Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định danh tính của kẻ cầm dao uy hiếp các cháu bé trường mầm non là Nguyễn Bá Quân (sinh năm 1987, cư trú ấp Châu Thành, thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng).
Theo Cơ quan CSĐT, sau khi nhận được tin báo Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo, huy động lực lượng cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự, cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh và Công an TP Mỹ Tho đến hiện trường triển khai các biện pháp giải cứu 3 cháu bé.
Khi lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, người đàn ông đã cầm dao trên tay, khống chế, đưa 3 cháu bé vào 1 phòng học cố thủ. Đặc biệt, người đàn ông này có nhiều biểu hiện manh động, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của các bé.
Sau gần 90 phút phút thuyết phục, đánh lạc hướng, các lực lượng đã khống chế, bắt giữ người đàn ông và giải cứu thành công các cháu bé. Qua kiểm tra nhanh Nguyễn Bá Quân dương tính với chất ma túy.
Như VTC News đưa tin trước đó, khoảng 7h cùng ngày, các giáo viên ở trường mầm non Tuổi Thần Tiên (tại khu 9, đường Đoàn Thị Nghiệp, phường 5, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) phát hiện một người đàn ông tay cầm con dao, đột nhập vào trường khống chế hai cháu bé.
Người này vào một lớp học, tay ôm một cháu bé, tay còn lại cầm dao kề vào người cháu bé khác. Nhận tin báo, công an, bảo vệ dân phố nhanh chóng phong tỏa hai đầu đường Đoàn Thị Nghiệp, đồng thời tìm phương án đột nhập vào nơi kẻ nghi ngáo đá đang có hành vi uy hiếp tinh thần trẻ em và cô giáo. Rất đông phụ huynh đứng ngoài lo lắng cho con em.
Đến gần 10h, kẻ nghi ngáo đá bị khống chế đưa khỏi trường mầm non.
Cũng lên quan đến vụ việc trên, ông Nguyễn Thành Diệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Đại tá Nguyễn Văn Nhựt, Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã đến hiện trường thăm hỏi sức khỏe, động viên gia đình các cháu bé. Đồng thời chỉ đạo các lực lượng thực hiện tốt các biện pháp vận động quần chúng, ổn định tình hình an ninh trật tự.
TP - Đã 1 năm trôi qua nhưng mỗi lần nhìn lên bàn thờ và những kỷ vật mà người con trai liệt sĩ để lại, bà Cao Thị Thanh lại không cầm nổi nước mắt. Thương nhớ con nhưng nỗi đau đó đã hóa thành niềm tự hào vì sự hi sinh của con góp phần vào xây dựng bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Lực lượng Công binh đã phân chia thành nhiều tổ sử dụng các thiết bị soi chiếu, camera nhiệt, camera dò tìm âm thanh, máy dò bom, mìn cầm tay để dò tìm các vật liệu nổ tại hiện trường vụ nổ khiến 4 người thương vong.
Chiều 15-5, TAND quận Bình Tân, TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Phan Đức Hồng (61 tuổi, ngụ quận Bình Tân) 3 năm 6 tháng tù về tội vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh.
300 người dân tại xã đảo Thạnh An, Cần Giờ được tặng quà và khám phát thuốc miễn phí sáng 2-3.
'Chỉ trong chốc lát, căn nhà 3 tầng bị ngọn lửa bao trùm, khói đen bốc lên nghi ngút kèm theo tiếng nổ như pháo. Khi chúng tôi tiếp cận được hiện trường thì cả 3 mẹ con đã tử vong', nhân chứng kể.
UBND huyện Ninh Hải cho biết khu vực vịnh Vĩnh Hy có 19 ca nô và 31 mô tô nước không đủ điều kiện hoạt động, nhiều chủ nhà hàng nổi lợi dụng phần diện tích được cấp phép hoạt động đã cơi nới thêm diện tích nhà hàng để kinh doanh.
Ngày 30.5, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội thảo...
Sau vụ va chạm, 9 container rỗng trên tàu chở hàng bị rơi xuống sông. Lực lượng chức năng đã tiến hành trục vớt được 8 container, vẫn còn 1 container chưa được tìm thấy.
Tàu USS Blue Ridge của hải quân Hoa Kỳ và tàu Waesche của lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ đã cập Cảng quốc tế Cam Ranh.