Sau khi ăn thịt chó, 8 người trong một gia đình tại TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) phải cấp cứu trong tình trạng nôn mửa, tiêu chảy…
Một mâm nhậu với các món chế biến từ thịt chó. Món ăn này vẫn là món khoái khẩu của nhiều dân nhậu - Ảnh minh họa: TẤN LỰCChiều 20-11, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột vừa xảy ra một vụ ngộ độc thực phẩm, mà món chính nghi là thịt chó được mua tại một cửa hàng.
Theo thông tin ban đầu, chiều 18-11 gia đình bà H.M.Niê, trú buôn Kô Siêr, phường Tân Lập (TP Buôn Ma Thuột) tổ chức bữa ăn với món chính là thịt chó.
Sau khi dùng bữa xong, đến khuya cả 8 người trong gia đình đều có biểu hiện sốt, buồn nôn, mỏi mệt, nên được người thân đưa đi cấp cứu.
Theo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, nguyên nhân cả 8 người này nhập viện vào Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên nghi do ngộ độc thực phẩm.
Sau khi điều trị bước đầu, hiện sức khỏe của các bệnh nhân đã tạm ổn định và đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi.
Bệnh viện cũng đã lấy mẫu bệnh phẩm để phân tích tìm nguyên nhân.

Anh Tuấn, phường Tân Định, TP HCM bối rối khi vợ yêu cầu đi tiêm ngừa dại sau khi rửa tay bị thương chảy máu bằng cục xà bông chuột gặm dở.

Táo Giao thông Chí Trung cho biết, anh có vài tỉ đồng gửi ngân hàng và đã có kế hoạch “dài hơi” cho cuộc sống nghỉ hưu.

Buổi sáng anh dậy là đánh răng súc miệng đầy đủ nhưng tối ăn cơm xong, anh hay nằm xem điện thoại, lướt tin rồi ngủ luôn.

Những ngày gần đây, khi thời tiết thuận lợi, nắng nhẹ, hàng triệu bông hướng dương đồng loạt khoe sắc vàng rực, tạo nên khung cảnh rực rỡ, cuốn hút, khiến nhiều người không khỏi mê đắm.

Từng gây chấn động dư luận quốc tế với tuyên bố mình đến từ sao Hỏa, Boris Kipriyanovich hiện sống lặng lẽ cùng gia đình tại Moskva.

Chồng im lặng, gia đình chồng tuyệt giao, nợ nần vẫn còn đó, tôi thật sự không biết phải làm sao.

Trong lúc kiểm tra cống ở khu vực chợ Ngọc Hà, phường Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), hai công nhân bị ngạt khí, khiến cả hai tử vong trưa 15/1.

Có những thứ từng bị coi là bỏ đi và cũng có những con người từng bị đặt ra bên lề đời sống lao động.

Nghe tiếng gió rít qua khe vách ván gỗ, thầy Trần Phi Thế ra hiệu cho học trò lớp 5C ngồi xích lại gần nhau để giữ ấm trong lớp học nằm lọt thỏm giữa rừng.