Ban quản lý rừng phòng hộ sông Bồ đã trồng hơn 500 cây xanh quanh nơi 13 liệt sĩ Rào Trăng hi sinh khi đang làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn.
Ngày 19-7, đoàn công tác của Quân khu 4 cùng tỉnh Thừa Thiên Huế đã dâng hương, dâng hoa tại Nhà tưởng niệm liệt sĩ ở tiểu khu 67 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế) nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh liệt sĩ 27-7.
Đây là nơi 13 liệt sĩ đã hi sinh trong lúc thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn các công nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3 vào khuya 12-10-2020.
Trong không khí trang nghiêm, trung tướng Hà Thọ Bình - tư lệnh Quân khu 4 - cùng các thành viên của đoàn đã thành kính tưởng nhớ, ghi ơn công lao của các liệt sĩ đã vì dân quên mình, vì nước hi sinh.
Trong phút cuối cùng, 13 liệt sĩ đã ngã xuống tại tiểu khu 67 vẫn không quên nhiệm vụ cứu hộ người dân mất tích do thảm họa thiên nhiên gây ra.
Sau 3 năm xảy ra sự việc, một nhà bia tưởng niệm liệt sĩ đã được dựng lên ngay tại nơi các liệt sĩ Rào Trăng hi sinh.
Nhà tưởng niệm liệt sĩ Rào Trăng có diện tích trên 1,8ha, với nhiều hạng mục như: nhà tưởng niệm, bia ghi tên liệt sĩ, hệ thống điện chiếu sáng năng lượng mặt trời… với tổng mức đầu tư 6,5 tỉ đồng.
Tại buổi lễ, đại diện Ban quản lý rừng phòng hộ sông Bồ cho biết đã tự nguyện trồng và chăm sóc thường xuyên hơn 500 cây xanh xung quanh nhà tưởng niệm. Đơn vị cũng thường xuyên dọn vệ sinh, chăm lo hương khói cho các liệt sĩ và nói rằng sẽ tiếp tục duy trì hoạt động ý nghĩa này.
Nhân dịp này, trung tướng Hà Thọ Bình đã thay mặt Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã cám ơn, tặng quả cho lãnh đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Bồ và Trạm quản lý bảo vệ rừng Phong Xuân thuộc ban.
300 trai tráng tranh nhau quả cầu làm từ củ chuối để ném vào rọ treo cao khoảng 5m cầu mùa màng bội thu, dân làng đoàn kết, nêu cao tinh thần thượng võ.
Ngày 18-5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh vừa thông tin đã thành công trong ca thay khớp háng nhân tạo cho bà cụ 107 tuổi.
Chiều 13/4, tọa đàm 'Phát huy giá trị không gian khu khảo cổ học tại Hoàng thành Thăng Long' được tổ chức nhằm đề cập đến thực trạng và gợi mở các giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị khu khảo cổ học.
Sau đám cưới của đôi vợ chồng ở tỉnh Hồ Bắc, công ty vận tải đã đổi tên tuyến xe thành 'No 520', có nghĩa 'anh yêu em'.
Thứ trưởng Y Vinh Tơr chúc Tết Chôl Chnăm Thmây đến các vị hòa thượng, thượng tọa và đại đức... đón Tết cổ truyền của dân tộc, trên tinh thần đoàn kết, vui tươi, hạnh phúc và an lành.
Cảnh sát Đào Viên tuần trước đã bắt giữ 4 người Việt và một người Đài Loan do nghi ngờ liên quan đến vụ bắt cóc và cái chết của một công nhân Việt.
Chồng ngày ngày giám sát điện thoại, nghi ngờ, đay nghiến, còn mẹ chồng thuê người theo dõi, điều tra, giám sát, nghe ngóng.
Người dân ở xã đảo Tam Hải, Quảng Nam bao đời vẫn lưu giữ và sử dụng hai giếng nước cổ sâu chỉ chừng 10 mét nhưng chứa đựng nhiều bí ẩn.
Giáo sư Vũ Hà Văn gây bất ngờ khi cho biết ông cũng lười đọc sách. Còn chuyện dạy con thì ông cũng đầy chông gai và sai lầm chứ không phải ông bố xuất sắc.