TPO - Ngày 16/5, Công an TP. Đà Nẵng cho biết: Đã có thêm 3 đối tượng liên quan trong vụ "hỗn chiến" trên đường phố Đà Nẵng khiến một người tử vong (xảy ra vào đêm 7/5) trên đường Nguyễn Tất Thành đã ra đầu thú về hành vi “gây rối trật tự công cộng”.
Ba đối tượng đầu thú gồm: Phan Chỉ Thiên (24 tuổi), Trần Xuân Thịnh (20 tuổi, cùng trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê ) và Lê Minh Long (24 tuổi, trú phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng).
![]() |
Ba đối tượng Phan Chỉ Thiên, Trần Xuân Thịnh và Lê Minh Long tại cơ quan công an |
Trong 3 đối tượng trên Phan Chỉ Thiên là anh ruột của Phan Thành Đ. (19 tuổi, trú phường Thanh Khê Đông) – nạn nhân đã tử vong trong vụ việc.
Theo điều tra ban đầu, vào ngày 5/5/2024, Lê Vũ Hoàng Tươi (29 tuổi, trú xã Bình An, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) đến một vũ trường trên địa bàn TP. Đà Nẵng chơi thì xảy ra mâu thuẫn với Lê Minh Long.
Tại đây, Long có đánh vào mặt của Tươi rồi bỏ chạy. Sau đó, Tươi đã hẹn đánh nhau với Long tại trước số 1071 đường Nguyễn Tất Thành ( phường Xuân Hà, quận Thanh Khê)
Tối ngày 7/5, Tươi đã rủ Trà Minh Nhật (22 tuổi, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) cùng với hơn 10 đối tượng khác mang theo nhiều hung khí đi đánh nhau với nhóm của Long.
Đến 21h cùng ngày, nhóm của Tươi di chuyển đến trước số nhà 1071 đường Nguyễn Tất Thành thì gặp nhóm của Long gồm 16 người mang theo hung khí đang tập trung tại đây (trong đó có Phan Thành Đ.). Sau khi giáp mặt, hai nhóm dùng hung khí lao vào “hỗn chiến”.
Lúc này, Phan Thành Đ. bỏ chạy vào kiệt số 02 đường Hà Khê thì bị Tươi, Nhật đuổi kịp và chém nhiều nhát vào vùng đầu và người.
Sau khi gây án, Tươi vứt lại hung khí rồi cùng các đối tượng khác lên xe bỏ trốn. Phan Thành Đ. được chở đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện.
Vào cuộc điều tra, đến ngày 8/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố vụ án hình sự về tội “Giết người”, “Gây rối trật tự công cộng”.
Đến 5h30 ngày 9/5, Công an TP. Đà Nẵng phối hợp với Công an TP. Long Khánh (Đồng Nai) tiến hành bắt giữ đối với Lê Vũ Hoàng Tươi; Trần Văn Sinh (23 tuổi, trú thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) và Huỳnh Văn Minh Nhựt (29 tuổi, trú phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) khi các đối tượng đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ tại phường Xuân Thành ( TP. Long Khánh).
Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
Ông Nguyễn Quốc Hận, phó trưởng đoàn đại biểu tỉnh Cà Mau, chỉ ra bất cập khi tồn tại lượng lớn diện tích đất hoang hóa tại các địa phương.
Cảng hàng không Buôn Ma Thuột được quy hoạch nâng công suất khai thác cho các giai đoạn tiếp theo sẽ là tiền đề để phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Đắk Lắk.
Sau 3 tháng huấn luyện, gần 1.700 chiến sĩ thuộc Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc đã luyện tập võ thuật, sử dụng súng và các vũ khí quân dụng sẵn sàng tham gia chống khủng bố, trấn áp tội phạm để bảo vệ sự yên bình cho Tổ quốc và nhân dân.
Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Phòng, chống thiên tai năm 2025, Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai phối hợp Tổ chức Plan International Việt Nam và Viện Chuyển đổi môi trường và xã hội (ISET) tổ chức hội thảo quốc gia với chủ đề 'Ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý rủi ro lũ lụt ở Việt Nam' tại TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
Ngày 21/5, một nhóm gồm 7 thanh niên và học sinh đi tắm suối thì bất ngờ gặp lũ, người dân kịp thời cứu được 3 người.
Theo báo cáo công bố chính thức của tổ chức StartupBlink, Thành phố Hồ Chí Minh tăng 1 bậc để lên vị trí 110 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu, đạt thứ hạng cao nhất từ trước đến nay.
Đồng chí Trần Đức Lương - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước - đã từ trần hồi 22 giờ 51 phút ngày 20/5/2025, tại nhà riêng, hưởng thọ 88 tuổi.
Theo công bố mới nhất của Đại học Kinh tế TP.HCM, doanh thu nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ năm 2023-2024 đạt 526,6 tỷ. Số tiền này chiếm khoảng 30% doanh thu của trường. Năm 2023-2024, Đại học Kinh tế TP.HCM có doanh thu 1.721,4 tỷ đồng. Trong đó thu từ ngân sách là 7,3 tỷ đồng; từ học phí là 1.068,8 tỷ đồng, từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ là 526,6 tỷ đồng; từ nguồn hợp pháp khác là 118,7 tỷ đồng. Đại học Kinh tế...
Khóc nghẹn khi trình bày với tòa, bà Tám nói 'không một chút oán hận' anh trai dù bị tạt xăng đốt phải mang thương tật nặng, tha thiết xin giảm án cho bị cáo.