Hôm nay (25-3), ông Trịnh Văn Quyết được Tòa án nhân dân cấp cao đưa ra phiên tòa phúc thẩm xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ bản án sơ thẩm 21 năm tù và xem xét giảm số tiền bồi thường dân sự.
Ông Trần Đắc Sinh, cựu chủ tịch HĐQT Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE), bị dẫn giải đến phiên tòa phúc thẩm. Ở phiên tòa sơ thẩm ông bị tuyên 6 năm 6 tháng tù - Ảnh: GIANG LONGHai em gái của ông Trịnh Văn Quyết (cựu chủ tịch Tập đoàn FLC) là Trịnh Thị Minh Huế (cán bộ ban kế toán Tập đoàn FLC) và Trịnh Thị Thúy Nga (phó tổng giám đốc Công ty chứng khoán BOS) cùng 47 người khác cũng có đơn kháng cáo và được đưa ra xem xét trong phiên tòa phúc thẩm hôm nay (25-3).
Giống như anh trai, hai em gái của ông Trịnh Văn Quyết cũng kháng cáo xin giảm nhẹ mức án phạt tù và xin giảm trách nhiệm bồi thường dân sự.
Đầu tháng 8-2024, ông Trịnh Văn Quyết bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 3 năm tù về tội thao túng thị trường chứng khoán và 18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng mức hình phạt tòa tuyên với ông Quyết là 21 năm tù.
Hai em gái ông Quyết là Trịnh Thị Minh Huế bị tuyên 14 năm tù và Trịnh Thị Thúy Nga bị phạt 8 năm tù.
Theo bản án sơ thẩm, ngoài trách nhiệm hình sự, tòa tuyên buộc cựu chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết liên đới với em gái là Trịnh Thị Minh Huế bồi thường cho các nhà đầu tư hơn 1.700 tỉ đồng.
Bị cáo Hương Trần Kiều Dung, cựu phó chủ tịch Tập đoàn FLC được dẫn giải đến toà - Ảnh: GIANG LONGTrước phiên tòa phúc thẩm, thông tin từ luật sư cho biết anh em nhà ông Trịnh Văn Quyết đã nộp số tiền khá lớn để khắc phục hậu quả.
Ở giai đoạn sơ thẩm, ông Quyết được cơ quan tố tụng ghi nhận đã nộp hơn 254 tỉ đồng. Sau phiên tòa sơ thẩm, vợ ông Quyết đã nộp thêm 203 tỉ đồng để khắc phục hậu quả cho chồng.
Đến ngày 19-12-2024, vợ ông Quyết nộp tiếp 150 tỉ đồng. Tổng số tiền cựu chủ tịch FLC cùng gia đình đã nộp khắc phục hậu quả là hơn 600 tỉ đồng.
Trước phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Trịnh Thị Thúy Nga được gia đình nộp 86 tỉ đồng và em gái út, Trịnh Thị Minh Huế hơn 254 tỉ đồng.
Ngoài ra, cựu chủ tịch FLC đã nộp thêm 27 tỉ đồng.
Thông tin từ luật sư cho biết thêm trước phiên tòa phúc thẩm các bị cáo đã khắc phục toàn bộ hậu quả cho 133 bị hại là những người còn nắm giữ cổ phiếu họ FLC từ đầu.
Hai em gái ông Quyết là Trịnh Thị Minh Huế và Trịnh Thị Thúy Nga đã nộp tiền khắc phục toàn bộ và thừa phần trách nhiệm dân sự mà bản án sơ thẩm đã tuyên.
Như vậy, tổng số tiền anh em cựu chủ tịch FLC đã nộp tính từ khi xét xử sơ thẩm đến nay tổng hơn 970 tỉ đồng.
Ngoài anh em ông Trịnh Văn Quyết, có hai người kháng cáo toàn bộ bản án là Lê Văn Tuấn (kiểm toán viên Công ty CPA) và Đỗ Như Tuấn (cựu tổng giám đốc Công ty cổ phần xây dựng FLC Faros - Công ty Faros).
45 người còn lại xin giảm nhẹ hình phạt, xin chuyển án tù sang án treo và miễn, giảm tiền bồi thường.
Bị cáo Trịnh Thị Minh Huế (em gái ông Quyết) được dẫn giải đến toà - Ảnh: GIANG LONG
Một số người có quyền và nghĩa vụ liên quan, người được triệu tập làm thủ tục vào dự toà - Ảnh: GIANG LONGCuối tháng 12 tòa án từng đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm nhưng phải hoãn vì ông Trịnh Văn Quyết và một số người vắng mặt.
Thời điểm đó cựu chủ tịch FLC gửi đơn xin hoãn xét xử và trình bày "sức khỏe đang không được tốt để có thể tới tham dự phiên tòa phúc thẩm".
Ông cho biết trong quá trình điều trị bệnh lao ác tính, do dị ứng thuốc nên bị ho ra máu, viêm gan, viêm dạ dày, suy thận cấp và đang phải điều trị tích cực.
Trong đơn gửi tòa, ông Quyết cũng đề đạt nguyện vọng sẽ huy động tiền từ người thân, bạn bè và xin được bán tài sản đang bị kê biên thì sẽ đủ để khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án.
Vợ của cựu chủ tịch FLC cũng có đơn xin tòa căn cứ nghị quyết 164 (ngày 28-11-2024) của Quốc hội về thí điểm xử lý vật chứng tài sản trong quá trình điều tra truy tố xét xử một số vụ việc vụ án hình sự để ra quyết định cho mua bán, chuyển nhượng toàn bộ tài sản đang bị kê biên nhằm khắc phục hậu quả.
Ông Quyết cho rằng nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 1-1-2025, các tài sản đang bị kê biên đều có giấy tờ pháp lý nên nếu được cơ quan tố tụng cho phép thì "trong quý 1-2025 sẽ xử lý xong". Ông tự nguyện dùng tiền thu được từ việc xử lý tài sản đang bị kê biên để khắc phục hậu quả vụ án.

