những dịp lễ Tết, tình trạng sử dụng rượu bia lại tăng vọt. Điều này kéo theo số ca ngộ độc tăng, gây áp lực lên hệ thống bệnh viện cũng như nhân viên y tế.

Dẫu khó khăn, bác sĩ Toản tìm thấy động lực từ những ca bệnh hồi phục. Anh nhớ mãi một bệnh nhân viêm tụy cấp xuất viện ngày 29 Tết, người đã động viên anh: "Ba ngày Tết được về nhà là hạnh phúc lớn rồi". Lời cảm ơn đó tiếp thêm niềm tin và sự kiên trì cho anh trên hành trình cứu người.

Năm nay, anh tiếp tục trực đêm giao thừa. "Sự hồi phục của bệnh nhân là động lực lớn nhất, bởi phía sau còn nhiều người đang cần chúng tôi", bác sĩ Toản chia sẻ.

Thùy An

Có thể bạn quan tâm
Đóng viện phí cho người lạ

Đóng viện phí cho người lạ

05:45 21/08/2025

Đầu tháng 8, Mỹ Châu, 27 tuổi, mang hơn 60 triệu đồng đến Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP HCM) để đóng viện phí cho hai em bé xa lạ.

Tiển lãm “Nước non ngàn dặm” tôn vinh vẻ đẹp của Tổ quốc qua hội họa

Tiển lãm “Nước non ngàn dặm” tôn vinh vẻ đẹp của Tổ quốc qua hội họa

20:45 20/08/2025

Nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, hơn 150 tác phẩm của 34 tác giả được trưng bày tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám mang đến góc nhìn đa sắc về non sông Việt Nam, lan tỏa tình yêu quê hương đất nước.

31 người tử vong do mắc kẹt trong viện dưỡng lão giữa trận lũ

31 người tử vong do mắc kẹt trong viện dưỡng lão giữa trận lũ

15:45 20/08/2025

Trận lũ kinh hoàng vài ngày qua ở Bắc Kinh khiến 44 người thiệt mạng, trong đó có 31 người cao tuổi tại một viện dưỡng lão ở huyện Mật Vân.

Chào em, cô gái dễ thương!

Chào em, cô gái dễ thương!

23:45 19/08/2025

Anh cao 1m67, nặng 60 kg, khuôn mặt thanh tú, ưa nhìn. Nhiều người từng gặp anh, ít ai nghĩ anh chưa có người thương.

Cuộc đời bị gia đình từ mặt của con gái tỷ phú

Cuộc đời bị gia đình từ mặt của con gái tỷ phú

03:03 19/08/2025

Lớn lên trong gia tộc giàu có bậc nhất Hàn Quốc, Kim Sung-joo bị gia đình từ mặt vì từ chối hôn nhân sắp đặt nhưng bà đã tự tay tạo dựng đế chế thời trang của riêng mình.

Tử vong vì vợ nặng 100 kg ngã đè lên người

Tử vong vì vợ nặng 100 kg ngã đè lên người

20:45 17/08/2025

Một người đàn ông 59 tuổi tử vong tại nhà sau khi bị người vợ nặng hơn 100 kg vô tình vấp ngã, đè lên người.

Dự án VietNEST - 'tổ ấm công nghệ' giữ lửa tiếng Việt tại Australia

Dự án VietNEST - 'tổ ấm công nghệ' giữ lửa tiếng Việt tại Australia

17:01 17/08/2025

VietNEST, mang ý nghĩa như một 'tổ ấm công nghệ,' là chương trình học tiếng Việt trên nền tảng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dành cho trẻ em gốc Việt đang sinh sống ở nước ngoài.

Chàng trai H'Mông gây sốt với điệu nhảy 'Việt Nam ơi' cùng du khách nước ngoài

Chàng trai H'Mông gây sốt với điệu nhảy 'Việt Nam ơi' cùng du khách nước ngoài

14:45 17/08/2025

Dưới lá cờ Tổ quốc, Hùng cùng nhóm du khách nước ngoài nắm tay nhau nhảy dân vũ trên nền nhạc 'Việt Nam ơi', thu hút nhiều chú ý.

Nhồi máu cơ tim suýt chết sau hai giờ đau ngực

Nhồi máu cơ tim suýt chết sau hai giờ đau ngực

05:46 16/08/2025

Đau tức ngực trái lan lên cổ kèm khó thở, vật vã, người đàn ông 48 tuổi nhập viện cấp cứu, bác sĩ phát hiện nhồi máu cơ tim cấp.

Co loi xay ra
Co loi xay ra
Du học Nhật Bản, Học bổng Nhật Bản, Việc làm tại Nhật Bản, Dịch vụ ở Nhật Bản, Aishin Hà Nội
Du học Nhật Bản
Thông tin du học
Toyota hiace van, commercial van, campervan, toyota hiace van for sale
Toyota hiace van, commercial van, campervan, toyota hiace van for sale
Toyota hiace van for sale
Commercial van for sale
Campervan for sale