Tại lễ khai giảng của Trường tiểu học và THCS A Xing, những dãy phòng học được đổi tên thành các đảo thuộc Hoàng Sa, Trường Sa.
Sáng 5-9, Trường tiểu học và THCS A Xing (xã biên giới Lìa, Hướng Hóa, Quảng Trị) tổ chức lễ khai giảng năm học mới.
Cũng trong buổi lễ, hai khu nhà riêng cho cấp tiểu học và THCS của trường chính thức được đổi tên thành Hoàng Sa, Trường Sa; các dãy phòng học cũng được đổi thành Lưỡi Liềm, An Vĩnh, Song Tử, Thị Tứ - bốn trong số các đảo ở Hoàng Sa, Trường Sa. Những biển tên được gắn trang trọng phía trên trước sảnh chính của mỗi dãy.
Hơn 600 học sinh của trường, hơn 90% là người đồng bào thiểu số Vân Kiều, Pa Cô, cũng đã được nghe chính những người sống ở Trường Sa kể chuyện về hai quần đảo máu thịt của Tổ quốc.
Đã từng nghe về Hoàng Sa, Trường Sa qua lời thầy cô, các học trò vẫn hết sức chăm chú khi ông Ngô Ngọc Tuấn, chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Hướng Hóa, chia sẻ về lịch sử giữ gìn hai quần đảo, cũng như quá trình sinh hoạt, làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của các cán bộ chiến sĩ Trường Sa, Hoàng Sa.
Khi ông Tuấn dừng câu chuyện, sau tiếng hô của người dẫn chương trình, hơn 600 học sinh cùng hô vang: "Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".
"Đây là cách để học sinh ý thức hơn về phần máu thịt của Tổ quốc trên biển. Máu thịt của Tổ quốc thì không phân biệt biển đảo hay đất liền. Tình yêu biển đảo thì không phân biệt đồng bằng hay biên giới.
Những câu chuyện lịch sử về biển đảo, những bảng tên các đảo từ nay sẽ ở ngay trước mắt các em học sinh mỗi ngày. Hy vọng học sinh có thêm sự tự hào và có trách nhiệm đối với chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc", thầy Nguyễn Mai Trọng, hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ.
Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông khẳng định bằng mọi cách phải giữ bằng được hồ Đắk N'Ting đang sạt lở nghiêm trọng và đã sẵn sàng cho kịch bản xấu nhất.
Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky vừa phủ nhận rằng cuộc xung đột giữa Ukraine với Nga đã rơi vào giai đoạn 'bế tắc', đồng thời bác bỏ thông tin nói rằng các lãnh đạo phương Tây đang vận động ông chuyển sang đàm phán.
Hà Tĩnh - Trong lúc đi chăn trâu, một thanh niên ở xã Kỳ Hoa (thị xã Kỳ Anh) bị đuối nước tử vong.
Trong lúc vận hành, anh T. không may mắc kẹt trong máy trộn bột xi măng khiến bàn chân bị giập nát. Anh đã được cảnh sát cứu hộ giải cứu.
Nội dung trên được Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cập tại Chỉ thị số 15 về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT (kỳ thi) và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024. Mặc dù đạt kết quả tích cực trong những năm qua nhưng người đứng đầu Chính phủ nhận định, công tác tổ chức kỳ thi và tuyển sinh đại học vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như một số địa phương, đơn vị chưa thật chủ động, quyết liệt trong công tác tổ chức,...
Hoà Bình - Đã có thêm 1 nạn nhân tử vong trong vụ cháy nhà lúc nửa đêm khiến nhiều người thương vong ở TP Hoà Bình.
Ngày 27.3, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã có hơn 1.000 trường hợp bị lập biên...
“Tôi đã sống cả đời ở đây, sông Mã vốn không hiền hoà nhưng mấy năm trở lại đây dòng sông trở nên bất trị hơn, sạt lở ăn sâu...
“Nếu chúng ta muốn kiểm soát toàn bộ các tác nhân gây ra năng lực hành vi yếu kém thì không chỉ có rượu, ví dụ như cocain…thậm chí có anh đi trên đường, chỉ nghĩ đến vợ mà đã tim đập, chân run, không thể điều khiển xe nữa”, ông Bế Trung Anh nói.