Dòng người xếp hàng dài từ trong ra ngoài Hội quán Nghĩa An, quận 5 là hình ảnh thường thấy mỗi ngày, từ Rằm tháng Giêng đến nay để chờ được ăn tàu hủ vàng khiến nhiều người phát sốt. Trao đổi với chúng tôi, bà chủ quán ăn tiết lộ điều bất ngờ về số lượng tàu hủ bán ra mỗi đêm.
Hơn 19h, chúng tôi có mặt tại Hội quán Nghĩa An hay còn gọi là Chùa Ông tại quận 5, TP.HCM. Cạnh sân khấu biểu diễn ca kịch đang diễn ra náo nhiệt là cả trăm người rồng rắn nối đuôi nhau xếp hàng để chờ được thưởng thức một món ăn: Món tàu hủ vàng chiên.
“Đông quá, đông không thể tưởng tượng được luôn. Xem các bài review trên mạng xã hội, tôi cũng không nghĩ đông đến như vậy. Với hàng dài thế này tôi đoán phải mất gần cả tiếng mới đến lượt mình”, chị Ngọc Huyền, ngụ quận 3 nói.
Tiền Phong Khách xếp hàng dài chờ đến lượt mua tàu hủ vàng. Ảnh: Hồng Phúc 1 |
Khách xếp hàng dài chờ đến lượt mua tàu hủ vàng. Ảnh: Hồng Phúc |
Theo các nhân viên đứng bán ở đây, cảnh tượng khách xếp hàng chờ lúc vừa mở bán còn kinh khủng hơn nữa. Dòng người sẽ xếp hàng ra đến bên ngoài hội quán, ai chạy xe trên đường Nguyễn Trãi cũng hết hồn.
Đây cũng là thời điểm phải chờ lâu nhất, nhiều người cho biết phải chờ đến 1-2 tiếng đồng hồ, hoặc thay phiên nhau chờ đến lượt.
Tiền Phong Nhiều người kiên nhẫn chờ cả tiếng, thậm chí 2 tiếng để được thưởng thức món ăn này. Ảnh: Hồng Phúc 1 |
Nhiều người kiên nhẫn chờ cả tiếng, thậm chí 2 tiếng để được thưởng thức món ăn này. Ảnh: Hồng Phúc |
Sở dĩ gánh tàu hủ này đông đến mức phát khiếp như vậy vì mỗi năm chỉ bán một dịp Rằm tháng Giêng. Điều này đồng nghĩa, nếu khách bỏ lỡ năm nay thì năm sau mới có dịp được thưởng thức. Tính độc đáo đã thu hút nhiều người kéo đến.
Tàu hủ vàng - đây là món ăn lâu đời của người Hoa. Nguyên liệu chính của món là tàu hủ vàng, được mang sẵn ra điểm bán dã chiến này. Tại đây, người bán sẽ chiên tàu hủ ngập trong dầu sôi. Tàu hủ chín được vớt ra và bán cho khách.
Tiền Phong Tàu hủ vàng ươm, đẹp mắt trước khi được chiên lên. Ảnh: Hồng Phúc 1 |
Tàu hủ vàng ươm, đẹp mắt trước khi được chiên lên. Ảnh: Hồng Phúc |
Mỗi miếng tàu hủ được cắt làm tư cho dễ ăn. Món ăn kèm với rau sống, cuốn bánh tráng và chấm muối hẹ.
Mỗi miếng tàu hủ như vậy có giá 30.000 đồng. Thông thường, để không phí công chờ đợi cả tiếng đồng hồ, mỗi người gọi ngay 2 miếng tàu hủ để thưởng thức.
Vì quá đông, không còn chỗ ngồi nên nhiều người sẵn sàng mang tàu hủ đi nơi khác để thưởng thức thay vì ăn tại chỗ.
Bà chủ tàu hủ vàng mỗi năm chỉ bán 1 lần nói điều bất ngờ
Trao đổi với chúng tôi, chị Phạm Thị Phương Lan - chủ quầy tàu hủ vàng dã chiến này, xác nhận tàu hủ ở đây mỗi năm chỉ bán đúng 1 dịp Tết Nguyên tiêu của người Hoa, từ 16 đến 27 tháng Giêng hàng năm.
Quầy bắt đầu đón khách từ 18h và kết thúc lúc 22h, có thể sớm hơn nếu hết tàu hủ.
Tiền Phong Chủ quán tiết lộ mỗi đêm bán được 1.500 - 2.000 miếng tàu hủ vàng. Ảnh: Hồng Phúc 1 |
Chủ quán tiết lộ mỗi đêm bán được 1.500 - 2.000 miếng tàu hủ vàng. Ảnh: Hồng Phúc |
“Mỗi đêm như vậy, tôi bán ra khoảng 1.500 miếng tàu hủ vàng, có đêm kỷ lục lên đến 2.000 miếng. Khách xếp hàng rất đông để chờ được thưởng thức. Thậm chí, có hôm nhiều khách đến lượt mua thì lại hết tàu hủ. Nhưng mình cũng phải chịu thôi vì dù mình có đặt thêm tàu hủ thì lò họ làm không có nổi”, chị Lan cười, nói.
Chị Lan cho biết thêm, gia đình đã bán tàu hủ vàng ở đây được khoảng 10 năm. Ban đầu, phục vụ chủ yếu là người Hoa, người đi chơi Nguyên tiêu ở Hội quán Nghĩa An.
Về sau, tàu hủ vàng ở đây được nhiều người biết đến hơn nên càng thu hút.
“Cá biệt, chưa năm nào lại đông như năm nay. Chúng tôi huy động nhiều người thân trong gia đình đứng bán, mỗi người một tay cũng không xuể”, chị Lan nói và cho biết thêm rằng không đủ tàu hủ để bán mỗi đêm.

Ngày 4/11, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Kết quả khám nghiệm cho thấy thi thể nạn nhân không có dấu vết tác động ngoại lực, bị phù nề và đang trong quá trình phân hủy. Công an nhận định nạn nhân có thể tự mở cửa xe, chui vào bên trong cốp, sau đó bị mắc kẹt không thoát ra được dẫn đến tử vong.

Liên đoàn bóng đá Thái Lan khẳng định sẽ cử phái đoàn sang Việt Nam ngày hôm nay (29-10) để xin lỗi.

Ngoại trưởng Iran chỉ trích việc Mỹ thử nghiệm vũ khí hạt nhân là 'hành động thụt lùi, vô trách nhiệm và đe dọa hòa bình quốc tế'.

Lực lượng chức năng nỗ lực thông tuyến vào xã Ngọc Linh bị cô lập do sạt lở nặng, đảm bảo cuộc sống cho hơn 1.700 dân trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Các doanh nghiệp trong hệ sinh thái TTC của ông Đặng Văn Thành sẽ phát triển dự án đô thị sinh thái bền vững quy mô hơn 42ha tại Tây Ninh, trong đó dành 4.000 căn nhà cho công nhân trong khu công nghiệp với giá hợp lý.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng cho khoa học, công nghệ Việt Nam, xem đó là động lực then chốt để phát triển đất nước, phục vụ sản xuất và nhân dân.

Mưa lớn khiến hàng trăm m3 cát đỏ từ đồi cao theo dòng nước lũ tràn xuống, phủ kín quốc lộ 1 đoạn qua xã Lương Sơn (Bình Thuận cũ), làm giao thông tê liệt, chiều 1/11.

Dự báo bão Kalmaegi có thể đi vào Biển Đông trong ngày 5.11 với sức gió mạnh cấp 13 giật cấp 17.