Hà Nội - Ra tù, Hà Văn Lai về thủ đô làm nghề xe ôm, thấy các uỷ ban phường sơ hở nên rủ Hà Văn Hùng đột nhập vào trộm cắp, lấy được hàng trăm triệu.
Ngày 12.3, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội thông tin đang tạm giữ Hà Văn Lai Lai (37 tuổi, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An" để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản"; đồng thời tổ chức truy bắt Hà Văn Hùng - đồng phạm.
Lai khai nhận, năm 2020, sau khi thi hành bản án 3 năm 6 tháng về tội "Trộm cắp tài sản" do TAND huyện Diễn Châu, Nghệ An tuyên phạt, anh ta về Hà Nội hành nghề “xe ôm”.
Khi đi qua nhiều tuyến đường, Lai phát hiện trụ sở UBND một số xã, phường, nằm ở khu vực vắng vẻ, có cổng sau, rất dễ ra vào.
Vốn ham mê đánh bạc trên mạng, Lai nảy ý định đột nhập các vào UBND xã, phường để trộm cắp tài sản, chủ yếu là tiền để chơi. Khi mới đi ăn trộm, Lai thực hiện việc đột nhập một mình.
Sau nhiều phi vụ không phá được két sắt, Lai nhớ tới Hùng là bạn cùng thi hành án với mình, đã rủ người này từ Lào về Hà Nội cùng trộm cắp tài sản.
Trước mỗi phi vụ, Hùng sẽ đi khảo sát đường, mua sẵn công cụ hỗ trợ. Cả hai đợi đêm đến rồi đột nhập từ lối cửa sau, vào các phòng làm việc, phá cửa, phá két sắt hoặc lục lọi trong các ngăn kéo.
Với thủ đoạn trên, cả hai đã gây ra 9 vụ trộm trên địa bàn Hà Nội.
Cụ thể, vụ thứ nhất xảy ra vào ngày 9.7.2022, Lai đột nhập UBND xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội lấy trộm 60 triệu đồng.
2 ngày sau, Lai đột nhập UBND xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì lấy trộm 16 triệu đồng.
Khoảng 1h ngày 18.8.2022, Lai đột nhập vào UBND phường Cổ Nhuế 2 lấy trộm khoảng hơn 20 triệu đồng.
Một tháng sau, Lai đột nhập vào UBND phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội lấy trộm 10 triệu đồng.
Đêm 11.10.2022, Lai đột nhập vào UBND phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm trộm cắp số tiền 56 triệu đồng.
Liên tiếp trong hai ngày 5 và 7.1.2023, Lai và Hùng đột nhập vào UBND xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai và xã Viên An, Ứng Hòa, Hà Nội thực hiện hành vi trộm cắp tổng số tiền 46,5 triệu đồng.
Sau phi vụ lấy được hơn 20 triệu đồng tại UBND phường Cổ Nhuế 2, ngày 11.1, Lai lại rủ Hùng đột nhập vào đây, trộm cắp số tiền 115 triệu đồng.
Hà Văn Lai giữ 55 triệu đồng còn lại chia cho Hùng, trong đó có số tiền Lai nợ của Hùng 13 triệu đồng.
Trong khi đó, lực lượng chức năng khi nhận được trình báo đã tích cực vào cuộc truy xét và làm rõ hành vi của Lai và đồng phạm.
Đến ngày 4.3, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an quận Bắc Từ Liêm đã bắt giữ Lai khi đối tượng đang trốn ở huyện Thanh Trì, riêng Hùng đã về Nghệ An và tiếp tục sang Lào lao động.
Lúc 12h20 ngày 17/5, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ vừa phát đi thông báo về dự báo mưa của tất cả các quận, huyện, thành phố ở TP.HCM. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và định vị sét cho thấy mây dông đang phát triển và gây mưa trên khu vực Thủ Đức, Củ Chi, các quận trung tâm, Nhà Bè, Bình Chánh, Cần Giờ, Quận 8, Quận 6. Trong khoảng 0 - 3 giờ tới,...
Phát hiện người thân dưới hố ga chứa phân heo, 2 mẹ con bà T. lần lượt xuống cứu nhưng đều bị ngạt khí. Khi được cứu thì cả 3 nạn nhân đã tử vong.
Sáng 2/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thành phố Hà Nội, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam chính thức khai mạc.
Nhóm phụ nữ đi ô tô đã lột hết quần áo, làm nhục nạn nhân ngay giữa đường trước sự bất lực của người đàn ông. Công an Bình Dương đã vào cuộc điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Mâu thuẫn khi đi đòi tiền góp, 2 nhóm thanh niên mang theo hung khí đi giải quyết, hậu quả vừa bị thương tích vừa lĩnh án tù.
TIN NÓNG ngày 26/5: Tiêu sạch tiền chồng giao giữ, một phụ nữ hoang báo bị mất trộm; Nhóm người Hàn Quốc phá két sắt nhà dân trộm hơn 2 tỷ đồng; Tạm giam người đàn ông đánh đập cụ bà 85 tuổi ở TPHCM; Cảnh sát tiết lộ điều đáng sợ trong vụ nhóm trẻ phát hiện bộ phận người bị cháy...
Mỗi dịp 2/9, người dân Việt Nam nói chung và Kiều bào tại Lào nói riêng lại xúc động, tự hào về đất nước ngày Quốc khánh - ngày mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã cho dân tộc Việt Nam.
Đang chạy trên quốc lộ 6, xe biển xanh bất ngờ đâm vào hộ lan bên phải khiến hai người bị thương nặng, chiều 27/6.
Cảnh sát ở Hồ Bắc, Trung Quốc vừa bắt giữ hai người đàn ông vì giăng biểu ngữ tại công ty của bạn gái cũ, cáo buộc cô lừa dối, 'một chân đạp hai thuyền'. Người đàn ông họ Trịnh đã nhiều lần cố gắng cứu vãn mối quan hệ với bạn gái sau khi chia tay nhưng hoàn toàn thất bại. Quá cay cú, anh này trả thù bằng cách bôi nhọ người yêu cũ. Trịnh đặt làm các biểu ngữ có nội dung bêu xấu cô gái. Với sự giúp đỡ của người bạn họ Diêm, anh ta đem treo nó bên...