Anh bị thu hút bởi những cô gái thông minh, xinh xắn và có một trái tim nhân hậu.
Phố núi hôm nay đẹp lạ thường. Không phải vì những gánh hàng rong buổi sớm hay những quán cóc ven đường, cũng chẳng phải vì sắc mai vàng rực rỡ đang bung nở khắp lối. Hôm nay đẹp bởi vì anh đang viết bức thư này để tìm em. Anh mê thiên văn học. Ngay từ những năm cấp ba, những câu chuyện về các vì sao, thuyết tương đối, hố đen đã thôi thúc trí tò mò trong anh. Anh đọc về những truyền thuyết Hy Lạp, về chòm sao Orion, về nàng tiên nữ Andromeda. Đôi khi, anh chạy xe lên đỉnh Bàn Cờ (Đà Nẵng) hoặc ngồi lặng lẽ bên bờ biển Tiên Sa, để ngắm nhìn vũ trụ bao la. Nếu có dịp, anh sẽ chỉ cho em ngôi sao Sirius sáng nhất bầu trời đêm, kể em nghe về những bí ẩn xa xăm của dải Ngân Hà. Em biết không, trong một lần ghé thăm Sydney, anh đã tự tay chụp ảnh tinh vân Orion bằng kính thiên văn của đại học Macquarie.
Đôi lúc, giữa những suy nghĩ miên man, anh tự hỏi: Nếu em xuất hiện, em sẽ là gì? Có lẽ em sẽ là mặt trời – rực rỡ, ấm áp và tỏa sáng. Còn anh, sẽ là trái đất – nhỏ bé và lặng lẽ xoay quanh em. Bởi lẽ, mặt trời thiếu trái đất, mặt trời vẫn rực rỡ. Nhưng nếu trái đất thiếu mặt trời, nó sẽ lạnh lẽo, hoang tàn. Em đã sẵn sàng xuất hiện để sưởi ấm anh chưa?
Ngoài thiên văn, anh còn là một người thầy yêu nghề. Anh nhớ mỗi cuối kỳ, anh thường phát cho sinh viên một tờ giấy nhỏ và bảo các em viết cảm nhận chân thật nhất về những bài giảng của mình, không cần ghi tên. Những điều anh hay nhận được là: "Thầy dạy dễ hiểu, vui tính và vô cùng hài hước". Có một lần, anh có một học trò rất sợ môn Toán, chưa bao giờ đạt quá 5 điểm. Nhưng trong lớp anh, anh kiên nhẫn giúp cô ấy hiểu những khái niệm trừu tượng như đạo hàm, tích phân. Rồi, lần đầu tiên trong đời, cô ấy đã giải trọn vẹn một bài toán. Cô ấy đến gặp anh, mắt rưng rưng và nói: "Em cảm ơn thầy". Chỉ một câu nói nhỏ bé ấy thôi cũng đủ để anh thấy ấm áp cả một ngày dài.
Anh may mắn có cơ hội được giảng dạy ở cả hai nền giáo dục, Việt Nam và Australia. Sinh viên Australia đến từ nhiều quốc gia khác nhau, họ mạnh dạn hơn, luôn đặt những câu hỏi sắc sảo và tranh luận sôi nổi về kinh tế thế giới. Kỳ cuối cùng trước khi về nước, anh bất ngờ nhận được Purple Letter – thư khen từ trưởng khoa đại học Monash – vì thành tích giảng dạy xuất sắc. Những điều nhỏ bé như thế làm anh hạnh phúc.
Bên cạnh giảng dạy, anh cũng yêu thể thao. Anh thích chạy bộ, đánh cầu lông, tennis, trekking đường dài trong rừng. Bởi thiên nhiên luôn có một sức hút kỳ lạ với anh. Anh cũng hơi hướng nội một chút, thích ngồi thiền mỗi ngày, nghe kinh Phật để tìm sự bình yên trong tâm hồn.
Về tình yêu, anh từng mơ mộng rất nhiều, từng đặt ra những tiêu chuẩn hoàn hảo. Nhưng rồi anh nhận ra, tình yêu đích thực không đến từ những điều hoàn mỹ mà đến từ sự đồng điệu giữa hai tâm hồn. Có những vết thương còn để lại đau nhói. Nhưng điều đó không khiến anh làm mất đi những tin tưởng về câu chuyện tình yêu trọn vẹn nhất, lãng mạng và ngọt ngào nhất, rằng tình yêu thực sự vẫn mãi luôn tồn tại, rằng nếu đến với nhau, trái tim và trái tim sẽ dẫn dắt ta đến với thiên đường và nếu có niềm đau thì nỗi đau đớn ấy cũng trở nên ngọt ngào!
Nếu em là một cô gái thông minh, xinh đẹp, có một trái tim nhân hậu... Nếu em yêu thể thao, thích trekking, mê du lịch... thì anh tin rằng chúng ta có cùng tần số. Anh đợi thư em. Chỉ cần 5 phút để viết email cho anh, nhưng có thể tiết kiệm 10 năm tìm kiếm đó. Chúc em và gia đình một năm mới bình an.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
Chiều 4.9, lễ động quan của NSƯT Ngọc Trinh diễn ra tại Nhà tang lễ TPHCM. Nhiều đồng nghiệp, khán giả đến tiễn đưa cố nghệ sĩ.
Chủ tịch Liên đoàn Quyền anh Việt Nam (VBF) Lưu Tú Bảo rời Việt Nam từ tháng 2 sang Mỹ để lo tang sự cho con, sau đó bặt vô âm tín hơn nửa năm.
Người đàn ông bị cộng đồng mạng toàn cầu phẫn nộ sau hành động giật chiếc mũ có chữ ký từ tay một cậu bé tại giải US Open là Piotr Szczerek là triệu phú ngành gạch lát và bêtông ở Ba Lan.
Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu đến sân bay quốc tế Nội Bài chiều 18/8.
Sau bữa tiệc, người đàn ông 37 tuổi nôn nhiều, nói ngọng, yếu tay, ít phút sau ngã gục, bác sĩ phát hiện đột quỵ nhồi máu não.
Mẹ con chị Thu Hoài ở lại các tuyến phố Kim Mã, Giảng Võ, thu dọn vỏ chai, túi nilon bị bỏ lại sau buổi tổng duyệt diễu binh sáng 30/8.
Ủy ban Nhân dân phường Thuận An và xã Phú Vinh ra mắt ba trạm nhà chờ và máy cấp nước uống miễn phí tại các bãi biển Phú Thuận, Phú Diên và Vinh Thanh.
Chiến dịch khẳng định sức mạnh của không gian số trong việc khơi dậy tinh thần yêu nước, tôn vinh giá trị lịch sử-văn hóa dân tộc, đồng thời thắt chặt tinh thần gắn kết cộng đồng.
Cơn bão Kajiki đổ bộ Nghệ An - Hà Tĩnh với sức gió cấp 11-12 làm một người chết, hơn 600 nhà tốc mái, hàng nghìn cây xanh gãy đổ.