Nhiều doanh nghiệp lữ hành cho rằng khu vực tây bắc TP.HCM vẫn còn một “kho tài nguyên” văn hóa, lịch sử chưa được đánh thức. Nếu được kết nối và đầu tư hạ tầng, dịch vụ bài bản, khu vực này có thể trở thành một “mỏ sản phẩm du lịch” mới.

Phát biểu tại Lễ khởi động Tháng Thanh niên 2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen, thanh niên phải thực sự tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển khoa học công nghệ.

Quảng Trị - Đội Quy tập Hài cốt Liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 tiếp tục tìm kiếm, quy tập thêm 1 hài cốt liệt sĩ tại...

Hà Nội - Một người đàn ông phản ánh bị tài xế taxi công nghệ hành hung sau khi xảy ra mâu thuẫn tranh khách trên đường.

Chiều 13/3, sự cố hư hỏng barie tại trạm thu phí ở nút giao Ba Bàu thuộc cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây (Lâm Đồng) hướng từ TP.HCM đi Phan Thiết vẫn chưa được khắc phục khiến các phương tiện ùn tắc, kẹt xe kéo dài. Theo các tài xế qua đây, khi xe xuống nút giao này, các phương tiện phải nhích từng chút một. Đại diện Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E), đơn vị thu phí cao tốc Phan Thiết- Dầu Giây, cho biết đã liên lạc với...

Tại diễn đàn quốc gia ‘Văn hóa với Doanh nghiệp’ năm 2026 sắp tới, ban tổ chức sẽ công bố ‘Bộ tiêu chí Văn hóa kinh doanh Việt Nam’ được Hiệp hội Phát triển Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam xây dựng mấy năm qua.

Mâu thuẫn khi bị đòi 100.000 đồng tiền mua bán cá còn nợ, Huỳnh Việt Phương đã dùng dao chém hai người bị thương, Phương phải trả giá bằng 4 năm tù cho hành vi của mình.

Từ đêm nay (14/3), khu vực đồng bằng Bắc Bộ sẽ chuyển mưa nhỏ, mưa phùn, khu vực vùng núi và trung du có mưa dông rải rác. Miền Trung tiếp tục có mưa to. Tây Nguyên, Nam Bộ ngày nắng, ít mưa.

Nam bệnh nhân được chẩn đoán chết não. Giữa thời khắc đau đớn nhất, gia đình đã đưa ra một quyết định nhân văn, cao cả: Đồng ý hiến tạng của người thân để cứu những người khác.