Các thành viên của nhóm 6 Cọng Lụa đều là học trò vẽ tranh lụa của họa sĩ, nhà giáo ưu tú Lê Thị Kim Bạch. Các hoạ sĩ gặp gỡ và bén duyên cùng nhau trên hành trình nghệ thuật vì có chung tình yêu tranh lụa.
Từ ngày 10 đến 16-3, triển lãm Duyên tơ sẽ trưng bày 57 tác phẩm tranh lụa với nhiều chủ đề: tĩnh vật, chân dung, vẻ đẹp thiên nhiên, vẻ đẹp con người các vùng miền, gia đình, tình yêu… tại Hội Mỹ thuật TPHCM.
Nhóm 6 Cọng Lụa gồm các họa sĩ Nguyễn Thị Đỗ Quyên, Trần Thục Quyên, Hoàng Hồng, Tiểu Tân, Lương Hiền, Xuân Nguyễn.
Mỗi người có khởi đầu và hành trình hội hoạ khác nhau, nhưng lại gặp nhau qua chất liệu Lụa, mang đến nhiều cảm xúc: tươi mới, trầm mặc, thơ mộng, bay bổng.
Hoạ sĩ Lương Hiền chia sẻ: “Nhờ sự hướng dẫn tận tình của hoạ sĩ, nhà giáo ưu tú Kim Bạch mà tôi đã tìm được mối dây kết nối với hội hoạ, tranh lụa và các hoạ sĩ, đồng nghiệp".
Tranh của Lương Hiền chọn chủ đề cây cỏ hoa lá.
Còn hoạ sĩ Tiểu Tân đến với tranh màu nước gần 3 năm và tranh lụa hơn nửa năm. Với cô, thời gian chưa đủ dài nhưng cô vẫn cảm nhận được cái tình sâu lắng của lụa.
Cô tâm sự: "Với lụa, tôi như được tâm tình, tìm thấy được sự lắng nghe. Tôi chọn đề tài mà mình chiêm nghiệm được từ cuộc sống.
Đó là vẻ đẹp của tình yêu, tình thân - một vẻ đẹp thuần chất, lặng lẽ, cô đọng mà không cần ồn ào triết lý".
Với hoạ sĩ Đỗ Quyên, cô vẽ về mối tương giao giữa con người và thiên nhiên, tình mẫu tử thiêng liêng.
Được biết đến là “người hoạ sĩ với những chuyến đi”, Thục Quyên đã lưu giữ những điều bình dị của vùng đất vào tranh lụa.
Thục Quyên thích vẽ những bộ trang phục của người dân tộc bởi đó là điển hình của bản sắc và cô yêu nếp sống mộc mạc của nhân vật.
Với Duyên Tơ, hoạ sĩ Hoàng Hồng khai thác vẻ đẹp của hoa trái, sản vật ở những vùng đất anh từng đi qua trên chất liệu lụa.
Còn hoạ sĩ Xuân Nguyễn mang đến Duyên Tơ những bức tranh chân dung về thiếu nữ, em bé từ Thái Nguyên, Mộc Châu, Hà Giang sau những lần cô đi qua các vùng đất này.
“Là một người vẽ sơn dầu theo trường phái trừu tượng thể hiện, khi chuyển qua lụa, tôi mê say vẽ những bức chân dung, những bông hoa đa sắc màu".
Ông Nguyễn Xuân Tiên - chủ tịch Hội Mỹ thuật TP.HCM - cho biết, sau 1945, tranh lụa đã trở thành một trong những niềm tự hào của nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam.
Các tác phẩm tranh trong Duyên Tơ có chất liệu, bút pháp thể hiện cá tính riêng của từng tác giả nhưng có điểm chung là sự dịu dàng, sâu lắng, trong trẻo, mượt mà, đậm chất Á Đông.
Một số hình ảnh tại triển lãm Duyên Tơ:
Thành công của ca ghép thận đầu tiên ở miền Tây mở ra cơ hội điều trị cho hàng ngàn bệnh nhân khác trong khu vực.
Các Đội Thanh niên tình nguyện chuyên ngành của tuổi trẻ Bình Định và các sinh viên nước bạn Lào sẽ về một số địa phương trong tỉnh Bình Định để hỗ trợ, triển khai nhiều phần việc giúp đỡ người dân, địa phương.
Đa số các vụ cháy vào ban đêm gây thiệt hại về nhân mạng, nhưng cũng có những vụ cháy nhiều người thoát kịp. Chuyện kể của người thoát nạn.
'Khi ấy tôi nghĩ nếu hy sinh, nhất định tôi sẽ hy sinh trong màu áo lính', hạ sĩ Nguyễn Quốc Trung, chiến sĩ bị thương khi làm nhiệm vụ tại vụ cháy chung cư mini trong ngõ 29 Khương Hạ, nhớ lại.
Hơn 200 giáo xứ, dòng tu và các trung tâm công giáo tại TP.HCM được trang bị thùng rác phân loại tại nguồn, góp phần bảo vệ môi trường sống.
Kiến trúc sư Nguyễn Hà đã trở thành người Việt Nam đầu tiên lọt vào top 4 Giải thưởng kiến trúc sư trẻ tuổi nhất thế giới.
Thứ trưởng Hà Kim Ngọc cho biết Việt Nam đã đi được nửa nhiệm kỳ của Hội đồng chấp hành, được đánh giá là thành viên tích cực và có trách nhiệm, đóng góp vào các hoạt động của UNESCO.
Môi trường học đường đáng lẽ phải an toàn, nhưng thực tế hiện nay, học sinh đang chịu áp lực, nhiều mối đe dọa, từ bạo lực học đường ,...
Đài truyền hình quốc gia Lào cho biết tượng Phật cao hai mét được tìm thấy tại bãi cát gần sông Mekong ở huyện Tonpheung thuộc tỉnh Bokeo.