Phạm Công Anh và Phạm Công Nhật (19 tuổi, trú thôn Mỹ Sơn, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) là hai anh em sinh đôi cùng lên đường nhập ngũ vào ngày 26.2.
Sáng 26.2, cùng với 1.500 thanh niên toàn tỉnh Hà Tĩnh lên đường nhập ngũ đi nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân, hai anh em Phạm Công Anh và Phạm Công Nhật cũng từ biệt gia đình để thực hiện nghĩa vụ tòng quân.
Sau khi học xong THPT, Anh đi làm nhân viên phục vụ cho một quán ăn ở thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh), còn Nhật vào tỉnh Quảng Trị để làm thuê. Mức lương của cả hai anh em trung bình từ 7 - 8 triệu đồng/tháng.
Trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, nghe tin chuẩn bị có lệnh nhập ngũ năm 2024, Công Anh và Công Nhật đã trao đổi với cha mẹ và được đồng tình nên 2 em viết đơn tình nguyện đi bộ đội. Sau các vòng khám sơ tuyển, hai anh em đã trúng tuyển, trở thành tân binh của một đơn vị thuộc Vùng 3 Hải quân đóng tại Đà Nẵng.
“Xa gia đình em cũng hơi buồn nhưng em quyết tâm sẽ mạnh mẽ vượt qua để hoàn thành tốt nghĩa vụ quân sự, sớm được trở về với người thân” - Công Anh chia sẻ.
Ông Phạm Công Tiến (66 tuổi, bố của Anh và Nhật) - chia sẻ: "Bố tôi là cán bộ tiền khởi nghĩa, còn tôi từng tham gia chiến đấu ở chiến trường Campuchia và chiến tranh biên giới phía Bắc. Do vậy, tôi ủng hộ cho 2 con đi nghĩa vụ để rèn luyện bản lĩnh của người lính, người công dân trách nhiệm cao, luôn sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc".
"Hai con lên đường tòng quân tôi vừa vui, vừa nhớ. Hy vọng 2 con rèn luyện thật tốt trong môi trường quân đội, sớm hoàn thành nghĩa vụ trở về với bố mẹ", bà Bùi Thị Lương - mẹ của Anh và Nhật chia sẻ.
Ông Nguyễn Đình Phú - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Cẩm Mỹ - cho biết, anh em sinh đôi Công Anh và Công Nhật là trường hợp đặc biệt trong số 9 tân binh lên đường nhập ngũ năm 2024 của xã Cẩm Mỹ.
Theo ông Phú, thường trong gia đình có 2 anh em có lệnh nhập ngũ thì 1 người sẽ được cho tạm hoãn nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, trường hợp Công Anh và Công Nhật cùng được chấp thuận đi nghĩa vụ cùng lúc vì 2 em có đơn tình nguyện.
Cảnh sát Đức đã bắn một kẻ cầm rìu đe dọa an ninh trước trận Ba Lan đấu Hà Lan.
Từ hôm qua đến giờ, thôn Lại Đà (xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội) chìm trong không khí buồn thương khi hay tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Ai cũng rưng rưng nghẹn ngào, bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi quá bất ngờ của ông. Bà Ngô Đình Thủy rơi nước mắt khi nhắc đến Tổng Bí thư. Theo bà Thủy, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo giản dị, gần gũi nhưng cũng đầy nghiêm khắc. 'Nhân dân thôn Lại Đà luôn yêu quý và...
Tàu thăm dò sao Hỏa của Trung Quốc tìm thấy dấu vết nước - dấu hiệu của sự sống trên sao Hỏa.
Cuộc tập trận không quân lớn nhất lịch sử của NATO nhằm thể hiện khả năng và sự đoàn kết của liên minh.
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo 220 kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Giang. Theo nội dung thông báo, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và thành quả về kinh tế - xã hội mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Hà Giang đã đạt được trong thời gian qua. Dù còn nhiều khó khăn, thách thức, kinh tế của tỉnh năm 2022 đạt tốc độ tăng trưởng 7,62%, quy...
Bình Định - Khi được hỏi về ước mơ sau này, ' cô bé nhặt ve chai ', nhân vật lấy đi nhiều nước mắt của cộng đồng mạng những...
Ngày 2-7, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tuyên bố Bộ Thống nhất không nên hoạt động như một cơ quan hỗ trợ cho Triều Tiên và phải thay đổi.
Ngày 16/2, Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly đã có cuộc gặp lần đầu tiên sau một thập kỷ với một phái đoàn gồm 14 đại diện của các công ty Thổ Nhĩ Kỳ.
Đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức án đối với bị cáo Phạm Hồng Hà - cựu chủ tịch UBND TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh - từ 15-17 năm tù tội “tham ô tài sản” và “nhận hối lộ”.